PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Inter Milan: Cánh chim mỏi cô đơn

Thứ tư, 16/03/2011 16:37

Chỉ khoảng 9 tháng trôi qua, hình ảnh “hoàng tử” Milito với pha cứa lòng chân phải hạ gục thủ môn Jorg Butt của Bayern Munich đem chức vô địch Champions League cho Inter sau 38 năm, nay đã nhạt nhòa.

Diego Milito, Wesley Sneijder và các đồng đội đã thi đấu quá dũng mãnh như những chiến binh trên đấu trường Santiago Bernabeu đầy hào quang bằng tất cả sức mạnh, nhiệt huyết và niềm khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Và phần thưởng họ dành được là quá xứng đáng cho các Nerazzurri - Chức vô địch Champions League danh giá sau gần nửa thể kỷ chờ đợi. Các tifosi của Inter Milan vỡ òa hạnh phúc, sung sướng khi đội bóng con cưng của họ dành cú ăn ba lịch sử một cách ngoạn mục. Trong ngày hôm đó, “Người đặc biệt” Mourinho đã có cuộc chia tay đầy xúc động với những ai dành tình yêu mãnh liệt cho đội chủ sân Giuseppe Meazza. Cũng chính từ lúc ấy, Mourinho đã là người của mảnh đất nơi ông nhận chức VĐ Champions League lần thứ 2 trong sự nghiệp của mình - Thánh địa Santiago Bernabeu của đội bóng Hoàng gia Real Madrid. Và Mourinho ra đi, và tất cả những ánh hào quang của đội quân áo xanh-đen đã trở nên phai mờ...  

Còn đầu tiếng hét của Mou? Ảnh: Internet.

Thời gian đã khiến sức mạnh của các Nerazzurri trở nên tầm thường. Những ngày tháng trượt dài và trồi sụt bất thường của Inter Milan cùng với Rafa Benitez đã làm cho những đôi chân của các cầu thủ trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Và khi Leonardo đến, ông đã đem theo một làn sinh khí mới, làm tất cả những gì có thể để vực dậy tinh thần chiến đấu của đội. Nhưng có lẽ những gì tinh hoa, sắc xảo nhất của Inter đã mãi mãi ra đi theo chân của Mourinho. Cuộc tái đấu giữa Inter Milan và Bayern Munich là một minh chứng. Sau hơn 200 ngày, Inter đã đổi thay quá nhiều, mặc dù chơi không tồi nhưng họ vẫn phải chấp nhận nhìn Bayern trả được món nợ tại trận chung kết Champions Leaugue năm ngoái và có cơ hội rất lớn giành vé đi tiếp khi chiến thắng trên sân khách. Nhìn chung Inter của Leo đã khác xa so với Inter thời Mouinho. Hàng thủ của họ không còn sự minh mẫn cực độ khi phải chịu bàn thua ở ngay phút thi đấu cuối cùng. Còn hàng công đã bất lực hoàn toàn khi không thể có được chỉ một bàn thắng dù đang thi đấu trên chính sân nhà của mình. Trận thất bại này đã khiến nhà ĐKVĐ đối diện với nguy cơ trở thành nhà cựu vô địch ngay tại vòng knock-out. Thật nghiệt ngã thay, trước khi gục ngã trước "Hùm xám", Inter của Leo đã thắng liên tiếp 6 trận ở Serie A trên sân nhà Giuseppe Meazza. Khi bước sang sân chơi Châu lục, thành tích này đã bị Bayern kéo đổ một cách ê chề. Đáng nói hơn nữa, cuộc đọ sức giữa Inter Milan và Bayern Munich như có ý nghĩa với cuộc đọ sức giữa Seri A và Bundesliga. Trong khi vừa bám đuổi AC Milan ở giải vô địch quốc gia, Inter còn phải gồng mình chiến đấu cho Seri A trong danh dự. Trên bảng xếp hạng của UEFA, số điểm của Bundesliga (đứng thứ 3) đã vượt trội hơn hẳn so với số điểm của Serie A (67,7700 so với 59,981).Khoảng cách đã quá lớn để có thể san lấp được, đồng nghĩa với việc, kể từ mùa 2012/2013, Italia sẽ chỉ có 3 đại diện ở Champions League. Một tương lai u ám đang chờ đón người Italia… Inter Milan sẽ phải chiến đấu hết mình để bảo vệ lại chút danh dự của đất nước xứ sở mỳ ống trên sân nhà của Bayern Munich - Allianz Arena. Thật đáng buồn thay nếu như đội bóng kết liễu đại diện cuối cùng của Serie A tại đấu trường Champions League lại là một đại diện của nước Đức, nơi sắp đoạt được tấm vé thứ 4 tham dự vòng sơ loại Champions League của người Italia. Giờ chỉ còn một cơ hội rất mong manh tại trận đấu lượt về để Inter Milan mang về danh dự cho quê hương của họ, trớ trêu thay lại là nơi đất khách quê người. Các chiến binh thành Milan sẽ phải dốc từng chút hơi thở của mình để vượt qua cánh cửa rất hẹp. Nếu không thật là kết quả đầy thất vọng và đáng quên của người Italia...

Inter Milan – những Nerazzuri mệt mỏi. Ảnh: Internet.

Inter Milan hiện giờ như cánh chim mệt mỏi bay giữa trời Âu rộng lớn, mang về một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, mong cất lên một chút hào quang của nhà ĐKVĐ đang mấp mé bị hạ bệ. Các Nerazzurri còn rất cô đơn khi chiến hữu cùng thành Milan - AC Milan, và các đấu sĩ thành Rome - AS Roma đã chính thức rời cuộc chơi một cách nghiệt ngã. Còn hơn thế nữa, tại Europa League, Napoli thua ngược Villarreal trên sân khách. Với việc đó Serie A đã chính thức “sạch bóng” tại giải đấu danh giá thứ hai châu Âu. Cũng đồng nghĩa Inter Milan chỉ còn lẻ loi cô đơn hơn bao giờ hết ở sân chơi Châu lục. Nếu như ở trận đấu lượt về sắp tới, Bayern Munich hạ bệ Inter Milan thì thật đáng buồn và thất vọng cho những Interista nói riêng và NHM bóng đá Italia nói chung. Đó rõ ràng là một sự xuống cấp thật sự khi nói về bóng đá Italia nếu điều đó xảy ra. Đó là lúc đại diện của Budesliga buông nhát chém cuối cùng kết thúc kết liễu những ngày huy hoàng củng bóng đá Italia- chôn vùi theo bức chân dung nhà vô địch đã lụi tàn. Hỡi những ai yêu mến Inter? Những ai yêu mến bóng đá Italia? Thật chua xót!

Tinthethao