PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Inter Milan: Vương miện & đôi nạng

Thứ hai, 14/03/2011 09:16

Inter đang đối mặt với nguy cơ bị hạ bệ ở Champions League, và cơ hội giành Scudetto cũng không mấy sáng sủa.

Tác động từ việc Jose Mourinho chia tay là một phần, và cuộc tàn phá kinh hoàng của “bão chấn thương” mới là nguyên nhân chính đẩy Inter vào tình cảnh khó khăn này.

Quá nhiều thương binh

Ở Serie A và trên khắp châu Âu, không một đội bóng nào phải hứng chịu hậu quả nghiêm trong như Inter, khi “bão chấn thương” tràn qua. Tính đến thời điểm này, khi mùa giải bước vào giai đoạn đua nước rút, người ta có thể nhanh chóng liệt kê ra vài cái tên chưa một lần phải nhập viện của Inter, trong khi bản danh sách “thương binh” thì rất dài.

Thực vậy, không tính những cơn đau kéo dài một hai bữa, kể từ đầu mùa giải đến nay, trong đội hình chính của Inter mới chỉ có duy nhất tiền đạo Samuel Eto’o may mắn không phải nằm viện ngày nào. Thủ thành dự bị Luca Castellazzi là cái tên thứ hai “lọt sổ”. Còn lại, tất cả đều ít nhất một lần phải gia nhập trung tâm y tế để được điều trị theo các liệu pháp đặc biệt.

Wesley Sneijder (áo xanh) đã 3 lần nhập viện ở mùa giải này- Ảnh Getty

Trong số những nạn nhân của “bão chấn thương”, không trường hợp nào nghiêm trọng như Diego Milito, cầu thủ xuất sắc nhất đội hình Inter đoạt cú ăn ba mùa trước. Hiện tại, tiền đạo người Argentina đang trải qua cuộc điều trị và chỉ có thể trở lại sớm nhất vào cuối tháng này. Điều đáng nói, đây là ca chấn thương thứ 4 của Milito trong mùa giải. Mùa trước, Milito thi đấu tổng cộng 52 trận trên tất cả các mặt trận, trong khi số là anh ra sân mùa này chỉ là 20.

Wesley Sneijder - linh hồn trong lối chơi của Inter dưới thời Jose Mourinho và có tầm ảnh hưởng không kém Milito, cũng trải qua phần lớn thời gian trong mùa giải bên cạnh các chuyên gia y tế. Tổng cộng, tiền vệ người Hà Lan ra sân nhiều hơn Milito đúng 8 trận.

Thiago Motta, Maicon, Cambiasso, Stankovic, Julio Cesar, đội trưởng Zanetti cũng có thời gian nằm viện không dưới một tuần. Trong khi đó, trung vệ Walter Samuel phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, khiến Inter từng chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm người thay thế.

Y tế không tốt

Trước khi phải ra đi, HLV Rafa Benitez từng tuyên bố, ông trở thành nạn nhân của virus chấn thương chứ không phải là chiến thuật không phù hợp. Thực tế, trong giai đoạn Benitez cầm quân, Inter không khác gì một bệnh viện di động. Có thời điểm, Benitez phải đưa đến 4 cầu thủ từ đội trẻ lên và một nửa trong số đó được sử dụng.

Những mất mát vì chấn thương khiến Inter đang phải đối mặt nguy cơ bị hạ bệ ở hai sân chơi quan trọng nhất, Serie A và Champions League. Một vài sự tăng cường trong tháng Giêng vừa qua cũng chỉ thay thế phần nào các nạn nhân của “bão chấn thương”, chứ không thể bù đắp cho tất cả.

Người ta đã lý giải, việc thi đấu quá nhiều trong mùa giải trước, cộng thêm World Cup 2010, khiến Inter phải trả giá vì sự mệt mỏi của các cầu thủ. Điều đó đúng với các trường hợp Sneijder, Maicon, Samuel, Muntari, Lucio, Julio Cesar. Nhưng những cầu thủ không dự World Cup như Thiago Motta, Cambiasso, Zanetti, Stankovic, Chivu, Pandev; các cầu thủ trẻ Coutinho, Mariga, Obi, Santon (hiện đã sang Cesena), tân binh Ranocchia nữa; vì sao cũng liên tục chấn thương, và thậm chí là rất nặng?

Điều này chỉ có thể lý giải rằng y tế của Inter có vấn đề. Các bác sĩ của Inter đã chẩn đoán và điều trị không thực sự tốt, đẩy đội bóng rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay.

Thể thao & Văn hóa Online
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới