PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Khi "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình"

Thứ hai, 04/04/2011 15:04

"Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" - Đức Phật đã cảnh tỉnh con người nếu muốn thành công, nếu muốn giành chiến thắng trước người khác, bạn phải vượt qua chính bản thân mình.

1. Tối thư Bảy, Premier League trở nên nóng bỏng khi cả "tứ đại gia" truyền thống cùng ra sân. Manchester United chính là đấu sĩ đầu tiên phải ra trận khi làm khách trước Westham đang cố vùng vẫy thoát khỏi suất xuống hạng. Nhận hai đòn phủ đầu đau điếng nhưng Manchester United không hề gục ngã mà họ đã hiên ngang đứng dậy với tư thế đầy kiêu hãnh. Vào thời khắc khó khăn, Rooney đã vượt qua phong độ kém cỏi từ đầu mùa để òoàn tất cú hatrrick trước khi Javier Hernandez lập công ấn định chiến thắng 4-2, cú lội ngược dòng ngọt ngào của thầy trò Alex Ferguson đã chứng tỏ họ đã biết cách vượt qua những thời khắc khó khăn bằng việc sẵn sàng đương đầu với thử thách, sẵn sàng chiến đầu thay vì chạy trốn hay đầu hàng.  

Manchester United đã biết cách vượt qua những khó khăn để vươn tới vinh quang

Còn Arsenal, khi mà các cầu thủ trẻ không thẻ vượt qua rào cản tâm lí để trở lại là chính mình, họ đã để Blackburn cầm hòa không bàn thắng. Vỡ mộng ăn bốn chỉ trong hai tuần đã khiến các "pháo thủ" sốc nặng và họ thi đấu như những người mất hồn, để rồi đầu hàng khi mà Premier League còn đến 7 vòng nữa. Với Chelsea, Drogba, Torres hay những cầu thủ trên hàng công cũng không thẻ vượt qua rào cản trong lòng. Drogba muốn chứng tỏ Torres "chẳng là gì", còn Torres cũng muốn nhanh chóng tỏa sáng trong màu áo mới. Kết quả là hai cái tôi của Drogba và Torres như hai thanh kiếm chém vào nhau tóe lửa, người ta dường như cảm nhận Drogba với Torres trên hàng công cứ như người của hai đội bóng khác, chẳng phải là họ đang cùng đứng chung trong một đội hình, cùng khoác chung màu áo. 2. Đêm thứ Bảy, rạng sáng chủ nhật, Inter Milan bước vào trận derby thành Milano với hi vọng lần đầu tiên trong mùa giải vượt qua "người anh em" AC Milan trong bảng xếp hạng. Thế nhưng trong một ngày thi đấu đáng thất vọng, Inter Milan đã không thể vượt qua chính những người đang dùng chung sân vận động với họ. Chiếc thẻ đỏ của Chivu đã khiến mọi toan tính của Leonardo sụp đổ. Inter Milan sau đó liên tiếp hứng chịu những cơn sóng mang màu đỏ đen ào lên. 90 phút bão táp trôi qua, Inter Milan thua trên sân đối thủ - nhưng cũng chính là sân nhà của họ. Chivu không thể vượt qua chính mình, Inter không thể vượt qua chính mình, Giuseppe Meazza như nơi nào xa lạ lắm, dù hôm đó "mái nhà chung" ấy chỉ đổi có đúng một thứ - đó là danh xưng San Siro.

Sergio Ramos là đại diện cho hình ảnh suy sụp của Real Madrid

3. Rạng sáng Chủ nhật, Bernabeu đã xảy ra cơn động đất cực lớn mà dư chấn của nó vẫn còn âm ỉ trong lòng các cầu thủ Real Madrid. Los Blancos đầy kiêu hãnh bị "nhược tiểu" Sporting Gijon đánh bại ngay trên sân nhà. Điều đáng nói là Gijon cả trận chỉ có đúng một cú sút trúng cầu môn, Nhưng đau thay, cú sút đó lại là nhát kiếm cắt đứt hi vọng lên ngôi La Liga mùa này của Real. Sau trận thua, dù cơ hội vẫn còn nhưng các cầu thủ Real Madrid dường như đã tự giơ áo đấu của họ lên đầu hàng vô điều kiện trước những "nghệ sĩ" Barca. Động đất đã qua, nhưng dư chấn thì vẫn còn! Khi bạn đánh bại được chính mình, bạn có thể đánh bại mọi đối thủ!

Bongda24h