PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Khi Lloris nổi giận

Thứ năm, 07/04/2011 16:22

Vốn hiền lành, trầm tính, người ta chưa bao giờ thấy Hugo Lloris nổi nóng với đồng đội trên sân tập, trong phòng thay đồ hay khi thi đấu...

 
Sự cẩu thả của các cầu thủ khiến Lloris nổi khùng
 
Thế nhưng, ngay sau trận đấu tại Nice (Lyon bị gỡ 2 bàn ở 2 phút bù giờ hiệp 2 và đánh rơi chiến thắng quý báu tại vòng 29 Ligue 1), Lloris đã không kìm nổi sự tức giận đối với đồng đội cùng đội ngũ BHL Lyon. “Các người không tôn trọng màu cờ sắc áo Lyon. Chúng ta đang lao dốc đấy, các người có biết không? Thật không thể tin nổi, không thể chấp nhận được”. Sau đó, anh rời khỏi sân Ray để đi ăn tối cùng gia đình, bỏ mặc cho chủ tịch Jean-Michel Aulas gọi với theo. Sự thực thì Lyon chơi rất hay trong cả 90 phút ở chuyến làm khách tại Nice vòng 29. Lloris thực hiện những pha cứu thua xuất thần để giữ trắng lưới cho đội nhà và chờ đợi chiến thắng 2-0 sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Stephane Bre. Tuy nhiên, sai lầm của Cissokho khiến Mãnh sư “chết” lần đầu tiên trên chấm phạt đền ở phút 90+1. Hai phút sau, đến lượt Grenier biếu không cho Nice bàn gỡ hòa. Lyon đánh mất 2 điểm một cách rất ngớ ngẩn và đuối dần trong cuộc đua vô địch. Bản thân HLV Claude Puel cũng không thể trách Lloris về những phát ngôn của anh. “Lloris đã nói đúng. Bản thân tôi cũng chủ quan khi không để Lovren ra sân trong trận đấu này vì sợ cậu ấy không đủ thể lực. Nhưng chính sự vắng mặt của Lovren là một trong những nguyên nhân khiến hàng thủ Lyon mắc nhiều sai lầm ở mấy phút cuối”. Chủ tịch Jean-Michel Aulas khẳng định, ông rất cám ơn những gì Lloris đã cống hiến cho Lyon. Qua sự việc này, Aulas càng quyết tâm thuyết phục thủ thành số một Pháp gia hạn hợp đồng với CLB. “Không còn nhiều mẫu cầu thủ như Lloris. Chúng tôi muốn cậu ấy gắn bó với CLB đến năm 2015, thay vì 2013 như hiện tại”. Tuy nhiên, sau vụ việc này, khả năng Lloris ở lại Lyon lâu dài là rất thấp.
BongdaPlus