PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Khủng hoảng ở Juve, ai là người dẫn đường?

Thứ tư, 09/03/2011 10:07

HLV Del Neri vẫn tại vị bởi BLĐ Juve và không muốn mắc thêm một sai lầm nữa để đẩy đội bóng tiếp tục lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng.

Trước tiên, phải khẳng định rằng, sai lầm của Juve xuất phát từ một quyết định vội vã hồi tháng 5/2009, khi họ sa thải HLV Ranieri sau một chuỗi trận sa sút. Quyết định đó giúp Juve thắng cả 2 trận cuối mùa giải và giữ được vị trí á quân Serie A 2008/09 trước sức ép của Milan. Nhưng nó đã để lại hậu quả một thời gian dài mà thậm chí cho đến nay, Juve vẫn chưa bù đắp nổi.

 
HLV Del Neri
Mùa Hè 2004, Chelsea đã được gây dựng một cách đầy đủ về kết cấu, họ chỉ còn thiếu một người thuyền trưởng truyền nốt những tính cách cần thiết của nhà vô địch vào đội bóng, nên Ranieri phải ra đi nhường chỗ cho HLV Mourinho. Nhưng những gì Juve đã làm với chính Ranieri 5 năm sau đó không xuất phát từ tham vọng và toan tính cụ thể như Chelsea. Việc Bianconeri sa thải Ranieri đã mở ra một chuỗi sai lầm tiếp theo trên băng ghế huấn luyện, đồng thời biến đội bóng này thành trò cười khi hành xử hệt như các CLB nhỏ khác: Sa thải HLV khi đội bóng sa sút. Sự mất định hướng của Juve cũng được bắt đầu từ đó, hoặc nói một cách cặn kẽ hơn là từ khi họ “trảm” HLV Deschamps năm 2007 dù ông vừa đưa đội thoát khỏi Serie B.
Trên thực tế, bất cứ đội bóng sa sút nào muốn trở lại đỉnh cao cũng cần một quỹ thời gian nhất định (thường từ 3 tới 5 năm), tạm gọi là giai đoạn quá độ. Thành công không thể đến ngay lúc đội bóng còn đang mò mẫm hướng đi thích hợp, khi người HLV còn phải có thời gian lắp ghép thử nghiệm, xây dựng một đội bóng đúng nghĩa làm nền tảng cho sau này. HLV Ranieri đã phải ra đi lúc công trường ở Juve còn bộn bề dang dở, khiến những chiến lược gia ít kinh nghiệm (Ferrara) hoặc hết thời (Zaccheroni) không thể kế thừa nổi “di sản” của ông.
Thử hỏi Mourinho liệu có thể thành công ở Chelsea và Inter nếu không có những người tiền nhiệm Ranieri và Mancini dọn cỗ? Guardiola có thể được ca tụng khi Barca trước đó không có Rijkaard dẫn đường? Vậy thì Del Neri cũng chẳng phải thần thánh gì để giúp Juve vụt lớn từ chú bé thành gã khổng lồ chỉ sau chưa đầy 1 mùa bóng trong bối cảnh họ vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ngay cả Inter trong năm đầu dưới thời Mourinho cũng từng phải trải qua biết bao hoài nghi, nhất là khi tiếp tục thất bại ở Champions League.
Hầu hết các Juventini đều thông cảm với hoàn cảnh của Del Neri hiện tại, chứ không hề quay lưng lại với chiến lược gia tội nghiệp này. Có thể Juve lại phải vứt đi một mùa bóng nữa. Nhưng rõ ràng họ đã có những tiến bộ nhất định ở mùa này và chỉ suy sụp sau cơn bão chấn thương quét đi những cầu thủ quan trọng nhất. Nếu sau mùa này, Juve có chấm dứt hợp đồng với Del Neri để thay thế bằng một người khác thì BLĐ đội bóng cũng cần hiểu rằng, đà thăng tiến nhất định phải có một quá trình cụ thể!
 
Ưu tiên người cũ? 
 
Sau khi thất bại với Ferrara hồi mùa trước, rất có thể vào Hè này, BLĐ Juve sẽ một lần nữa đặt niềm tin vào người cũ của CLB. Đầu tiên là Conte, nhưng do chiến lược gia này không được tin tưởng lắm nên người ta lại đang nhắc đến Gianluca Vialli.
Được biết, BLĐ Juve đã xin ý kiến tư vấn từ rất nhiều danh thủ từng gắn bó với CLB như R.Baggio, Di Livio, Iuliano hay Torricelli… Hầu hết trong số họ đều tỏ ra tin tưởng vào khả năng của Vialli, người từng có kinh nghiệm cầm quân ở Chelsea từ khi vẫn còn là… cầu thủ. Vialli là người trầm lặng, thích nói bằng thành quả trên sân hơn là bằng miệng. Đó là mẫu người làm việc hết mình theo kiểu công nhân mà Juve cần để xây dựng lại đội bóng.

Giai đoạn quá độ của Juve chắc chắn sẽ lại kéo dài thêm ít nhất 1 năm nữa sau mùa bóng này, chỉ mong là người kế nhiệm Del Neri (90% sẽ ra đi) được tin tưởng để đi hết chặng đường!

Bongdaplus