PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

La Liga 2010/2011 = Barca + Phần còn lại

Thứ ba, 24/05/2011 07:26

Barca năm thứ 3 liên tiếp giành ngôi quán quân, real lại thêm 1 lần nữa ngậm ngùi, Deportivo chia tay La Liga sau 20 năm… tất cả tạo nên một bức tranh La Liga 2010/11 nhiều màu sắc nhưng lại ít sáng tạo.

Kể từ kỷ nguyên Pep, Barca đã thống trị tuyệt đối La Liga mặc cho Real tìm mọi cách để ngăn cản. Với bàn tay khéo léo của Pep, Barca từ một tập thể rệu rã đã trở nên mạnh mẽ, gắn kết và giàu khát khao. Đặc biệt, Pep đã xây dựng cho Blaugrana lối chơi Tiqui – Taca đầy biến ảo và đạt đến mức thượng thừa với đỉnh cao là cú ăn 6 vĩ đại mùa bóng 2008/09.

Bước vào mùa giải năm nay, Barca phải đối đầu với Real của Mourinho trên con đường bảo vệ ngôi vương. Có thể nói rằng Real đã chơi tốt trong cả mùa giải nhưng Barca còn chơi tốt hơn. Với số điểm 92, Real có thể vô địch ở bất kỳ giải đấu nào nhưng ở La Liga thì không vì Barca còn xuất sắc hơn với 96 điểm. Barca còn hơn Real ở bản lĩnh thi đấu. Chưa mùa giải nào người hâm mộ lại được chứng kiến nhiều trận chiến El Classico đến như vậy (2 trận ở La Liga, 2 trận ở Bán kết Champions League và trận chung kết Cúp Nhà Vua). Ở cả 5 trận El Classico, Barca đều lấn lướt đối thủ, họ chỉ để thua Real trong trận Chung kết Cúp Nhà vua vì thiếu may mắn.

Barca quá mạnh so với phần còn lại của La Liga

Real đã không cản được Barca huống chi là những kẻ khác, cứ nhìn khoảng cách giữa đội xếp thứ 3, Valencia với Barca là đủ hiểu – 25 điểm, một sự chênh lệch không có ở bất cứ giải đấu nào. Barca cứ băng băng về đích, lập hết kỷ lục này tới kỷ lục khác mà gần như không vấp phải sự kháng cự nào đáng kể. Barca đã có 16 trận thắng liên tiếp và là đội để thủng lưới ít nhất (21 bàn). Đã có lúc người ta gọi Gã khổng lồ xứ Catalan là “Độc cô cầu bại”, chỉ có hai đội bóng lấy được 3 điểm của Barca là Hercules (khi Barca chưa nóng máy) tại vòng 2 và Real Sociedad (khi đã hết động lực) tại vòng 34. Còn lại tất cả đều nằm dưới gót sắt của đoàn quân thiện chiến xứ Catalan. Vì vậy không quá khi có người cho rằng không quá khi nói rằng La Liga 2010/11 = Barca + Phần còn lại.

Đặc biệt, Barca dưới thời Pep ngày càng hoàn thiện về lối chơi, Blaugrana hiện tại không chỉ biết lao về phía trước mà còn biết phòng thủ, biết thua đúng lúc, biết dùng tiểu xảo khi cần thiết. Vậy nên, để đánh bại họ là một điều rất khó khăn. Và lại có một câu hỏi đặt ra, bao giờ Barca mới bị hạ bệ?

Hữu Hiệp - Hữu Hiệp
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới