PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Làm bể Cúp Nhà Vua: Điềm gở cho Real?

Thứ hai, 25/04/2011 14:59

Người Tây Ban Nha có tin vào những điềm báo? Câu trả lời chắc chắn là có.

vòng chung kết cúp bóng đá thế giới 2010, chú bạch tuộc Paul đã dự đoán Tây Ban Nha vô địch và cuối cùng đội bóng đến từ xứ sở đấu bò, đã bước lên đỉnh cao của thế giới. Từ đó họ rất tin vào những điềm báo kiểu như thế này.

Vì thế trước trận chung kết cúp nhà Vua, người dân ở thành phố Malaga cũng đã thay mặt chú bạch tuộc Iker truyền tải đến trận siêu kinh điển ở Valencia rằng, Real sẽ thắng. Và cuối cùng “kền kền trắng” y như điềm báo trước đó đã đăng quang ngôi vô địch sau 18 năm dài chờ đợi.

Đội trưởng Casillas ở bên chiếc cúp trong đêm chung kết. Ảnh: Internet.

Trong buổi lể ăn mừng hoành tráng diễn ra tại Marid, không biết vì vui mừng hay vì quá mệt mõi Sergio Ramos đánh rơi chiếc cúp vô địch. Và sau đó nó đã không còn nguyên vẹn bởi bánh trước của chiếc xe chở các cầu thủ Real cán lên. Vậy đó có phải là một điềm báo? Chắc chắn là như vậy! Và điềm báo ấy là tốt? Hay xấu? Nhiều người Marid tin rằng, đó là một điềm báo chẳng lành cho Real trước hai trân kinh điển ở Bán kết Champions League. Nhưng cũng có một luồng ý kiến cho mang theo niềm tin, đó là sự kiện mách bảo thành phố này sắp đón một chiếc cúp khác danh giá hơn nhiều (Champions League), và cũng bởi thế chiếc cúp nhà Vua xấu số ấy tự thấy mình “thấp hèn” và xứng đáng bị “vứt đi”. Còn nhớ khi Brazil lần thứ ba vô địch thế giới, họ được giữ vĩnh viễn chiếc cúp mà khi ấy là “Jules Rimet” hay còn được gọi với tên khác là “Nữ thần chiến thắng Nike”. Sau đó nó đã bị đánh cắp và mất đi vĩnh viễn. Cũng kể từ vụ mất trộm đó, Brazil đã thêm hai lần nữa vô địch thế giới.

Chiếc cúp bị hỏng trong lễ ăn mừng. Ảnh Internet.

Hẳn là Mourinho không tin tưởng vào những điềm báo vô bổ ấy. Nhưng sự xuất hiện của vụ việc “vô tiền khoáng hậu” này, cũng ít nhiều động chạm tới tâm linh của các cổ động viên Real. Bạn phải biết rằng đa số người dân Tây Ban Nha theo Thiên Chúa Giáo. Còn những người Catalan sau trận thua có phần ấm ức, chắc hẳn đã thỏa chí khi nhìn vinh quang của kình địch vất vả kiếm được đã bị “bán đồng nát” chỉ vì sự vụng về của một trung vệ, đồng thời cũng là công thần của Real trong trận chung kết trước đó. Điềm báo chưa hẳn là đã sai hay không thể xảy ra, vì thế Mourinho đang muốn chờ đợi nó sẽ đúng theo hướng nào. Và rằng, tài năng của ông hay sức mạnh của Real có bị “ám” bởi chiếc cúp mới giành đã hỏng này không.

Tinthethao