PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Lille, bước chân khổng lồ

Thứ bảy, 14/05/2011 08:50

Thắng may mắn tại St Etienne giúp Lille sải một bước dài đến ngôi vô địch. Sau trận, các cầu thủ Lille đã có cách ăn mừng như thể họ đã... lên ngôi!

Thời gian gần đây, Lille không còn là đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất và tấn công hiệu quả nhất giải. Thay vào đó, một tập thể lỳ lợm, biết ẩn mình chờ đợi cơ hội và trưởng thành một cách đáng ngạc nhiên. Lille hành quân đến sân Geoffroy-Guichard với khát vọng chiến thắng để tiến gần hơn tới ngai vàng Ligue 1. Và các CĐV của Quỷ xanh tỏ rõ thái độ tôn trọng Lille như những nhà vô địch tương lai.

 

Đội trưởng Mavuba được công kênh như nhà vô địch

 

Chiến thắng trước Quỷ xanh chính thức đưa Lille soán ngôi của Marseille, trở thành vua sân khách mùa này! Rất nhiều người có thể chê Lille chơi không đẹp tại St Etienne, nhưng đều phải thừa nhận rằng, thày trò HLV Rudi Garcia đã thể hiện được bản lĩnh của một ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch và có được sự ủng hộ từ Thần may mắn - yếu tố không thể thiếu được của một vị vua quyền năng.

Lille từng 2 lần ở mùa này bị chiếm mất ngôi đầu bảng. Mà kẻ tiếm chỗ chẳng ai khác ngoài ĐKVĐ Marseille. Tuy nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may. Lille sảy chân một lần, thì những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngai vàng với họ, gồm Marseille và Lyon (có những thời điểm cả Rennes lẫn PSG đều có thể xưng vương nếu thi đấu ổn định hơn), lại sảy chân một lần rưỡi, thậm chí là hai lần. Khi gặp khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, đoàn quân của HLV Rudi Garcia vẫn có những chiến thắng quan trọng, nhờ sự lên tiếng đúng lúc của các ngôi sao trụ cột (trận Nancy, Hazard tỏa sáng; tại St Etienne, đến lượt Landreau và Mavuba khiến người ta phải thán phục).

Vào đúng thời điểm quan trọng nhất, các đối thủ lớn nhất (Lyon - Marseille) buộc phải triệt hạ lẫn nhau và may mắn cho Lille khi Lyon lại hạ gục Marseille trong một trận cầu nghẹt thở, để đẩy đội bóng phía Bắc vào thế… sẵn sàng vô địch! Tóm lại, 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã hội tụ đủ để chờ ngày Lille nâng cao Hexagoal danh giá.

Nếu hạ gục Sochaux trên sân nhà ở vòng 36, có tới 99% nhà vua của bóng đá Pháp mùa này sẽ mang tên Lille. Bởi, giả sử Lille không thắng PSG và thua Rennes ở 2 vòng đấu cuối, họ vẫn vô địch. Khi có hai đội bằng điểm, giải VĐQG Pháp chọn nhà vua bằng việc căn cứ vào hiệu số bàn thắng-thua. Hiện tại, thày trò HLV Garcia đang có hiệu số bàn thắng thua là +30, cao hơn rất nhiều so với đội bóng có số điểm sát với họ nhất (Marseille tạm kém hơn 7 điểm và có hiệu số +20).

Rạng sáng ngày 15/5 tới, Lille sẽ chinh phục danh hiệu đầu tiên từ năm 1955 (đoạt Cúp Quốc gia Pháp) khi đụng độ PSG trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2010/11. Có thể, ngày 29/5 tới, Lille sẽ lần đầu trở lại ngai vàng Ligue 1 sau 57 năm chờ đợi. Đến thời điểm này, không gì là không thể với Lille. Chiến thắng tại St Etienne là một bước chân khổng lồ của Hazard và đồng đội.

Đề cử các danh hiệu: Lille chiếm ưu thế

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp (UNFP) vừa công bố danh sách đề cử cho các giải thưởng cá nhân của mùa giải 2010/11. Đáng chú ý, Lille là đội góp nhiều cầu thủ nhất trong các danh sách đề cử với 3 cái tên Hazard, Moussa Sow và Landreau. Và gần như chắc chắn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue I” sẽ không thoát khỏi các học trò của HLV Rudi Garcia. So với hai ứng viên Gameiro và Nene, thì Hazard và Sow không chỉ chơi ấn tượng hơn mà điều quan trọng là họ đang tiến rất gần đến chức vô địch Ligue I mùa này. Cần lưu ý rằng, tiền vệ người Bỉ Hazard đã chiến thắng cả 2 năm gần đây ở hạng mục “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue I”.

Hugo Lloris có cơ hội lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng “Thủ môn xuất sắc nhất Ligue I”. Nhưng xem ra người gác đền của Lyon rất khó chiến thắng đồng nghiệp bên phía Lille. Landreau đang có một mùa giải cực kì ổn định và góp công lớn vào vị trí dẫn đầu BXH của Lille.

Dù danh sách đề cử “HLV xuất sắc nhất Ligue I” chưa công bố nhưng giới chuyên môn nhận định HLV Rudi Garcia của Lille có nhiều cơ hội nhất. Lễ công bố chính thức và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới.

Danh sách đề cử

Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue I: Kevin Gameiro (Lorient), Eden Hazard (Lille), Nene (PSG), Moussa Sow (Lille) Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue I: Andre Ayew (Marseille), Marvin Martin (Sochaux), Yann M’Vila (Rennes), Mamadou Sakho (PSG) Thủ môn xuất sắc nhất Ligue I: Mickael Landreau (Lille), Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille), Stephane Ruffier (Monaco).

Ligue 1 - BongdaPlus