PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Lippi thay thế Del Neri?

Thứ ba, 26/04/2011 16:37

Trận hòa tệ hại với Catania hôm thứ Bảy đã là quyết định tương lai của HLV Gigi Del Neri khi Chủ tịch Andrea Agnelli yêu cầu ban lãnh đạo chọn HLV mới cho mùa giải tới…

Giọt nước tràn ly Cách đây vài tuần, ban lãnh đạo Juventus vẫn tuyên bố HLV Gigi Del Neri vẫn được tín nhiệm và sẽ tiếp tục dẫn dắt đội mùa tới, nhưng trận hòa 2-2 với Catania đã là giọt nước tràn ly và xem như một kết liễu cho mối lương duyên chỉ kéo dài đúng 1 mùa. Trên sân Olimpico hôm thứ Bảy, Juventus đã dẫn trước 2-0 nhờ 2 bàn thắng của lão tướng Del Piero, nhưng họ đã để mất tất cả trong 10 phút cuối khi Catania dễ dàng cân bằng tỷ số 2-2 ở phút cộng thêm. Dù bất bại trong 5 trận nhưng tác hại của trận hòa Catania có thể thấy được khi Juventus giờ tụt lại sau Roma đến 3 điểm trong cuộc đua giành vị trí thứ 6 - vị trí chắc chắn dự Europa League. Vị trí thứ 7 (suất cuối cùng dự Europa league) của Juventus hiện không mấy nguy hiểm khi họ vẫn còn hơn Palermo 3 điểm. Tuy nhiên, Juve chỉ có thể dự Europa League nếu Palermo không giành quyền vào chung kết Cúp Italia (nơi họ hòa 2-2 ngay trên sân Milan trong trận bán kết lượt đi). Cả thành Turin hiện đang ngồi trên đống lửa bởi nếu không dự cúp châu Âu thì quả là thảm họa và đội sẽ phải gắng sức tham gia cúp Intertoto để hy vọng vào châu Âu bằng cửa hông. Nhưng tham gia Intertoto có nghĩa là đội sẽ suy kiệt trong chặng cuối mùa giải và tham vọng thắng Scudetto mùa tới sẽ là một thách thức xa vời hơn. Tờ La Repubblica tiết lộ là Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli sau khi xem đội nhà mất điểm trước Catania đã gọi cho Tổng giám đốc Beppe Marotta, yêu cầu tìm kiếm HLV mới cho mùa giải tới. Dưới mắt ban lãnh đạo, Del Neri đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông không tạo nên sức mạnh từ một đội ngũ giàu tài năng. Và để đáp ứng được tham vọng của Lão Phu nhân, ứng viên cho ghế HLV mùa tới phải đáp ứng được nhiều đòi hỏi lớn lao, hoặc là nhà vô địch thực thụ, hoặc là nhà cầm quân đang thành đạt trên đấu trường. Với tiêu chí đó, người ta xác định chỉ có 3 ứng viên sáng giá nhất hiện thời là Luciano Spalletti (Zenit), Walter Mazzarri (Napoli) và Roberto Mancini (Manchester City). Nhưng cả ba đều đang bị ràng buộc ở CLB mà họ đang thành danh mùa qua, nên cơ hội ký được với họ là rất khó.

Gigi Del Neri bất lực trong việc vực dậy Juventus.

Lippi mở cửa cho Juve Trong lúc Juve đang bối rối chọn mặt gửi vàng thì họ bất chợt tìm thấy lối thoát từ một người quen cũ: Marcello Lippi. Nhà cầm quân 63 tuổi này năm ngoái đã suýt trở lại với Juventus lần thứ 3 trong sự nghiệp, nhưng rốt cuộc đã xôi hỏng bỏng không. Kể từ đấy, ông phủ nhận bất cứ lời đề nghị nào từ các CLB lớn. Nhưng hôm qua, Lippi nói với cánh báo chí về cơ cấu mới của Juventus: “Bây giờ, Juve đã có ban giám đốc mới. Vị chủ tịch mới nhất cũng có thể là người tốt nhất bởi Andrea là người cuối cùng của dòng họ Agnelli ngồi vào ghế chủ tịch CLB. Andrea có năng lực và cả tham vọng nữa”. Khi được hỏi về khả năng trở lại dẫn dắt Juventus, Lippi nhấn mạnh: “Đừng bao giờ nói không bao giờ. Nhưng không phải là tôi tự đặt mình vào vị trí ứng viên, mà chỉ muốn thừa nhận là rất khó từ chối lời mời từ CLB cũ”. “Thật ra, phải nói là tôi sẽ chẳng còn ngồi vào băng ghế huấn luyện ở Italia nếu không phải là những lý do từ trái tim, dẫn dắt tôi trở lại với CLB mà tôi có mối quan hệ hết sức thân tình. Nếu một ngày nào đó, Juve cần tôi giúp một tay - tôi chỉ hy vọng là họ không rơi vào cảnh quá tệ hại - tôi tất nhiên sẽ không chối từ”.

SGGP Online