PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Lỗ rò "chân đế" ở SHB Đà Nẵng

Thứ năm, 21/04/2011 13:51

Mua thì nhiều nhưng tính hiệu quả là điều gần như xa xỉ. Trung vệ ngoại Eloh hiện nguyên hình là “món hàng rởm” khi liên tiếp đẩy đội nhà vào thế khó.

Hàng thủ đang là “tử huyệt” của SHB.ĐN - Ảnh: Đức Anh

Phước Vĩnh phải lên bàn mổ, Văn Học chưa hẹn ngày trở lại buộc HLV Huỳnh Đức phải củng cố hàng thủ. SHB.ĐN đã đưa về sân Chi Lăng trung vệ Ngọc Nguyên, hậu vệ trái Văn Tươi, đồng thời tái ký hợp đồng với Cao Cường, Duy Lam. Đặc biệt, đội bóng sông Hàn chấp nhận hy sinh tiền đạo Matias cho HN.T&T để lấy trung vệ Eloh về. Mua thì nhiều nhưng tính hiệu quả là điều gần như xa xỉ. Ngọc Nguyên, Văn Tươi sau vài trận được thử sức tại Cúp Quốc gia và không chứng tỏ được khả năng đã phải ngồi dự bị, thậm chí không được đăng ký thi đấu. Riêng trung vệ ngoại Eloh hiện nguyên hình là “món hàng rởm”. Trận gặp HN.ACB, Eloh đá phản lưới nhà. Rồi đến trận thua SLNA, trung vệ này phạm lỗi khó hiểu để đội nhà bị phạt penalty. Sau đó anh phải ngồi ngoài, kể cả khi SHB.ĐN chỉ sử dụng 2 ngoại binh trên sân. Người mới đến không hiệu quả, buộc HLV Huỳnh Đức phải quay lại với phương án Cao Cường (hoặc Thành Trung) chơi bên cạnh Hải Lâm. Mặc dù vậy, NHM sông Hàn cứ lo nơm nớp về hàng thủ của mình. Hải Lâm thi đấu tròn vai, nhưng người đá cặp với anh quá yếu. Cao Cường bị các cầu thủ tấn công của Thanh Hóa “quây” tả tơi ở trận hòa 2-2. Mới nhất trận gặp B.BD, ở bàn thua 0-1, có tới 2 cầu thủ cầu thủ SHB.ĐN bị Philani qua mặt, trong khi không thấy bất cứ trung vệ nào kèm Nwafor, để tiền đạo này thoải mái ghi bàn. Lỗ rò ở cặp trung vệ lo đã đành, hiện nay ở 2 bên cánh, HLV Huỳnh Đức cũng đau đầu không kém. Cựu đội trưởng Quang Cường bây giờ không còn giữ được phong độ tốt bởi tuổi tác cũng như chưa bình phục sau phẫu thuật và chỉ là giải pháp thay người. Trong khi đó, Duy Lam chưa đủ lớn để quán xuyến hành lang phải. Tình thế đó khiến “tướng” Đức phải đưa cả tiền vệ trụ Cảnh Lâm về chơi hậu vệ phải (trận gặp Thanh Hóa). Thực ra, Hoàng Quãng có thể đảm đương được vi trí này, nhưng do cánh trái không có phương án nào khác khi Văn Học đang chấn thương, nên Quãng “hà mã” buộc phải chơi nghịch chân. Phước Vĩnh đang trong quá trình hồi phục nhưng dù có lành nhanh cũng khó thể đạt phong độ tốt nhất ngay được. HLV Huỳnh Đức cho biết đang thử một số ngoại binh cho vị trí trung vệ. Tuy nhiên, hiệu quả hay không lại là chuyện khác. Với một đội bóng có tham vọng vô địch như SHB.ĐN, mà hàng thủ lỏng lẻo như vậy quả là điều đáng lo!

BongdaPlus