PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Manchester 2-0 Bóng đá Anh

Thứ hai, 16/05/2011 10:23

Người ta đang tự hỏi bóng đá là gì, mà hai chức vô địch danh giá nhất nước Anh lại có thể cùng về Manchester theo một cách nhẹ nhàng đến thế?

1. Trong đầu những CĐV Man United bây giờ, con số 19 đã được nâng lên tầm thần thánh. Họ đang phát động một chiến dịch thi đua tải ca khúc “19” của Paul Hardcastle trên mạng xuống, vừa coi như một động thái ăn mừng (và xát muối vào lòng người Liverpool), vừa làm từ thiện, khi một phần tiền bán ca khúc sẽ được sử dụng cho các mục đích này. Từ Mỹ, cố nhân David Beckham cũng dùng địa chỉ facebook để kêu gọi CĐV Man United trên toàn cầu cùng tải bài hát “19”.

 

Hai đội bóng của thành Manchester cùng đoạt danh hiệu

 

Nhưng ca khúc “19” của Paul Hardcastle, ra đời từ năm 1985, và chẳng liên quan gì đến bóng đá kia mà. Không hề gì. Miễn là 19 thì nửa đỏ thành Manchester tôn thờ tất. Nghe cứ như thể họ hết cách ăn mừng rồi. Cũng trong hôm qua, FA mắc một lỗi ngớ ngẩn, khi những lá cờ in để phục vụ cho trận chung kết FA Cup của họ lại ghi cặp đấu là “Manchester City – Bolton Wanderers”. Báo chí cười nhạo. Nhà thầu in ấn thanh minh rằng họ làm vội quá, cho in ngay từ trước loạt đấu bán kết nên nhầm, chứ FA chẳng có lỗi gì.

Không hề gì. Man City có gặp Stoke City hay Bolton thì cũng thế thôi. Cứ nhìn thế trận một chiều mà các học trò của Mancini dựng lên tại Wembley đêm qua, thì biết rằng việc Man xanh vô địch là khó tránh khỏi. Thành Manchester đã rước hai danh hiệu trong cùng một ngay theo cái cách nhẹ nhàng và tưng tửng như thế. Thành Manchester là trung tâm của thế giới, những chi tiết vụn không nghĩa lý gì.

2. Không chỉ có Man United lập kỷ lục với 19 danh hiệu vô địch nước Anh. Trận chung kết FA Cup mà Man City là nhân vật chính cũng lập một kỷ lục. Lại là kỷ lục thế giới đàng hoàng: nhiếp ảnh gia Jeffrey Martin sẽ chụp lại toàn bộ khán đài sân Wembley rõ từng mặt người, tạo ra một bức ảnh có độ phân giải 10 gigapixel, gấp 1.000 lần độ phân giải của máy ảnh bán chuyên nghiệp mà chúng ta hay dùng. Đó là tấm ảnh toàn cảnh (panorama) lớn nhất thế giới về chủ đề thể thao.

Một hình ảnh ẩn dụ rất ý nghĩa: thời điểm Man City giành danh hiệu đầu tiên sau 35 năm sẽ được đưa vào một tấm ảnh toàn cảnh khổng lồ. Danh hiệu ấy đồng thời cũng tạo ra một bức ảnh panorama khổng lồ khác. Giờ thì Man xanh đã chính thức bước vào thế giới của những kẻ chinh phục.

Hiệu ứng của danh hiệu đầu tiên dưới thời Sheikh Mansour là không thể lường được. Sự hưng phấn của đồng tiền có thể tiếp tục làm thay đổi bộ mặt của bóng đá Anh như nó đã làm mùa này với chiếc vé dự Champions League của Man xanh. Kết quả trận chung kết FA Cup đêm qua, sẽ không chỉ là chuyện của riêng Man City.

3. Hai đội bóng của thành Manchester cùng đoạt danh hiệu, cùng đi vào sách kỷ lục Guinness trong cùng một ngày, sự kiện tưởng kinh thiên là thế mà quá đỗi nhẹ nhàng. Người ta đã đón chờ nó từ nhiều ngày trước. Mọi thứ đã diễn ra như một điều tất yếu.

CĐV Stoke City vẫn cười và vỗ tay động viên cầu thủ trong những phút bù giờ. CĐV Blackburn đã bán lại vé vào sân từ trước khi trận đấu diễn ra. Họ không quá mong chờ đội nhà làm nên một cú sốc.

Chuyện bình thường là thế, nhưng người dân Manchester vẫn sẽ ồn ào theo thói quen muôn thuở của họ. Và phần còn lại của nước Anh và thế giới có lẽ nên dành ra một phút im lặng sau cú đúp sự kiện không-thể-tránh-khỏi kia.

Tất cả nên im lặng, và tự hỏi: bóng đá là gì, mà hai chức vô địch lại có thể cùng về Manchester theo một cách nhẹ nhàng đến thế?

BongdaPlus