PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Manchester City: Mộng đế vương sắp thành

Thứ ba, 19/04/2011 16:37

Man City đã không giành được vinh quang dựa trên nguồn tài chính “không đáy” của những ông chủ người Ả rập nhưng cho đến thời điểm hiện tại, có vẻ họ như đang có những thành công bước đầu.

Khi phía trước chỉ là Stoke City, một đội bóng thuộc vào dạng trung bình khá ở giải Ngoại hạng, thầy trò HLV Roberto Mancini hiểu rằng, đây quả thực là một cơ hội ngàn năm có một để họ bước lên đỉnh thiên đường. Có thể, FA Cup không danh giá bằng chức vô địch Premier League hay Champions League nhưng nên nhớ rằng, nó là một giải có lịch sử lâu đời và xếp hàng thứ 2 tại xứ sở sương mù. Vậy nên, lên ngôi vô địch là điều mà tất thảy thành viên, người hâm mộ của The Citizens mong muốn, nó là cơ hội, là thách thức và cũng có thể là bước đệm đầu tiên trong hành trình xây mộng đế vương hằng ấp ủ trong những năm trở lại đây của đội bóng chủ sân City of Manchester.

Loại MU tại bán kết FA Cup, Man City đang có cơ hội giành được danh hiệu đầu tiên sau 35 năm. Ảnh: Internet.

Trong gần 3 năm dưới quyền cai trị của những ông chủ Ả rập, thật khó có một thứ sổ sách nào để thống kê hết được việc Man City đã đổ ra bao nhiều tiền của trên thị trường chuyển nhượng để mang về những ngôi sao sáng giá. Mở màn là bản hợp đồng bom tấn mang tên Robinho với giá 32,5 triệu bảng từ Real Madrid, nó như một phát súng báo hiệu cho cuộc đổ bộ ồ ạt của những vì tinh tú trên bầu trời bóng đá thế giới xuống sân City of Manchester. Những Kolo Toure, Carlos Tevez, Yaya Toure, David Silva, Mario Balotelli, Edin Dzeko… là minh chứng cho thấy, mãnh lực của tiền bạc quả thật quá mãnh liệt và giờ đây, Man City có đủ những tố chất để thu phục nhiều ngôi sao lớn. Những sự tăng cường về chất lẫn lượng đã giúp Man City ngày càng mạnh thêm, dẫu thành tích của họ trong ngần ấy năm cũng chưa mấy ấn tượng. Cụ thể, họ vẫn chưa có nổi một danh hiệu nào, dù lớn dù nhỏ khiến cho những kẻ ghét sự “lắm tiền nhiều của” từ Manchester City có lý do đàm tiếu và buông ra những lời miệt thị cay nghiệt. Nhưng giờ đây, dấu ấn của dầu mỏ, của những đồng tiền ồ ạt tuôn về từ Trung Đông đã bắt đầu cho thấy những thứ uy lực tiềm tàng của nó, dẫu rằng, sự ổn định là điều mà Manchester City vẫn còn thiếu để hướng tới những thành công. Họ đang xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH Premier League và nếu duy trì được vị trí này đến cuối mùa, cũng đồng nghĩa cho một suất ở vòng sơ loại UEFA Champions League vào mùa sau. Đây là một khả năng hoàn toàn có thể nếu không có những bất ngờ theo kiểu động trời, những ngôi sao hiện có của The Citizens kề vài sát cánh chiến đấu vì thành công chung của đội bóng. Chưa bao giờ, cánh cửa vinh quang lại gần kề với Man City như vào lúc này. Đối thủ của họ ở trận chung kết FA Cup không phải là bất cứ một đại diện nào trong nhóm Big Four, đó chỉ là Stoke và vinh quang – tất nhiên nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Mancini. Điều kiện cần và đủ của nửa xanh thành Manchester chỉ là: chơi đúng phong độ, khát khao vinh quang thì mọi thứ sẽ thuộc về họ!

Bước đệm tại Wembley liệu có đủ để Man City xây mộng đế vương và trở thành thế lực lớn như thông điệp mà tấm pano này ấp ủ? Ảnh: Internet.

Đã từ lâu lắm rồi, các CĐV của Man City chưa được nếm trải niềm hạnh phúc trên đỉnh vinh quang ở tất cả các mặt trận. Sau Cúp Liên đoàn Anh vào năm 1976, nghĩa là cách đây đã là 35 trường đằng đẵng, The Citizens không còn giành được bất cứ một danh hiệu lớn nhỏ nào để bổ sung vào phòng truyền thống vốn đã rất ít ỏi của mình. Chức vô địch FA Cup mà Man City giành được cũng đã cách đây 42 năm (1969), một sự thật đau lòng nếu đem ra so sánh với đại kình địch cùng thành phố, Manchester United. Khi cơn khô hạn danh hiệu đang khiến những trái tim của The Citizens khô héo thì việc lọt vào đến trận chung kết FA Cup, Man City hiểu rằng, cờ đã đến tay họ và chẳng có gì nuối tiếc bằng nếu họ rũ cờ trắng để đầu hàng một đội bóng nhược tiểu như là Stoke City. Trong thời đại kim tiền, bạn có thể khinh bỉ những thứ thuộc về vật chất tầm thường nhưng không thể phủ nhận rằng, giá trị của đồng tiền có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống và bóng đá, cũng không thể nằm ngoài quy luật ấy. Man City có thể là một đội bóng thiếu truyền thống, kém tiếng tăm nhưng lại đang trên đường trở thành một “đại gia” của bóng đá thế giới dựa trên nguồn lực tài chính vô tận của những người Ả rập. Thành công luôn thử thách sự kiên nhẫn của bất cứ ai và chỉ cần mãi mãi một niềm tin, mục đích sẽ đạt được dù đánh đổi bằng rất nhiều thứ, từ tiền bạc đến mồ hôi và cả nước mắt. Nếu giành được cúp FA, Man City sẽ nói cho cả thế giới biết rằng, họ đang đi đúng hướng trong mục tiêu trở thành một thế lực tương tự như Chelsea dưới thời Roman Abramovich đã làm. Mộng đế vương chỉ còn cách The Citizens một bước chân và rất có thể, ngày đăng quang tại Wembley sẽ là lúc mà nửa xanh thành Manchester sẽ thoát xác khỏi một hình hài bé bỏng, sự rời rạc của tập thể đầy sao nhưng lại mất phương hướng trong những hành trình chinh phục. Một bước đệm tuyệt vời như thế, há lẽ Man City sẽ để trôi tuột khỏi tầm tay của mình? Bởi mộng đế vương ấy, nào có xa xôi gì!

Tinthethao