PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

M’gladbach trụ hạng: Phi thường

Thứ sáu, 27/05/2011 14:19

Ngày Dortmund vô địch , Grosskreutz cạo sạch mái tóc mềm mại. Ngày M’gladbach trụ hạng, Dante, linh hồn hàng phòng ngự gọt sạch bộ tóc xù nổi tiếng...

Xét trên khía cạnh thành công, M’gladbach sướng chẳng kém gì Dortmund.

Dĩ nhiên họ là hai đội bóng ở hai số phận trái ngược. Thứ mà họ nhận được cũng rất khác: kẻ nâng Đĩa bạc và tắm bia, còn kẻ uống bia bằng... chai vì còn thấy mình được tồn tại ở Bundesliga. Thế nhưng, chưa chắc Dortmund sướng bằng M’gladbach. Bởi một kẻ đang hấp hối bỗng nhiên tỉnh dậy mà tái sinh, chắc chắn phải có cái cảm giác cực kỳ khó tả. Lịch sử 47 mùa giải Bundesliga có nhiều cú vượt ngục ngoạn mục, nhưng có lẽ chưa có màn tẩu thoát nào đáng nể như M’gladbach năm nay. Nếu ngay ở thời điểm trước vòng 29, nói rằng M’gladbach trụ hạng thành công là chuyện khôi hài. Bởi khi đó, đội bóng này chiếm giữ ít nhất 5 kỷ lục tồi tệ nhất lịch sử Bundesliga. Họ sánh ngang với Tasmania Berlin hồi năm 1965, đội bóng được coi là yếu nhất từ xưa đến nay.

M’gladbach sung sướng tột cùng sau màn cải tử hoàn sinh

Ấy thế mà điều kỳ diệu xảy ra ở 6 vòng cuối. Đương nhiên, ở thời đại này mà M’gladbach viết được chuyện cổ tích thì phải có may mắn, khi các đối thủ của họ đột nhiên sụp đổ (St.Pauli, Frankfurt). Nhưng không thể phủ nhận M’gladbach đã sống sót với ý chí kiên cường, sức mạnh tâm lý ghê gớm, cộng với một nhân vật mà họ có thể coi là “kẻ cứu rỗi”: Marco Reus!

CĐV M’gladbach cảm ơn HLV Lucien Favre, bởi ông trục vớt con tàu đắm và đưa nó vào bờ ở thời điểm cuối cùng. Nhưng với Reus, cần phải biết ơn cầu thủ mới 21 tuổi này. Trong 6 vòng quyết định, Reus ghi 4 bàn và 2 đường kiến tạo. Cộng thêm bàn gỡ hòa ở lượt về, Reus mới là người xứng đáng được tôn vinh trong chiến công phi thường của M’gladbach.

Chiến đấu để trụ hạng là điều chẳng ai muốn. Nhưng với đội hình quá mỏng và chỉ phụ thuộc vào Reus, đây cũng là thành tích đáng kể, nhất là khi họ đứng bét bảng suốt từ vòng 9 đến vòng 30. Số tiền họ thu được từ mùa giải này cũng chỉ bằng 1/5 so với Dortmund, nhưng chỉ cần ở lại Bundesliga, họ cũng đã “giàu to”. Tính sơ sơ, đánh bại Bochum ở 2 trận play-off, M’gladbach có thêm ít nhất 15 triệu euro thu nhập ở mùa tới. Đó là chưa kể họ có thể giữ lại Marco Reus và hàng loạt ngôi sao trong đội hình.

Hãy thử nhìn lại những CLB từng xuống hạng 10 năm qua. Munich 1860 sau 7 năm vẫn chưa thể lên hạng và chỉ còn là CLB hạng xoàng ở hạng Nhì. Bielefeld xuống hạng năm 2009, nay tiếp tục xuống hạng 3 (nghiệp dư) với vị trí bét bảng. Cottbus đã 3 năm ở hạng Nhì. Aachen, Duisburg, Karlsruher, Bochum… sẽ còn lâu hơn nữa. Chỉ cần ở hạng Nhì hơn 2 năm thôi, thiệt hại của một tên tuổi lớn như M’glabdach sẽ cực kỳ thảm hại. Vì vậy, có thể hiểu tại sao họ vui mừng còn hơn cả Dortmund vô địch Bundesliga. Tại sao Dante cạo đầu như Grosskreutz…

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới