PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Michael Owen: Giấc mơ có thực

Thứ ba, 24/05/2011 15:05

Đến tận năm 31 tuổi, Owen mới lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất bóng đá Anh - chức vô địch Premiership.

Khi Michael Owen chi những đồng bảng đầu tiên phục vụ cho sở thích nuôi ngựa và cá ngựa, anh từng xanh rờn khẳng định: “Bóng đá và đá bóng với tôi lúc này chỉ là thú vui tiêu khiển. Giống như một anh nhà giàu cuối tuần đi đánh tennis vậy”. Vào thời điểm đó tất cả đều thầm hiểu, lửa nhiệt huyết trong Owen đã cạn. Anh mất cả sự nghiệp bôn ba, từ Liverpool, Real Madrid, tới Newcastle rồi được “nhặt” về Old Trafford như một món hàng thải không hơn không kém.

Và dù Sir Alex đã khéo léo khoác một tấm hoàng bào đẹp đẽ lên người Owen (trao cho anh chiếc áo số 7 huyền thoại), để nhen lại ngọn lửa chiến đấu và khát khao đã nguội lạnh sau 7 năm không được tận hưởng cảm giác của một nhà vô địch, Owen chắc cũng không thể ngờ anh lại được đón ánh hào quang Premiership đúng vào thời điểm sự nghiệp sắp tàn lụi. “Trong giấc mơ đẹp nhất thời còn khoác áo Liverpool, tôi cũng chưa bao giờ dám mơ một ngày nào đó sẽ bước lên ngai vàng Premiership cùng Man United”, Owen xúc động phát biểu.

“Một người bạn tôi từng nói: “nếu không thể đánh bại M.U, hãy gia nhập M.U để tìm cách quật ngã họ. Và khi tôi chính thức khoác lên mình màu áo Quỷ đỏ, tôi mới biết một điều: đừng cố tìm cách hạ bệ họ. Danh hiệu Premiership 2010/11 đã chứng minh điều đó”. Với cá nhân Owen, cũng đừng cố tìm hiểu cảm giác của một thần đồng đến tận năm 31 tuổi mới lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất bóng đá Anh. Bởi hôm nay anh đón chức vô địch Premiership đầu tiên, nhưng cũng rất có thể sẽ là cuối cùng.

Ở tuổi 31, có quá nhiều cầu thủ vẫn còn miệt mài chinh chiến và cán qua mọi kỷ lục. Nhưng Owen thì khác. Anh dường như chỉ đang tìm một món quà thật ý nghĩa cho ngày treo giày. Và anh đã toại nguyện. Vinh quang của khoảnh khắc mang đến cho bất kỳ cầu thủ nào cảm giác thật khó quên. Hãy tin rằng Owen hiểu và trân trọng những gì anh từng có với Man United, và nếu trong một ngày đẹp trời năm 2012, cựu thần đồng của bóng đá Anh có tuyên bố giã biệt bóng đá thì cũng đừng ai cảm thấy bất ngờ.

Sự nghiệp thăng trầm của Owen:

1996-2004: Chơi cho Liverpool. Giành FA Cup 2000/01, League Cup 2000/01, 2002/03, UEFA Cup 2000/01, Siêu Cúp Anh và Siêu Cúp châu Âu 2001.

2004/05: Real Madrid. Chơi 36 trận, ghi 13 bàn, không có danh hiệu nào.

2005-2009: Đầu quân cho Newcastle. Chơi 79 trận, ghi 30 bàn, không danh hiệu.

2009 đến nay: Chuyển sang Man United theo dạng CNTD. League Cup 2009/10, Siêu Cúp Anh 2010, vô địch Premiership 2010/11.

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới