PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Milan và căn bệnh mãn tính: Chậm...

Thứ hai, 08/08/2011 15:16

Milan đã có sự chuẩn bị khá tốt cho mùa giải 2011-12, với khi đánh bại Inter để giành Siêu Cúp Italia. Tuy vậy, phía sau chiến thắng ở Bắc Kinh là một vấn đề giống như căn bệnh mãn tính của Milan dưới thời HLV Max Allegri: nhập cuộc chậm chạp.

28 danh hiệu trong 26 năm triều đại Silvio Berlusconi, “sếp phó” của Milan, Adriano Galliani đã nói như thể hét lên trước ống kính truyền hình, sau trận thắng Inter 2-1 trên SVĐ Tổ Chim. HLV Max Allegri cũng rất hồ hởi khi nói về chiến thắng trước Inter, và cho rằng Siêu Cúp Italia sẽ là một cú hích quan trọng với Milan trong mùa giải đầy tham vọng 2011-12.

Quả thực, không thể phủ nhận những gì vừa diễn ra ở Bắc Kinh là sự chuẩn bị tương đối tốt của thầy trò HLV Allegri. Đánh bại Inter trong thế bị dẫn trước để nâng cao Siêu Cúp Italia thứ 6 trong lịch sử sẽ mang đến niềm tin và sự lạc quan về mặt tinh thần cho Milan, trước khi bước vào giai đoạn bảo vệ Scudetto và hướng mục tiêu ra sân chơi danh giá Champions League.

Tuy nhiên, không thể vì một trận thắng ngược trước Inter mà Milan và bản thân HLV Allegri có thể quên đi thực trạng rất đáng báo động: sự chậm chạp trong cách nhập cuộc của các chàng trai áo sọc đỏ - đen. Trong hơn nửa giờ thi đấu đầu tiên của trận Siêu Cúp, Milan hoàn toàn bị động trước đối thủ. Điều đáng nói, Inter cũng không thực sự chủ động trong việc triển khai tấn công (Eto’o cũng thường xuyên có mặt trên phần sân nhà), mà chủ yếu tranh chấp bóng ở trung tuyến.

Dù thắng Inter, Milan (áo sọc đỏ) vẫn còn vấn đề phải giải quyết- Ảnh Getty

Milan chỉ thực sự khởi sắc trong hiệp đấu hai, và đó cũng là thời điểm Inter bỗng nhiên đánh mất chính mình, và HLV Gasperini có hàng loạt sai lầm (đặc biệt là rút Ricky Alvarez, khiến Sneijder mất một đối tác quan trọng, và những pha phản công giảm đi độ nguy hiểm). Nếu Inter giữ được tập trung sau giờ nghỉ, và Gasp tỉnh táo hơn trong việc thay đổi chiến thuật, không dễ để Milan ghi liền hai bàn thắng để ngược dòng.

Bệnh mãn tính của “Maxi Milan”

Cách mà Milan nhập cuộc trong trận tranh Siêu Cúp không phải là lần đầu tiên đội bóng này rơi vào cảnh tương tự. Thực tế, trong giai đoạn mà Max Allegri cầm quân, Milan vẫn thường thi đấu thiếu tự tin và tỏ ra bị động trước những đối thủ lớn. Nói đúng hơn, bản lĩnh của Milan chỉ thực sự được thể hiện một vài thời điểm nhất định, chứ chưa có được sự ổn định cần thiết.

Trận lượt về với Inter mùa giải trước cũng thế. Mặc dù khởi đầu may mắn với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên của Pato, nhưng Milan cũng chỉ bùng nổ trong hiệp hai. Trước đối thủ thi đấu thất thường như Juve, Milan cũng rất vất vả mới kiếm được bàn thắng từ cú sút xa bất ngờ của Gattuso. Cũng đối thủ Juve, Milan đã phải nhận thất bại trong trận lượt đi ở San Siro vì cách nhập cuộc theo tư tưởng cầu toàn, để rồi bị đối phương lấn át.

Ngay ở hai lượt bán kết Cúp Italia, giấc mơ giành cú đúp của Milan đã tan vỡ trước Palermo, và nguyên nhân không gì khác là sự rệu rã trong thời gian đầu trận. Có thể thấy, Milan dưới sự dẫn dắt của Allegri dù rất hài hòa và đa dạng, nhưng luôn tỏ ra thiếu cá tính ở một vài thời điểm then chốt.

Nhưng sự bị động mà Milan thể hiện rõ nhất là ở Champions League, trước Tottenham. Được đánh giá cao hơn so với đội bóng Anh, nhưng Milan của Allegri không dám mạnh dạn tấn công mà chọn giải pháp an toàn. Khi phát hiện ra cách nhập cuộc của mình sai lầm, Milan đã cố gắng tấn công. Chỉ có điều, Milan không đạt được mục đích, và đã bị thủng lưới ở thời gian cuối trận.

Ở White Hart Lane sau đó, trong thế trận phải thắng mới có thể đi tiếp, Milan vẫn rơi vào thế trận rất bị động, để rồi phải chấp nhận rời cuộc chơi với trận hòa không bàn thắng.

Đội hình Milan có thể không phải ở dạng toàn diện và cân bằng nhất châu Âu, nhưng xét trên lý thuyết, thực lực của đội bóng này hoàn toàn có thể lọt vào tứ kết Champions League. Tiếc là căn bệnh mãn tính dưới thời Allegri đã làm hạn chế rất nhiều sức mạnh của Milan. Để có thể tiến xa hơn ở sân chơi châu Âu mùa 2011-12, Milan phải sớm giải quyết được vấn đề nghiêm trọng này.

Con số

28 Với chiến thắng trước Inter, Milan đã giành danh hiệu thứ 28 (15 trong nước, 13 quốc tế), trong giai đoạn 26 năm mà Silvio Berlusconi nắm quyền Chủ tịch.

2 Có 2 cầu thủ Milan đá chính trận Siêu Cúp Italia 2011 và 2004, là Nesta và Gattuso. Nếu tính cả dự bị, Abbiati và Ambrosini cũng là những người có tên trong hai trận đấu.

1 Pha lập công vào lưới Inter là bàn thắng đầu tiên của Ibra trong trận Siêu Cúp Italia thứ 5 của mình (3 trận với Inter, 1 với Juve).

TT&VH
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới