PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Mou hãy học cách chấp nhận thời thế

Thứ sáu, 19/08/2011 09:08

Trận lượt về siêu Cúp Tây Ban Nha 2011 kết thúc bằng một màn ẩu đả. Trong đó, Mourinho có một hành động được xem là màn giẫy giụa của kẻ tuyệt vọng...

Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, sau khi Tư Mã Huy giới thiệu Khổng Minh với Lưu Bị xong, lúc ra về có cảm thán rằng: “Ngọa Long tuy gặp chủ, nhưng không gặp thời, tiếc lắm thay!”. Quả đúng như những gì Tư Mã Huy nhận định. Dù Khổng Minh “có tài đoạt được trời đất, sai khiến được quỷ thần”, nhưng rốt cục vẫn không giúp được nhà Thục làm bá chủ thiên hạ. Để rồi trước khi qua đời, Ngọa Long phải đau đớn thốt lên: “Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi?!”.

Trong một chừng mực nào đó, có thể xem đương kim HLV của Real Madrid là “Ngọa Long” của bóng đá thế giới. Tài ư? Mourinho quá tài. Không đến mức “sai khiến được quỷ thần”, nhưng Mourinho đã khiến thiên hạ phải ngả mũ kính phục bằng những danh hiệu đã gặt hái, đáng kể là 2 chức vô địch Champions League, một với Porto (2003/04), một với Inter Milan (2009/10).

Đã có thời, Mourinho đến đâu, đội bóng đó có danh hiệu. Ông được xem là “Vua Midas” của bóng đá, chạm tay vào đâu là ở đó biến thành vàng. Do vậy, thiên hạ đều đồng tình mà thừa nhận ông là “Người đặc biệt” như cách Mourinho tự nói về mình. Với tài năng đó, khi Mourinho quyết định đến với Real Madrid, nhiều người cho rằng, ông đã tìm được mảnh đất tốt nhất để thi thố tài năng. Người ta cho rằng, Mourinho đã “gặp chủ”, khi Florentino Perez không tiếc tiền để đưa về sân Bernabeu bất kỳ ngôi sao nào Mourinho muốn.

Ở Nou Camp hôm qua, Mourinho một lần nữa cho thấy sự bất lực trước Barca của HLV Guardiola. Trận El Clasico lượt về siêu Cúp Tây Ban Nha 2011 kết thúc bằng một màn ẩu đả. Trong đó, Mourinho có một hành động được xem là giẫy giụa của kẻ tuyệt vọng. Ông gào thét, chửi rủa từ cầu thủ đối phương đến tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Ông đã tấn công trợ lý HLV Tito Vilanova của Barca, để rồi trong cuộc họp báo sau trận đấu lại phủi tay phủ nhận tất cả.

Barca hiện tại là đội bóng quá hoàn hảo.

Đó được xem là sự bế tắc cùng cực của một kẻ bị dồn vào chân tường. Có thể hiểu được tâm trạng đó của Mourinho nếu biết rằng, kể từ khi về cầm quân tại Real Madrid, Người đặc biệt thường xuyên bị thất bại trong các cuộc chiến El Clasico với đại kình địch Barca. Những bức xúc của Mourinho là dễ cảm thông nếu nhìn lại suốt quá trình từ trận lượt đi.

Rõ ràng, sau trận hòa 2-2 trên sân nhà, với thế trận có phần lấn lướt Barca, Mourinho cho rằng, đội bóng của ông có thể chơi tấn công sòng phẳng với đối phương. Nhưng những gì diễn ra ở trận lượt về lại cho thấy, thời của thầy trò HLV Mourinho chưa đến.

Khi trở lại với đội hình mạnh nhất, với bộ đôi Xavi - Iniesta án ngữ ở giữa sân, cùng với một Messi thiên tài trên hàng công, Barca vẫn vượt trội Real Madrid của Mourinho, dù cái sự hơn đó là khá mơ hồ: Đó có thể được nhìn nhận ở khía cạnh tính tập thể, với lối chơi đan bóng đa dạng và biến hoá kiểu tiqui-taca; đó cũng có thể thấy được, qua hình ảnh Messi chọc khe xé toang hàng thủ Real Madrid để Iniesta thoải mái lốp bóng vào lưới thủ thành Casillas, hay cú đánh gót điệu nghệ của trung vệ Pique để Messi băng vào ghi bàn thắng thứ hai; hay đơn giản, đó là cách Xavi trở lại và giúp Barca cầm trịch cuộc chơi…

Dĩ nhiên, Siêu Cúp Tây Ban Nha chỉ là một danh hiệu phụ. Vẫn còn những trận El Clasico tiếp theo ở phía trước, trước mắt là 2 trận lượt đi và về ở La Liga 2011/12. Không biết, liệu Mourinho có nhanh chóng tìm ra cách gì để giúp Real Madrid khắc chế được lối chơi của thầy trò HLV Guardiola? Hay là ông lại tiếp tục bị thất bại như ở Nou Camp hôm qua, trước một Barca đang trong giai đoạn cực thịnh, để rồi lại giống như Ngọa Long tiên sinh, Mourinho sẽ phải thốt lên những lời thống thiết: “Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi!”.

Con số:

8.Với 2 bàn vào lưới Real Madrid, Messi đã có 8 bàn thắng ở Siêu Cúp TBN (3 bàn vào lưới Sevilla, 2 bàn vào lưới Bilbao và 3 bàn vào lưới Real Madrid). Anh vượt qua cựu tiền đạo Raul Gonzalez của Real 1 bàn, trở thành chân sút vĩ đại nhất ở đấu trường này. 8.Số phút thi đấu của tân binh Fabregas. Anh vào thay tiền đạo Pedro và chứng tỏ hoàn toàn có thể cùng đá với Xavi và Iniesta. 11.Với Siêu Cúp TBN 2011, HLV Guardiola đã có 11 danh hiệu với Barca (3 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 3 siêu Cúp TBN, 2 chức vô địch Champions League, 1 Cúp VĐTG các CLB, 1 Siêu Cúp châu Âu), qua đó san bằng kỷ lục của ông thầy Johan Cruyff. 100.Chân sút Ronaldo đã có tròn 100 bàn thắng cho Real Madrid với pha lập công ở phút 20 (gồm 67 bàn ở La Liga, 13 bàn ở Champions League, 7 bàn ở Cúp Nhà Vua và 1 bàn ở Siêu Cúp TBN và 12 bàn trong các trận giao hữu). Đó cũng là pha lập công đầu tiên của Ronaldo trên sân Nou Camp.

BongdaPlus