PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Mourinho trở lại Anh: Điểm đến nào cho "người đặc biệt"?

Thứ năm, 24/03/2011 10:26

Với một người luôn vạch kế hoạch theo từng đường đi nước bước như Jose Mourinho, có thể dự đoán gần như ngày về nước Anh của Special One sẽ không còn xa.

Mối duyên tình cũ Bình sinh Mourinho đã trải qua cương vị huấn luyện những đội bóng ở 4 quốc gia khác nhau, từ Bồ Đào Nha, Anh, Italia và giờ là Tây Ban Nha. Nơi đâu cũng in dấu ấn của “người đặc biệt” với những chiến tích đi vào lịch sử của những đội bóng như Porto, Chelsea, Inter và Real. Khởi đầu từ việc Porto đứng trên đỉnh châu Âu, đến Chelsea chấm dứt cơn khát danh hiệu ở giải quốc nội sau 50 năm hay Inter cũng đăng quang Champions League. Ngay cả Real hiện tại, dù chưa có bất kì danh hiệu nào nhưng Kền kền trắng đã “thay da đổi thịt” dưới bàn tay của Mourinho, trở thành đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử, phá vỡ nhiều mốc kỉ lục điểm số và bàn thắng. Nhưng ngay cả khi đã chinh phục được nhiều đỉnh cao khác nhau, không chỉ một lần, Mourinho đã nói về tình yêu với bóng đá Anh, theo cách mà “chính tôi cũng không lí giải nổi”. Không giấu giếm ngay cả khi vẫn đang cùng Real bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải, Mourinho đã khẳng định sẽ trở về nước Anh nếu phải rời sân Bernabeu. Đó không phải là một câu chuyện giật gân hay lời nói bông đùa của Mou, nhưng về xứ sở sương mù, Mou sẽ chọn (hay đúng hơn là đồng ý) ngồi vào chiếc ghế “nóng” nào để thỏa mãn tham vọng (tất nhiên cả vấn đề tài chính) của mình?
Mourinho sẽ trở về Chelsea?
Người ta từng đề cập đến chuyện “người đặc biệt” sẽ tới MU, nhất là khi Sir Alex Ferguson đã có lúc nghĩ tới chuyện nghỉ hưu ở độ tuổi thất thập cổ lai hy sau 25 năm dẫn dắt Quỷ đỏ. Cũng có tin “thiếu gia” Man City sẵn sàng đưa Mourinho trở thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới và đáp ứng mọi đòi hỏi về nhân sự của Mou. Đó đều là những điểm đến lí tưởng cho một người giàu tham vọng như Mourinho nhưng dường như đó không phải là đích đến Mou ám chỉ tới, mà có thể chính là Chelsea, nơi cái tên “người đặc biệt” được khai sinh. Trong ngày trở lại London hồi đầu mùa giải, Mourinho đã miêu tả cuộc sống nơi đây “hoàn hảo” nhất với Mou. Không những vậy, sợi dây liên lạc của “người đặc biệt” với những học trò cũ như Terry, Lampard, Drogba, Ashley Cole… vẫn được kéo dài sau nhiều năm tháng. Trên mặt báo hay các phương tiện thông tin đại chúng, họ đều dành cho nhau những tình cảm thầy trò như khoảng thời gian vinh còn bên nhau trước đây. Nếu Mourinho trở về, đó sẽ là lúc cả binh đoàn áo xanh sẽ cùng đón chào sự trở lại của một vị tướng đã đưa họ ra ánh sáng và trở thành một thế lực thực sự tại Premier League. Vì Abramovich? Mối tình giữa Mourinho và Chelsea đã dang dở từ tháng 9/2000. Cho tới giờ chi tiết nguyên nhân Mou rời Chelsea vẫn chưa thực sự sáng tỏ dù đã có rất nhiều lời bàn ra tán vào, nhưng phần lớn đều tập trung vào mâu thuẫn giữa Jose Mourinho và ông chủ Roman Abramovich. Cũng như Mourinho, Abramovich cũng là con người đầy những tham vọng lớn lao để đưa Chelsea trở thành một gã khổng lồ của bóng đá Anh cũng như châu Âu. Nhiệm vụ thứ nhất Mourinho đã làm tốt, thậm chí trên cả mong đợi với liền 2 chức vô địch Premier League liên tiếp. Nhưng nhiệm vụ thứ 2 ở Champions League, Mou vẫn là người thất bại cùng The Blues. Không có gì khó hiểu khi một doanh nhân như Abramovich không đủ kiên nhẫn chờ đợi đồng tiền của mình bỏ ra chưa đem lại hiệu quả.
Abramovich sẽ tìm cách đưa Mou trở lại?
Mourinho đi, Chelsea đã có lúc đi tới trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng nhưng cái “chất” bản lĩnh và sắt đá thời Mourinho không còn được thể hiện trong nhiều năm qua, dẫu Chelsea đã thể hiện đúng những gì Abramovich từng mơ mộng: Lối chơi đẹp mắt và những chiến thắng đã đời. Nhưng ngay cả khi cầu viện vào một chiến lược gia có bảng thành tích ấn tượng như Carlo Ancelotti thì Chelsea cũng chỉ thăng hoa tại Premier League trong một mùa giải. Thậm chí The Blues còn gục ngã trước chính Inter của Mourinho trong cả 2 lượt trận vòng 1/8 mùa giải 2009/10. Sau đó Mourinho đã đưa Inter giành chiếc cúp C1/Champions League như một câu trả lời đanh thép cho tính toán sai lầm của Abramovich. Giờ thì mọi chuyện đã thay ngoắt theo hướng ít ai ngờ. Chelsea sa sút ở giải quốc nội và đứng trước nguy cơ không bảo vệ được chức vô địch, còn ở đấu trường châu Âu vẫn chưa thể tỏ rõ mình là ƯCV số một cho ngôi vị bá chủ. Đó đủ để Abramovich nhìn lại những gì đã xảy ra để “xuống nước” và đưa ra lời đề nghị cho Mourinho. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, có lẽ tất cả mọi thứ sẽ rõ ràng sau khi mùa giải kết thúc, tùy theo Real của Mou sẽ có kết quả như thế nào và cả Chelsea thời Ancelotti có làm nên trò trống gì ở Champions League hay không? Khi đó ngày về của Mou sẽ đến…
Tinthethao