PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

M.U: Sẽ trắng tay trong tháng 4?

Thứ bảy, 02/04/2011 10:59

Hiện tại, Manchester United đang dần từng bước chạm đến ngưỡng vinh quang trong mùa giải năm nay.

Càng khó khăn bao nhiêu thì phẩm chất nhà vô địch của “Bầy quỷ đỏ” càng được thể hiện rõ. Tuy nhiên chặng đường cuối bao giờ cũng là chặng đường chông gai và khốc liệt nhất. MU rất có thể mất hết tất cả trong tháng 4 này…

Chắc hẳn đội chủ sân Old Trafford phải nhìn Arsenal để làm gương, từng mộng mơ với cú ăn 4 lịch sử trong mùa giải năm nay, nhưng chuỗi “10 ngày khủng khiếp nhất” đã cướp đi tất cả của Arsenal (Trong 10 ngày đó, pháo thủ đã thua ở Carling Cup, Champions League, FA Cup) và hiện tại The Gunners chỉ còn mỗi Premier League để theo đuổi. Hiện tại MU còn đến 3 danh hiệu cao quý đang nằm trong tầm tay. Nhưng việc có thể biến mục tiêu thành hiện thực hay không nó còn tùy thuộc vào sự bản lĩnh của Quỷ đỏ và bàn tay ma quái của Ngài “máy sấy tóc”- Alex Ferguson vào tháng 4 đầy bão táp tới…  

Tất cả phụ thuộc vào bản lĩnh của Quỷ đỏ. Ảnh: Internet

Champion League: Chelsea (7/4, 13/4) Đó có phải sự sắp đặt của số phận? Hai trận đấu siêu kinh điển diễn ra tại nước Anh, lại là cuộc đọ sức của hai đội bóng đầy duyên nợ. Hẳn MU sẽ không thể quên được nỗi tủi nhục mùa trước khi để Chelsea đã hai lần qua mặt và lên ngôi vô địch trong sự tiếc nuối của "Bầy quỉ đỏ" và gần đầy nhất là trận đấu bù ngày 2/3 các học trò của HLV Alex Ferguson lại phải ngậm ngùi nhìn Chelsea quay lại giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch. Và bây giờ là cơ hội tốt nhất để đội bóng thành Manchester trả lại món nợ to lớn này. Còn với Chelsea, giọt nước mắt năm nào của Terry càng xát muối vào nỗi đau khi nhìn đại kình địch ở Anh nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá nhất châu âu mà họ chưa bao giờ chạm đến. Chắc hẳn Chelsea sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó, hiện tại Champions League chính là mục tiêu số 1 của The Blues. Với sự dẫn dắt của Ancelotti, Chelsea như hổ tiếp thêm cánh cho cuộc báo thù ngàn năm này khi HLV người Ý đã từng 2 lần cùng Milan vượt qua M.U tại Champion League. Chelsea hiện tại với lực lượng hùng hậu hoàn toàn có thể khiến M.U phải ôm nợ. Rất may cho “bầy quỷ đỏ” khi “hung thần” - David Luiz không còn được tham gia hai trận đấu này vì đã đăng ký thi đấu cho Benfica. FA Cup: Manchester City (16/4) Với tuyệt phẩm của Rooney, MU đã dạy cho người hàng xóm MC một bài học về sự lễ độ ở Premier League. Việc đụng độ “thiếu gia” tại bán kết cúp FA, là một dịp nữa để “quỷ đỏ” khẳng định vị thế của mình, khi mà The Citizens càng ngày càng tỏ ra lấn sân, cố gắng trở thành một thế lực hùng mạnh tại thành phố Manchester. Đánh bại Man City, MU sẽ khẳng định được giá trị truyền thống, khi mà sức mạnh của đồng tiền đang bao phủ bóng đá Anh. Chiếc cúp FA – chiếc cúp lâu đời nhất bóng đá Anh, chắc hẳn MU sẽ không muốn để đại kình địch cùng thành phố có cơ hội đoạt lấy nó. Đối với “nửa xanh” thành Manchester, bị loại khỏi Europa League trước Kiev, bập bõm tại top 4 với sự bám đuổi quyết liệt của Tottenham, dường như con đường trở thành thế lực của MC còn rất xa vời dù đã ngốn hết không biết bao nhiêu là tiền bạc của ông chủ Ả rập Sheik Mansour. Với dàn hảo thủ đầy chất lượng, nhưng dường như HLV Mancini chưa phải là thứ bột kết dính những tinh hoa đó lại. Chỉ cần có một danh hiệu, rất có thể đó là một bước ngoặc với Man City trên con đường xây dựng nên hình ảnh của mình. Và cuộc đối đầu với MU tại bán kết FA, sẽ là cơ hội vô cùng lớn cho MC, chắc hẳn “đại thiếu gia” sẽ chiến đấu hết mình và gây trở ngại cho đội bóng của Sir Alex. Premier League: Arsenal (30/4)

Trận lượt về với Arsenal có nhiều quyết định đến ngôi vô địch Premier League năm nay. Ảnh: Getty.

Việc Arsenal bị West Brom cầm hòa đã tạo điều kiện quá thuận lợi cho MU băng băng về đích. Nhưng chỉ sau vài tuần lễ, MU đã phải hứng chịu liên tiếp 3 thất bại trên sân khách, trong bối cảnh nhiều vị trí trong đội hình trở nên hết sức mỏng manh vì cuộc khủng hoảng chấn thương, trầm trọng nhất là hàng thủ khi mà O’Shea, Rafael đã gia nhập đội ngũ bệnh binh cùng Ferdinand và Vidic. Với cơn bão chấn thương hoành hành như vậy, khó có thể khẳng định MU sẽ không xảy chân với các đội bóng bình thường như West Ham, Fulham hay Newcastle,... Và trận đấu vào cuối tháng với Arsenal rất có thể là bước ngoặt kinh hoàng của MU… Arsenal với việc chỉ còn tham dự một sân chơi duy nhất – Premier League, sẽ không ngần ngại chiến đấu hết mình để tìm lấy một danh hiệu sau 6 năm trắng tay, chiếc vô địch Premier League chính là cơ hội để “lũ trẻ” nhà Wenger đánh dấu sự trưởng thành của mình. Chờ đợi MU bị mất điểm, thi đấu hết mình với tinh thần mỗi trận đều là những trận chung kết, và việc cuối cùng là đánh bại MU vào ngày 30/4 tới là hy vọng duy nhất để The Gunners thay đổi vận mệnh của mình. Thiên đường hay địa ngục …Một tháng 4 đầy sóng gió đang đón chờ thầy trò ông Alex Ferguson. Không những thế vẫn còn một trận đấu mang tính quyết định với Chelsea ngày 7/5 trên sân nhà Old Trafford, rất có thể Arsenal hoặc Chelsea sẽ lấy đi chiếc vô địch Premier League đang nằm trong tầm tay của MU. Nên việc MU trắng tay trong mùa giải năm nay hoàn toàn có thể xảy ra trong tháng 4 bão táp này. Ở Châu Á, đặc biệt là Đông Á rất kiêng kị số 4. Trong văn hóa Trung Quốc, số 4 được đọc giống với chữ “tử” vì vậy số này được coi là rất xui xẻo. Tháng tư rất có thể là tháng “tử” của MU. Thiên đường hay địa ngục vẫn còn chờ MU ở chặng đường phía trước, điều gì cũng có thể xảy ra, giống như Napoleon từng nói: “Không có gì là không thể”.

Tinthethao