PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Napoli tóm được áo Milan

Thứ ba, 05/04/2011 08:42

Nhờ phong độ chói sáng của Cavani mà lần đầu tiên sau 23 năm, Napoli và Milan lại cùng song hành trong cuộc đua tới Scudetto.

Sau 23 năm, Napoli và Milan lại song hành tới Scudetto

Nếu huyền thoại Diego Maradona chứng kiến màn ngược dòng quật khởi của Napoli trước Lazio, chắc ông cũng không nỡ giận anh chàng hậu bối Cavani, kẻ mới đây từng huỵch toẹt phủ nhận: "Tôi không phải là Maradona mới". Derby Milano. Derby Sicilia. Trong vòng đấu mà nhiều người tin rằng, dấu ấn của những trận derby sẽ lấn át toàn bộ bức tranh Serie A, điểm nhấn đẹp nhất lại xuất hiện trong cuộc chạm trán tại San Paolo. Derby Milano, Inter ném toàn bộ những nỗ lực nhặt nhạnh điểm số trước đó vào sọt rác, cam phận trở thành bàn đạp để Milan thẳng tiến đến ngai vàng Serie A. Derby Sicilia, người ta thậm chí nhẫn tâm lôi cả cái chết của viên cảnh sát Raciti cách đây 4 năm để PR về tính chất quyết liệt của trận đấu. Nhưng rốt cuộc thì sao? Palermo chỉ còn là cái bóng của chính mình, và chính họ trở thành nạn nhân của thất bại đậm nhất vòng đấu này. Một bất ngờ… hợp lý trong vòng đấu mà những bất ngờ (như việc Bari hạ Parma, Lecce chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của Udinese) trở thành món đặc sản bất đắc dĩ. Chuyển tới San Paolo - nơi Napoli lần đầu tiên sau 23 năm có quyền vỗ ngực tự hào, họ đang là một trong những ứng viên khả thi nhất cho danh hiệu Scudetto. Vòng 27, sau thất bại tan nát 0-3 trước Milan, rất nhiều tifosi đã vội vàng đặt dấu chấm hết cho tham vọng vô địch của Napoli. Viễn cảnh ấy càng rõ ràng hơn khi Napoli tiếp tục để Brescia cầm hòa 0-0 ở vòng đấu kế tiếp. Cách biệt khi đó giữa Milan và Napoli được nới rộng thành 8 điểm, đúng lúc chân sút số một Cavani khiến không ít NHM Napoli giận dữ với tuyên bố: Anh ta không thèm làm một Maradona phiên bản 2. Maradona là huyền thoại của Napoli, là nhân chứng lịch sử gắn với danh hiệu Scudetto mùa giải 1986/87 và cuộc đua song mã toát mồ hôi với chính Milan 1 năm sau đó (với phần thắng thuộc về Milan). Nhưng đúng là Napoli bây giờ không cần Maradona. Họ chỉ cần một Cavani đích thực, cầu thủ lập cú hat-trick kỳ diệu giúp đội chủ sân San Paolo chính thức leo lên vị trí thứ 2 trên BXH Serie A. Lần đầu tiên sau khi trở lại với Serie A, Napoli chỉ xếp dưới 1 đội sau khi vòng 31 kết thúc. Tất nhiên, thế thượng phong lúc này vẫn thuộc về Milan. Họ hơn Napoli 3 điểm và có lịch thi đấu dễ thở hơn đối thủ. Nên nhớ, Napoli còn phải gặp Udinese, Inter và Juventus. Chẳng có gì đảm bảo đoàn quân của Mazzarri không sảy chân, nếu họ còn tiếp tục chơi sơ sểnh như 60 phút đầu tiên trận gặp Lazio vừa qua. Nhưng hãy cứ hy vọng. Với Cavani, với tinh thần đang lên, Napoli sẽ tạo nên một cuộc đuổi bắt hấp dẫn như 23 năm về trước. Có một chi tiết cũng không thể bỏ quên: Nếu Inter sớm bị loại khỏi cuộc đua Scudetto, chẳng biết chừng chính họ sẽ gián tiếp giúp Napoli lật đổ Milan trong cuộc chạm trán ở vòng 37. Con số: 1 - Lần đầu tiên kể từ năm 2009, Inter thua một trận đấu khi trọng tài Nicola Rizzoli bắt chính. 1 - Với thắng lợi bất ngờ trước Parma, Bari có lần đầu tiên trong lịch sử thắng Parma trên sân Tardini tại Serie A. 5 - Antonio Cassano trở thành cầu thủ gốc Italia đầu tiên ghi bàn trong một trận derby Milano kể từ năm 2006. 3 - Thua Juventus 0-2, lần thứ 3 trong mùa giải này Roma không ghi được bàn nào trên sân nhà. 13 & 703 - Chuỗi trận bất bại của Udinese dừng lại ở con số 13, kèm theo đó là 703 phút giữ sạch lưới. Chân sút hàng đầu 25 bàn: Cavani (Napoli), Di Natale (Udinese) 19 bàn: Di Vaio (Bologna), Eto’o (Bologna) 17 bàn: Matri (Juventus) 14 bàn: Ibrahimovic (Milan)

BongdaPlus