PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Nhà vô địch Lille qua những con số

Thứ ba, 24/05/2011 11:10

Đây là chức vô địch quốc gia thứ ba trong lịch sử đội bóng này, và là lần đầu tiên kể từ năm 1954.

0. Lille là đội bóng duy nhất tại Pháp mùa này không để thủng lưới ở những phút bù giờ trong hiệp 2.

16. Với chức vô địch vừa giành được, Lille hoàn tất cú đúp thứ 16 (VĐQG và Cúp Quốc gia trong cùng một mùa) trong lịch sử bóng đá Pháp. Nếu tính trong vòng 20 năm gần nhất, đây mới là cú đúp danh hiệu thứ 3, sau Auxerre (1996) và Lyon (2008).

22. Lille có 22/37 vòng đấu dẫn đầu Ligue 1 mùa 2010/11. Vị trí thấp nhất ở mùa này của ĐKVĐ là 16 (vòng 3).

27. 1-1 là tỷ số mà Lille hay gặp ở mùa này, chiếm 27% tổng số kết quả của cả mùa.

33. Trừ Beria (26 trận) và Balmont (26 trận) liên tục dính chấn thương đáng tiếc, không trụ cột nào của Lille thi đấu dưới 33 trận ở mùa này. Đó là sự ổn định hiếm thấy ở một đội bóng trẻ.

65. Trong 65 bàn thắng tại Ligue 1 mùa 2010/11 của Lille, chỉ có 1 bàn từ chấm phạt đền.

3.330. Landreau là cầu thủ duy nhất của Lille chơi trọn 37 trận ở Ligue 1 mùa này, tương đương 3.330 phút.

Bên lề - Isidore Partouche - một trong những cổ đông của Lille, là CĐV già nhất trên sân Công viên các Hoàng tử ngày 22/5. Ông đến cổ vũ cho Lille khi đã bước sang tuổi 81. - Mặc dù gia hạn hợp đồng đến năm 2015 với Hazard, nhưng Lille vẫn lo sợ mất anh ở mùa tới. Do đó, ngay sau khi chính thức lên ngôi vô địch Ligue 1, BLĐ đã ấn định giá của tiền đạo cánh 20 tuổi này lên tới 40 triệu euro. - Trước khi trận PSG-Lille bắt đầu, khán giả sân Công viên các Hoàng tử đã làm lễ tôn vinh, chia tay 2 cựu tuyển thủ Pháp Makelele và Coupet. Đây là trận đấu cuối của cả hai, bởi họ sẽ giải nghệ khi mùa này khép lại. - Các CĐV cùng cầu thủ Lille đã trở về thành phố quê nhà ngày trong đêm 21/5 và ăn mừng chức vô địch cho tới sáng tại Quảng trường Cộng hòa. Sau đó, HLV Garcia, thủ thành Landreau, các cầu thủ Sow và Hazard cùng trở lại Paris để tham dự Gala của Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Pháp. - Tất cả các nhật báo Pháp đều khẳng định, Lille xứng đáng là nhà vô địch của Ligue 1 mùa này với lối chơi quyến rũ nhất. - “Chức vô địch Ligue 1 là phần thưởng tuyệt vời cho Lille - đội bóng có lối chơi đẹp nhất, ổn định nhất. Mùa giải tới, Lille sẽ có SVĐ mới xứng đáng với tầm cao mới của CLB. Chúc mừng Lille!”, Chủ tịch LFP, Frederic Thiriez, chia sẻ niềm vui cùng Lille. - Trong khi Rudi Garcia say sưa với men say chiến thắng, thì một HLV mang tên Garcia khác là Jean-Louis cũng chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt Lens (đội bóng láng giềng của Lille) ở mùa tới. Tuy nhiên, Lens đã nhận vé ngược về Ligue 2 từ vòng 36.

BongdaPlus