PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Nhìn lại Ligue I 2010/11: Tân vương và cựu hoàng

Thứ tư, 01/06/2011 14:36

Lille đã lên ngôi vô địch Ligue 1 một cách xứng đáng nhất. Đội bóng phía Bắc sở hữu hầu hết các danh hiệu cao quý của bóng đá Pháp mùa này...

HLV Rudi Garcia đã có một đội hình gần như hoàn hảo để đăng quang đầy thuyết phục.

Sự xuất sắc, ổn định và quyến rũ của Lille khiến bất cứ ai theo dõi cả chặng đường 38 vòng đấu tại Ligue 1 mùa này cũng phải thán phục. Với một đội hình rất trẻ, hầu hết các trụ cột đều chưa quá 23 tuổi, đoàn quân của HLV Rudi Garcia được tiên đoán sẽ là nhà vua mới của làng túc cầu mảnh đất hình lục lăng từ khi lượt đi kết thúc. Trong vòng 10 năm gần nhất, chưa có đội bóng nào ngự trị ở ngôi đầu bảng trong 22 vòng đấu như Lille. Có thể xem đây là sự lột xác của đội bóng mà cách đây 3 năm vẫn còn nghèo nhất nhì Ligue 1. Với chức VĐQG Pháp, Lille đã đứng vào hàng ngũ đại gia và trở thành CLB có ngân sách giàu thứ 3 (85 triệu euro), chỉ sau Lyon và Marseille.

Lille sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ chức vô địch này

Không có điểm trừ nào dành cho Lille ở mùa này. Họ đăng quang rất thuyết phục. Niềm vui của Lille lại là nỗi buồn, sự hổ thẹn của rất nhiều đội bóng từng vô địch giải đấu tồn tại từ năm 1932 này.

Marseille không phải không có cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, những lần vấp ngã đến khó tin, cách dùng người không hiệu quả (tin dùng Lucho một cách thái quá là ví dụ điển hình) và sự bất ổn đã khiến đội bóng thành phố cảng lớn nhất nước Pháp phải chấp nhận trở thành cựu vương từ vòng 36. Kết cục dang dở này buộc lãnh đạo Marseille phải nhanh chóng có những kế sách cụ thể ở mùa tới để trở lại với hành trình tìm lại vương miện.

Như Marseille, Lyon, PSG và Bordeaux cũng nhanh chóng đánh mất mình. Nhà vô địch Pháp 2009 Bordeaux phải thay tướng giữa dòng nhưng vẫn phải hứng chịu mùa thứ 2 liên tiếp không giành vé dự các cúp châu Au. Đội bóng từng 7 lần liên tiếp VĐQG (Lyon) danh giá cũng phải rất vất vả mới kiếm được một suất dự vòng sơ loại Champions League mùa tới. Tương tự là trường hợp của PSG. Thêm một năm nữa, đội bóng thủ đô Paris phải lỗi hẹn với sân chơi danh giá nhất châu Âu, vì hai lẽ: không đủ bản lĩnh và phong độ trồi sụt ở những thời khắc quyết định. Không biết đến khi nào, NHM sẽ được chứng kiến PSG bước ra Champions League sau khi vắng mặt suốt từ mùa 2003/04.

Nhà vô địch Ligue 1 năm 1996 Auxerre cũng chỉ lóe sáng được một vài khoảnh khắc ở mùa này. Còn trong phần lớn thời gian, thày trò HLV Jean Fernandez phải chiến đấu hết mình cho cuộc chiến trụ hạng và chỉ thoát hiểm ở những vòng đấu cuối. Đau nhất là Monaco, nhà vua năm 2000. 11 năm sau ngày đứng lên bục vinh quang, đội bóng Công quốc phải trở về hạng Nhì. Và mùa 2010/11, bóng đá Pháp phải chứng kiến cái chết cùng lúc của hai cựu hoàng (Lens, Monaco).

Liệu mùa sau, Lille có rơi vào cảnh ngộ của những Marseille, Bordeaux, Lyon, Auxerre, Lens, PSG hay Monaco?

Các danh hiệu

Đội vô địch: Lille Các đội dự Champions League: Lille, Marseille, Lyon (đá sơ loại). Các đội dự Europa League: PSG, Sochaux và Rennes. Xuống hạng: Arles, Lens và Monaco. Thăng hạng: Evian, Ajaccio, Dijon. Vua phá lưới: Sow (Lille, 25 bàn) Vua kiến tạo: Marvin Martin (Sochaux, 17 đường chuyền thành bàn). Đội bóng fair-play nhất: Brest (49 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ). Đội bóng ấn tượng nhất: Sochaux. Cầu thủ xuất sắc nhất: Hazard (Lille). Thủ môn xuất sắc nhất: Mandanda (Marseille) Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Sakho (PSG) HLV xuất sắc nhất: Rudi Garcia (Lille).

Thống kê:

1. Marseille là đội duy nhất có khả năng đánh bại được Lille tại sân Metropole mùa này (3-1, ngày 24/10/2010). 4. Monaco trở thành đội bóng đá phản lưới nhà nhiều nhất mùa với 4 lần. 5. Remy ghi bàn trong 5 trận đấu liên tiếp. Đây là cầu thủ Marseille đầu tiên thực hiện được điều tuyệt diệu này kể từ sau khi Alen Boksic ghi bàn trong 8 trận liên tiếp ở mùa 1992/93. 9. Montpellier là đội chơi xấu nhất tại Ligue 1 trong vòng 5 năm qua khi phải lãnh 9 thẻ đỏ ở mùa này. 14. Arles là đội bóng ghi được ít bàn thắng trên sân nhà nhất mùa này, chỉ với 14 bàn. 44. Lần đầu tiên một đội bóng giành được 44 điểm vẫn phải xuống hạng (chỉ tính khi Ligue 1 có 20 CLB). Đó là trường hợp của Monaco. 50. Gameiro có bàn thắng thứ 50 tại Ligue 1 và anh là chân sút số một của Lorient tại giải VĐQG. 55. Lyon và Marseille là hai đội kiểm soát bóng nhiều nhất Ligue 1 mùa này với 55%, hơn cả ĐKVĐ Lille (54%). 60. Kể từ mùa 1979/80, Sochaux mới đạt được cột mốc 60 bàn thắng tại giải VĐQG. 235. Lille là đội có số lần sút trúng đích nhiều nhất, với 235 lần. Xếp sau lần lượt là Marseille (217) và Lyon (212). 890. Đó là tổng số bàn thắng của mùa 2010/11, thấp hơn so với mùa trước (916 bàn). 2.000. Gặp Lyon là trận thứ 2.000 của Monaco tại giải VĐQG Pháp với thành tích: 865 thắng, 556 hòa và 579 bại. 3.420. Hậu vệ A.Coulibaly (Auxerre) trở thành cầu thủ duy nhất chơi trọn vẹn 38 vòng đấu, tương đương với 3.420 phút. 5 người còn lại đều là những thủ môn.

BongdaPlus