PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Nhìn Nasri tủi phận Modric

Thứ ba, 30/08/2011 09:36

Tiền vệ người Pháp Samir Nasri đã chơi nổi bật trong trận đầu tiên khoác áo Man City, khiến Luka Modric của Tottenham phải ghen tị.

Ngay trận đầu ra sân trong màu áo mới, Samir Nasri đã thể hiện một phong độ đầy ấn tượng và cùng Man City giành chiến thắng 5-1 trước Tottenham của Luka Modric, ngôi sao người Croatia hiện vẫn còn trong cảnh muốn đi nhưng bị buộc ở lại, y như hoàn cảnh của Nasri tại Arsenal cách nay vài tuần.

Modric chưa thôi ý định ra đi

Trong khi Nasri cuối cùng đã được chuyển nhượng với cái giá 24 triệu bảng để rời London và gia nhập nửa xanh của thành Manchester thì Luka Modric vẫn chưa có được may mắn đó. Nay “mắc kẹt” ở London với Tottenham, Modric không khỏi chạnh lòng khi nhìn Nasri chơi bóng như một kẻ hoàn toàn tự do tự tại.

Luka Modric không còn thiết tha với Tottenham.

Tham vọng muốn gia nhập Chelsea của Modric đã gây nên một đám mây đen che phủ CLB Tottenham trong suốt mùa hè. Sau khi anh vắng mặt trong các trận đầu tiên của mùa bóng mới, HLV Harry Redknapp đã đưa ra lý do đơn giản là “đầu óc của cậu ta gần đây không ổn lắm” và tiết lộ rằng hai tiếng trước trận gặp Man City, cậu học trò người Croatia đã đến gặp ông và nói rằng anh không muốn ra sân. Tuy nhiên, ông Redknapp nhất mực yêu cầu Modric phải thi đấu dù cả hai trao đổi với nhau bằng thái độ bực bội. Và Modric đã mờ nhạt cùng với toàn đội sau một sự khởi đầu tạm gọi là kha khá. Các CĐV của Tottenham tuy đã bớt nhiệt tình cổ vũ cho ngôi sao muốn ra đi của họ, nhưng vẫn tỏ thái độ mong mỏi Modric ở lại. Khi Modric bị thay ra khỏi sân, nhiều tiếng la ó phản đối đã vang lên từ khán đài trong khi anh có vẻ xấu hổ, cúi đầu đi thẳng về phía băng ghế.

Sau trận thua Man City, HLV Redknapp phát biểu: “Hôm nay, đầu óc của Luka cũng lại trục trặc. Trưa nay, cậu ấy đến gặp tôi và nói rằng cảm thấy tinh thần không ổn lắm. Tôi nói với cậu ta là đằng nào cũng phải chơi. Hôm qua, cậu ấy vẫn muốn chơi, hôm nay thì lại đổi ý. Có thể với suy nghĩ vẫn còn cơ hội đến Chelsea, Luka đang làm theo những gì cậu ấy được bảo để đạt được mục đích, có khi là những tay môi giới đang tư vấn cho cậu ta. Bóng đá là vậy, ai đó đã khuyên Luka đừng chơi trận hôm nay. Chúng ta đều thấy kiểu này trước đây rồi”.

Có nguồn tin cho biết Chelsea đã đưa ra cái giá 40 triệu bảng để có Modric vào tối thứ Bảy, lần ngã giá thứ ba của họ từ đầu hè. Thế nhưng ông Daniel Levy, chủ tịch của Tottenham, vẫn tiếp tục khẳng định là Modric sẽ ở lại với CLB. Hiện nay, HLV Redknapp tin rằng ông sẽ có chữ ký của Scott Parker từ West Ham và còn đang muốn mua Craig Bellamy của Man City, Lassana Diarra của Real Madrid và Gary Cahill của Bolton. Còn Wilson Palacios của Tottenham thì đã đến Stoke để kiểm tra sức khỏe trước khi chính thức chuyển nhượng. Stoke cũng đang muốn mua Peter Crouch.

Hai ngôi sao, hai hoàn cảnh

“Chúng tôi có một mùa hè thật tệ.”, ông Redknapp nói. “Có một cảm giác không hay chút nào bao trùm CLB này. Những người ra đi, những người muốn ra đi... Crouchie sẽ sang Stoke là thông tin đã lên báo thường xuyên và chúng tôi vẫn cho cậu ấy ra sân. Chẳng ai nói với tôi là cậu ta sẽ chuyển sang Stoke cả nên mọi thứ thật không đâu vào đâu. Nơi này cần được vực dậy, tôi đã nói với ông chủ tịch như thế”.

Tình cảnh của Modric ở Tottenham so với những gì Nasri đang có ở Man City thì thật là một sự khác biệt lớn đến giật mình. Tân binh người Pháp đã có ba buổi tập với đồng đội mới sau khi chuyển đến thành phố Manchester hồi tuần trước. Và trong môi trường của hàng loạt cầu thủ chuyên nghiệp, chất lượng cao, không có lý do gì khiến Nasri không nghĩ đến một tương lai ổn định ở nơi này. Nasri có công trong 11 cơ hội mà Man City tạo ra trong trận đấu này, nhưng chính đường chuyền của anh trong hai bàn thắng đầu tiên đã nói lên tất cả. Lối chơi táo bạo đôi khi bỏ hẳn vị trí bên cánh trái của anh đã dẫn đến nhiều đường chuyền thông minh, nhiều pha xử lý bóng khôn khéo làm người xem phải nín thở.

Thảo nào có lúc camera ghi được những ánh nhìn đầy ghen tị mà Modric dành cho Nasri.

Báo Thể thao TP.HCM