PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Owen Hargreaves: Mong chờ một phép nhiệm màu

Thứ tư, 09/03/2011 11:07

Vào thời điểm hiện tại, MU đang trình làng một lối chơi gắn kết, tập thể.

Không có trong tay một đội hình hoàn hảo, một cá nhân nổi trội nhưng đội quân của Sir Alex Ferguson vẫn đang là ứng cử viên sáng giá cho tất cả các đấu trường mà họ tham dự. Nhưng nếu nhìn nhận một cách thẳng thắn thì điểm yếu nhất của MU vào thời điểm hiện tại có lẽ là ở hàng tiền vệ...

Một Paul Scholes già nua, một Gibson non nớt kinh nghiệm, một Anderson chấn thương triền miên, một Carrick phong độ thất thường… Và đau lòng làm sao với một Owen Hargreaves 4 năm gia nhập mà số trận ra sân chưa được đến con số 40.  

Tất cả đã chờ anh quá lâu... Ảnh: Getty.

Khi Owen Hargreaves được Sir Alex đem về Old Traffod từ Bayern Munich, người hâm mộ Quỷ đỏ đã mừng thầm vì họ biết đây là con người mà đội bóng của họ đang tìm kiếm. Một tiền vệ lên công về thủ toàn diện, một lối đá thông minh và bình tĩnh, Hargreaves hội tụ đầy đủ các tố chất để trở thành một tiền vệ hàng đầu, hơn thế nữa anh còn sở hữu một khả năng đá phạt cực tốt, đó là điều mà không phải tiền vệ nào cũng làm được. Ra sân 34 trận đấu mùa giải đầu tiên gia nhập, Hargreaves đã trở thành một con bài không thể thiếu của Ferguson trên con đường tìm kiếm những ngôi vương.Với sự xuất hiện của anh, hàng tiền vệ của MU như có một nguồn sinh khí mới. Anh đã góp một phần không nhỏ trong hai chiếc cúp Premier League và Champions League mà United đã giành được trong mùa bóng 2007. Người hâm mộ đã phần nào thấy được hình ảnh của một Roy Keane ở tuyến giữa ngày nào. Nhưng rồi đó là tất cả những gì mà người ta thấy được ở tiền vệ mang áo số 4 này. Chấn thương đầu gối hoành hành khiến 3 năm nay, số lần ra sân của anh mới chỉ dừng lại ở con số… 5. Đã bao lần người ta vui mừng khi thấy anh hồi phục rồi ra sân thi đấu, nhưng cũng rất nhanh, anh lại khiên mọi người thất vọng vì chấn thương cũ lại tái phát… Người hâm mộ vẫn tiếp tục chờ đợi, ban lãnh đạo chờ đợi, Sir Alex Ferguson chờ đợi...

Sẽ lại là một cuộc tình dang dở? Ảnh: Getty.

Nhưng sự chờ đợi nào cũng có giới hạn, người hâm mộ bắt đầu đưa cái tên Hargreaves vào dĩ vãng, Ferguson cũng bắt đầu đi tìm những con người mới để thay thế, còn Ban lãnh đạo thì đã chuẩn bị sẵn cho anh một sự ra đi khi mùa giải này kết thúc, dù là một bản hợp đồng “đá trận nào, lĩnh tiền trận đó” cũng sẽ không còn.Điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ khi mà vào thời điểm hiện tại, khả năng ra sân của Owen vẫn là một dấu hỏi lớn. Làm sao người ta có thể đảm bảo được phong độ của mình khi trong 3 năm nay mới được ra sân có 5 trận.. Sự ra đi của anh sẽ là một sự tiếc nuối, người hâm mộ không tiếc 18 triệu bảng mà đội bóng đã bỏ ra để đưa anh về, người ta tiếc cho một tài năng, một con người. Theo một số nguồn tin thì Owen được một câu lạc bộ của Mỹ đánh tiếng muốn ký hợp đồng, ai cũng biết ở cái đất nước bóng đá không phải môn thể thao số một này thì cơ hội phát triển của anh dường như là không còn. Từ giờ đến khi bản hợp đồng hiện tại của anh với câu lạc bộ kết thúc vẫn còn 3 tháng nữa.3 tháng vẫn có cơ hội để anh hồi phục, để anh quay lại và cống hiến cho Quỷ đỏ. Và biết đâu, một phép nhiệm màu nào sẽ đến, sẽ đem anh ở lại Old Trafford, ở lại nơi mà anh vẫn chưa được cống hiến hết mình, nơi mà hàng triệu con tim đã chờ đợi anh suốt 3 năm qua..

Tinthethao