PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Pep Guardiola, 1185 ngày đầy vinh quang

Thứ sáu, 17/06/2011 20:29

Trong buổi trả lời phỏng vấn, HLV Pep Guardiola đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên vì sự khiêm nhường của ông.

1. Trong buổi trả lời phỏng vấn kỷ niệm tròn 3 năm dẫn dắt Barca với tờ Diario Sport, HLV Pep Guardiola không ngần ngại tuyên bố, thành công của Barca là do công của cầu thủ, ông chẳng đóng vai trò quan trọng gì.

“Đội bóng cũng sẽ làm được như vậy với HLV khác. Nhưng tôi thì không thể được như bây giờ nếu không có những cầu thủ của mình. Họ thật tuyệt vời… Tôi chẳng làm gì đặc biệt so với các HLV khác, ở La Liga hay cả ở các giải đấu hạng dưới”, Pep nói.

Pep đã có tất cả với Barca

Cách đó cũng không lâu, Pep còn có một tuyên bố khiến NHM phải ngạc nhiên về sự khiêm nhường: “Bí quyết thành công của Barca là gì à? Là cứ chuyền bóng cho Messi!”. Có nghĩa, vị HLV 40 tuổi đánh giá rất thấp vai trò của mình trong 3 năm vàng son vừa qua của Barca, dù ông là người chèo lái.

Những phát biểu trên sẽ khiến những người ghét Pep nhất, cụ thể là các CĐV Real, càng không có cớ để hạ thấp ông. Song những người yêu mến Pep sẽ càng cảm phục người hùng trong lòng mình. Còn với NHM trung lập chưa có điều kiện hiểu, yêu hay ghét Guardiola thì lưu ý, phát biểu trên chỉ càng cho thấy cái tài và vai trò to lớn của Pep trong thành công của Barca mà thôi.

2. Ngày 15/6/2008, tức cách đây đúng 3 năm 2 ngày, BLĐ Barca chính thức đôn HLV đội trẻ Josep Guardiola ngồi vào chiếc ghế nóng tại Nou Camp. Quyết định đó diễn ra sau khi Barca sa thải Frank Rijkaard và trải qua 2 mùa trắng tay liên tiếp.

Barca lúc đó còn đứng trước nguy cơ loạn to. Không khí phòng thay đồ không phải vui nhộn như ngày nay, mà hoặc rất nặng nề hoặc đầy tiếng cãi vã (liên quan tới các nhân vật như Ronaldinho và Eto’o). Điều đó có nghĩa, nhiệm vụ của Guardiola phải dọn dẹp, sắp xếp lại trật tự, phải phục hưng Barca trên một nền móng đang rạn nứt.

Và giờ Guardiola đã làm được gì cho Barca sau 3 năm? 10 chức vô địch vĩ đại và một kỷ nguyên huyền diệu nhất lịch sử sân Nou Camp. 10 chức vô địch lớn trong 3 năm đầu sự nghiệp đỉnh cao, một kỳ tích không thể tin nổi.

Cần biết rằng, huyền thoại Miguel Munoz chỉ có 15 danh hiệu sau 15 năm dẫn dắt Real Madrid. Thánh Johan Cruyff chỉ có 11 chức vô địch sau 8 năm tại Nou Camp. Kỷ nguyên vàng 9 năm tại Liverpool với Bob Paisley chỉ đem về 19 danh hiệu. Còn Alex Ferugson phải mất 24 năm mới đoạt 36 chức vô địch cùng Man United.

Vậy cần gì phải bàn cãi, Pep đóng vai trò gì trong kỷ nguyên kỳ diệu hiện nay của Barca. Phát biểu trên chỉ cho thấy: trong Pep, bên cạnh cái thiên tài còn là cả tính cách khiêm tốn đáng trân trọng, và phẩm chất ấy không hề phủ nhận tài năng và công lao của ông.

3. Thời nào cũng vậy, khi luận anh hùng, người ta luôn đề cập tới 2 hình mẫu anh hùng, theo kiểu “lộ diện” và “ẩn diện”. Anh hùng không có nghĩa phải phô trương sức mạnh và trí tuệ vô song, khiến mọi người phải sợ phát khiếp. Anh hùng cũng có thể chỉ là một người mà trí - dũng bình thường, nhưng có tài thu phục lòng người, khơi dậy tài năng, tạo nên sức mạnh và đặc biệt dựng nên nghiệp lớn.

Anh hùng kiểu “ẩn diện” thường từ tốn và khiêm nhường, không nhận công trạng về mình. Song thực tế, nếu không có họ, cái tập thể đó sẽ không thể đi tới tận cùng vinh quang. Trong lịch sử, từ đông-tây-kim-cổ, có rất nhiều hình mẫu cho 2 kiểu anh hùng trên. Còn trong thế giới bóng đá hiện nay, nếu Jose Mourinho là kiểu anh hùng “lộ diện”, thì Guardiola đích thị là một anh hùng “ẩn diện”.

Con số: 449

Dưới sự dẫn dắt của Guardiola, Barca đã ghi tới 449 bàn/183 trận. Trong cỗ máy đáng sợ ấy, Messi là cây săn bàn chủ lực. Siêu sao người Argentina này ghi 138 bàn trong 3 năm dưới sự chỉ bảo của Pep: 53 bàn mùa trước, 47 bàn mùa 2009/10 và 38 bàn mùa 2008/09. Trong khi đó, Pedro lại là một vũ khí bí mật cũng vô cùng đáng sợ của Guardiola. Anh được ông đôn lên đội 1 vào năm 2008 và ghi 45 bàn từ đó đến nay. Barca của Guardiola còn có khả năng ghi bàn phong phú và đa dạng. Có tới 103 bàn của Barca trong 3 năm qua được ghi bởi các hậu vệ và tiền vệ. Trong đó, Xavi là họng pháo đáng sợ nhất với 22 lần nhả đạn thành công. Xếp sau anh là Keita (18), Alves (13) và Pique (11).

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới