PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Peru-Venezuela 4-1: Guerrero tỏa sáng rực rỡ, Peru giành vị trí thứ ba

Chủ nhật, 24/07/2011 05:31

Với những gì đã thể hiện, Venezuela được đánh giá cao hơn đối thủ trong cuộc đối đầu quyết định vị trí 3, 4 tại Copa America 2011 nhưng sau 90 phút tại Ciudad de La Plata Venezuela lại là đội phải ôm hận.

Việc thiếu vắng tiền vệ ngôi sao Vargas khiến HLV Markarian càng có lý do để chọn cho Peru lối chơi phòng ngự phản công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu còn HLV Farias bên phía Venezuela lại chỉ đạo các học trò chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Roldán‎.

Với cách tiếp cận trận đấu như vậy Venezuela đã nắm thế chủ động trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Ngay phút thứ 4, Maldonado đã có cơ hội dứt điểm  ngay sát khu vực 16m50 nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Nhìn chung Peru đã chơi phòng ngự khá khoa học nên hạn chế được rất nhiều những đợt tấn công liên tiếp từ các học trò HLV Farias. Và Peru cũng không quên tung ra những đường phản công với tốc độ của Guerrero.

Những phút tiếp theo, thế trận diễn ra khá cân bằng và cởi mở, Venezuela cầm bóng nhiều hơn nhưng lại không thể có được bàn thắng khai thông bế tắc.

Khi người ta bắt đầu nghĩ đến việc hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì bất ngờ xảy ra ở phút 42 khi Chiroque có bàn thắng mở tỉ số cho Peru. Trong một pha phản công nhanh bóng qua chân Chiroque đến Guerrero và tiền đạo này đã có một cú tạt bóng chính xác từng cm khi bóng đến chân Chiroque trong một tư thế trống trải và tất nhiên cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội tạo lợi thế cho Peru.

Các cầu thủ Peru xứng đáng với vị trí thứ 3

Sang hiệp thi đấu thứ hai, Venezuela bắt buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số. Chỉ trong vòng hai phút 53-55, Venezuela đã có hai cơ hội để có thể có được bàn thắng nhưng Miku đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc sau những pha chuyền bóng thông minh của Orozco.

Trong khi chưa tìm kiếm được bàn thắng thì khó khăn với Venezuala càng tăng lên gấp bội khi Rincon phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi với Lobaton.

Có lợi thế về mặt tỉ số cũng như con người, Peru càng thoải mái triển khai ý đồ của mình và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cho Venezuela khi Guerrero có bàn  thắng nhân đôi cách biệt cho Peru và lần này vai trò kiến tạo được chuyển sang cho Chiroque. Cũng từ một pha phản công, Guerrero và Chiroque phối hợp 1-2 trước khi Guerrero có cơ hội dứt điểm căng hạ gục thủ thành Vega một lần nữa.

Bị dội hai gáo nước lạnh và lại chơi thiếu người nhưng các cầu thủ Venezuela vẫn chơi hết sức nỗ lực và các học trò HLV Farias đã có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau pha làm bàn của đội trưởng Arango ở phút 78 sau đường kiến tạo tuyệt vời của Orozco.

Nhưng những nỗ lực của Arango và các đồng đội phía trên trở nên vô nghĩa khi hàng thủ Venezuela đã có một ngày thi đấu tồi tệ và gần như biếu không Guerrero bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút 89 khi mà chỉ có mình tiền đạo  này đối mặt với 4 hậu vệ Venezuela. Đến đây, hi vọng gỡ hòa của Arango và đồng đội gần như đã bị dập tắt.

Hai phút sau, Guerrero khép lại một ngày buồn cho Venezuela với việc có bàn thắng thứ 3 của riêng mình và là bàn thắng thứ 4 cho Peru sau một pha dứt điểm tinh tế.

Với lối chơi cực kỳ khoa học, Peru xứng đáng giành được vị trí thứ ba tại Copa America 2011 năm nay và đây là phần thưởng tuyệt vời mà Markarian cùng các học trò gửi tặng NHM nước nhà. Riêng với Guerrero, tiền đạo này đang tràn trề cơ hội giành danh hiệu vua pha lưới với 5 bàn thắng ghi được, hơn người xếp thứ hai là Suarez 2 bàn (Suarez sẽ thi đấu trận chung kết vào ngày mai).

Với Venezuela, vị trí thứ tư cũng là một niềm an ủi nho nhỏ cho với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học trò Cesar Farias.

Tỉ số: 4-1 Bàn thắng: Chiroque 42’; Guerrero 64’, 89’, 91’; Arango 78’ Đội hình ra sân: Peru Valverde; Revoredo, Rodriguez, Ramos, Vilchez, Advincula, Lobaton, Villacorta, Flores, Chiroque, Guerrero. Venezuela ; Vega; Rosales, Vizcarrondo, Rey, Cichero, Rincon, Lucena, Gonzalez, Orozco, Miku, Maldonado.

Hữu Hiệp