PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ralf Rangnick vui sướng với thắng lợi kinh điển của Schalke

Thứ tư, 06/04/2011 08:39

HLV của Schalke 04 vẫn còn lâng lâng men say chiến thắng sau khi đả bại Inter 5-2 ngay trên sân khách.

“Chúng tôi vẫn chưa giành vé dự bán kết, nhưng cơ hội đã mở rộng trước mắt Schalke”, HLV Ralf Rangnick phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. “Tôi rất tin tưởng các học trò trong trận đấu này và tiếc rằng chúng tôi không ghi được thêm bàn thắng sau khi có lợi thế hơn người vì Chivu nhận hai thẻ vàng rời sân. Đây là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp cầu quân của tôi. Quả thực, nếu ai đó khẳng định trước trận đấu rằng, Schalke có thể thắng Inter với cách biệt 3 bàn, tôi sẽ nói anh ta bị điên".
Schalke 04 (áo trắng) vừa làm nên một trong những trận cầu "điên rồ" nhất lịch sử Champions League
“Sự có mặt của José Manuel Jurado đã tăng sức sáng tạo và lối đá tấn công cho Schalke. Với một đội bóng như Inter, bạn không thể chơi phòng ngự. Hiệp một trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn và tỷ số có lẽ đã là 5-5 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Edu là cầu thủ chạy cánh, không phải tiền đạo cắm nhưng cậu ấy đã làm rất tốt vai trò mà Huntelaar để lại”, Ralf Rangnick nhấn mạnh. Trong khi đó,HLV Leonardo không giấu được nỗi buồn: “Đây là một tuần khó khăn với Inter: thua trận derby Milan và giờ là thất bại nặng nề trước Schalke. Trận đấu diễn ra hấp dẫn và khó đoán ngay từ đầu. Chúng tôi đã bỏ lỡ hai cơ hội trong hiệp thi đấu thứ hai, trước khi Schalke ghi bàn thắng thứ ba của họ.” “Họ chỉ có 5 – 6 cú sút cầu môn nhưng lại ghi đến 5 bàn, thật khó để chấp nhận điều đó. Với 10 người trên sân và tinh thần rệu rã, chúng tôi không thể đảo ngược thế trận. Điều duy nhất Inter có thể làm lúc này là lấy lại bình tĩnh và chơi hết mình ở trận lượt về”
Zing