PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Redknapp hân hoan sau chiến thắng trước Milan

Thứ năm, 10/03/2011 08:50

HLV của Tottenham, Harry Redknapp đã không giấu nổi sự vui mừng khi đội bóng của ông vượt qua đại diện đến từ Italia, Milan với chiến thắng chung cuộc 1-0 để giành quyền lọt vào tứ kết Champions League

Với trận hòa 0-0 trên sân nhà White Hart Lane, Tottenham đã thành công trong việc bảo toàn lợi thế của mình để giành quyền vào tứ kết Champions League và chính thức biến AC Milan trở thành đội bóng thứ hai ở Serie A sau Roma ngậm ngùi chia tay với đấu trường danh giá nhất Châu Âu.

Milan (áo sẫm) là đại diện thứ 2 của Serie A bị loại sau Roma - Ảnh Getty

Chiến thắng trên là thành tích lớn lao mà thầy trò HLV Harry Redknapp đạt được và chiến lược gia người Anh không thể giấu nổi niềm vui khi bày tỏ cảm xúc về trận đấu đêm qua. “Đó là một buổi tối tuyệt vời đối với các cầu thủ lẫn CĐV. Vượt qua được vòng 1/8 ở Champions League là thành tựu vĩ đại mà CLB đạt được. Nhiệm vụ đối với chúng tôi rất khó khăn bởi Milan là một CLB lớn với bề dày truyền thống. Họ đã cho thấy đẳng cấp của mình trong trận đấu đêm nay nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết mình để ngăn chặn sức mạnh tấn công từ các cầu thủ Milan”, tờ Mirror (Anh) dẫn lời ông Redknapp.

Tỉ số 1-0 trong trận lượt đi tại San Siro tạo nên cho Tottenham lợi thế rất lớn nhưng điều đó không khiến đội bóng thành London chấp nhận chơi thụ động trong trận lượt về. Dù vậy, tiền đạo Peter Crouch đã "gửi lời tri ân" đến hàng phòng ngự khi xuất sắc chặn đứng nỗ lực tấn công của Milan: “Ở Champions League, đôi lúc bạn cần phải  chơi phòng ngự. Tôi nghĩ chúng tôi đã có màn biểu diễn tuyệt vời. Đó là một đêm tuyệt diệu với chúng tôi. Chúng tôi đã thi đấu tốt và xứng đáng giành được chiến thắng chung cuộc”.

Việc đánh bại Milan để đi tiếp vào vòng sau của Champions League cho thấy Tottenham đã vượt kình địch cùng thành phố Arsenal, đội bóng đã bị loại bởi Barcelona ở trận đấu diễn ra trước đó ở đấu trường châu Âu năm nay. Hai đại diện còn lại của Premier League là Chelsea và Manchester United sẽ có trận đấu lượt về vòng 1/8 vào tuần tới.

Khi được hỏi về trận tứ kết, HLV Redknapp cho hay sẽ rất hạnh phúc nếu Spurs không phải chạm trán đội bóng đang được đánh giá mạnh nhất châu Âu, Barcelona: “Barcelona cho thấy họ là một CLB đáng gờm trong trận đấu với Arsenal và thật tuyệt vời nếu chúng tôi không phải chạm trán họ ở vòng đấu tiếp theo”.

Trong khi đó, tiền đạo của Milan, Zlatan Ibrahimovic tỏ ra thất vọng về việc đội bóng của mình bị loại khỏi Champions League. “Chúng tôi đã thi đấu tốt nhưng không ghi được bàn thắng, điều duy nhất mà chúng tôi còn thiếu trong trận đấu đêm nay. Qua hai lượt đấu, Tottenham chỉ có một cú sút và tạo nên bàn thắng. Đội bóng giỏi nhất không thường xuyên giành chiến thắng”, Eurosport dẫn lời Ibrahimovic. Về phong độ của chính mình trong trận đấu nói trên, tiền đạo Thụy Điển cho hay: “Tôi hài lòng với những gì mà mình thể hiện và các đồng đội ở CLB cũng thi đấu tốt. Tôi đã cố gắng ghi bàn nhưng không thành công. Bị loại khỏi Champions League là một điều đáng xấu hổ nhưng chúng tôi cần tập trung vào những mục tiêu còn lại, Scudetto và Coppa Italia.”

Như vậy, Milan một lần nữa thất bại trước một đội bóng nước Anh kể từ sau khi hạ gục Livepool ở trận chung kết năm 2007. Đây cũng là lần  đầu tiên Tottenham không có chiến thắng trên sân nhà ở đấu trường châu Âu mùa giải năm nay nhưng kết quả hòa 0-0 cũng là quá đủ để đưa thầy trò HLV Harry Redknapp đi tiếp.

Thể thao & Văn hóa Online