PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Sakho - Trái tim của Paris!

Thứ hai, 25/04/2011 09:15

Sakho luôn được đồng đội tin tưởng vào các phẩm chất kỹ thuật khéo léo, cách hành xử đúng mực trên sân và tuyệt đối tuân thủ chiến thuật của BHL.

Sakho (áo đỏ) là hậu vệ hay nhất Ligue 1 mùa này

Trong phòng thay đồ sân Velodrome ngày 20/3 (Marseille - PSG, 2-1), HLV Didier Deschamps hỏi các tiền đạo của mình về khu vực mà Sakho kiểm soát, A.Ayew không ngần ngại trả lời: “Đó là khu vực bất khả xâm phạm!”. 3 tuần sau, tại phòng thay đồ của sân Michel-D’Ornano, đến lượt HLV Franck Dumas chất vấn các tiền đạo Caen tại sao không tìm cách vượt qua trung vệ 21 tuổi của PSG. Tất cả cùng chung câu trả lời: “Cậu ta quá mạnh, dũng mãnh và tốc độ”. Và trên sân Parc des Princes hôm Chủ nhật tuần trước, Gomis đã phải thốt lên: “Tôi có thể dễ dàng vượt qua 3 hậu vệ của PSG, nhưng không thể làm gì trước sự truy cản của Sakho. Cậu ta đang là hậu vệ hay nhất Ligue 1 hiện nay, thậm chí là trung vệ Pháp tốt nhất mà HLV Laurent Blanc đang có”. Đó là cách đối phương đối xử và tôn trọng Sakho, một cầu thủ mới 21 tuổi của PSG. Còn các đồng đội của anh tại đội bóng thủ đô thì luôn xem anh như một thần tượng, một người kết nối PSG thành một khối gắn kết, điển hình trong chiến thắng 1-0 trước Lyon ở vòng 31 Ligue 1 cuối tuần trước. Ở Sakho, người ta không bắt gặp một thanh niên mới 21 tuổi, mà là một người đàn ông trưởng thành, biết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. “Sakho rất chừng mực, chững chạc ở ngoài đời. Trên sân, cậu ta giành chiến thắng trong tất cả các cuộc tranh chấp tay đôi. Cậu ta khéo léo và có thể lĩnh xướng trận đấu. Sakho đang là trái tim của PSG”, tiền vệ Chantome nhấn mạnh. Sakho luôn được đồng đội tin tưởng vào các phẩm chất kỹ thuật khéo léo, cách hành xử đúng mực trên sân và là người tuyệt đối tuân thủ chiến thuật của BHL. Sakho có tiếng nói quan trọng với PSG vì anh còn là người biết lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người để hoàn thiện mình. Anh còn quá trẻ, mới chỉ 21 tuổi và rất muốn ghi thêm điểm tại PSG trong một vài mùa nữa. Với chấn thương của Mexes, khả năng Sakho được sánh vai cùng Rami ở vị trí trung vệ ĐT Pháp vào tháng 6 tới là rất có thực.

BongdaPlus