PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Schalke đã rối, càng thêm rối

Thứ sáu, 25/03/2011 11:27

Đã điêu đứng vì khoản tiền bồi thường do sa thải Magath, Schalke còn đang đối mặt với một cuộc thanh lọc lực lượng, theo yêu cầu của tân HLV Rangni.

 
Tân HLV Rangnick sẽ cắt giảm quân số tại Schalke
 
Việc HLV Magath bị Schalke sa thải đã được tờ báo địa phương vùng Gelsenkirchen bầu chọn là sự kiện bóng đá đáng chú ý nhất năm 2011, bất chấp đây mới là tháng 3. Xét trên khía cạnh thay đổi ở một đội bóng lớn, ý kiến này có lý, bởi hệ quả của nó không đơn giản như ở những CLB khác...
Sau khi tuyên bố sa thải Magath, chấp nhận thua cuộc trong vụ đấu lý trả tiền bồi thường hợp đồng (12 triệu euro), BLĐ Schalke còn phải hứng chịu những thiệt hại cực lớn từ hệ quả của quyền định này. Chỉ 3 ngày sau khi thanh lý nốt khoản tiền bồi thường, BLĐ Schalke còn mất thêm 2 đến 3 triệu euro cho thành tích đưa Schalke lọt vào tứ kết Champions League và trận chung kết Cúp QG. Thậm chí, nếu Schalke thắng nốt CLB hạng Hai Duisburg tại Berlin vào tháng 5 tới, Magath còn kiếm được thêm một khoản nữa. Như vậy, tổng số tiền Schalke mất cho Magath vào khoảng 15 triệu euro, một con số không hề nhỏ khi đội bóng vẫn còn khoản nợ lên đến 250 triệu euro.
Không chỉ dừng lại ở việc bồi thường, BLĐ Schalke còn đang đối mặt một cuộc thanh lọc toàn diện lực lượng, theo yêu cầu của tân HLV Ralf Rangnick. Ngoại trừ Bayern, ở bất cứ CLB nào, Magath luôn xây dựng đội hình khoảng từ 41 đến 46 cầu thủ. Số lượng nhân sự Magath dùng mỗi mùa giải chỉ khoảng 25 người, nhưng ông cứ thích đưa thật nhiều người vào đội 1 như kiểu để... tập cho vui. Theo Magath, một đội hình đông đảo không chỉ dễ dàng hơn cho các buổi tập mà ở đó còn có sự ganh đua quyết liệt ở từng vị trí. Và từ đó, những ngôi sao nổi lên. Chính việc tuyển quá nhiều cầu thủ giúp Magath thành công rực rỡ ở Wolfsburg với chức vô địch Bundesliga năm 2009. Khi đó, Magath “lọc” được những viên ngọc quý như Grafite, Dzeko, Misimovic, Josue, Benaglio... những người trước đó không ai biết họ là ai. Ở Schalke, HLV Magath cũng phát hiện ra Matip, Holtby, Draxler, Schmitz...
Với Rangnick thì ngược lại, ông chỉ cần đội hình vừa đủ cho mục tiêu của mình. Và ngay khi tiếp quản chiếc ghế của Magath, cựu HLV Hoffenheim phát hoảng với lực lượng quá đông mà người tiền nhiệm để lại. Rangnick đã há hốc mồm ngạc nhiên khi đến sân tập, và rụt rẻ phát biểu: “Quá đông. Quá mức cần thiết. Mỗi HLV có đặc trưng và sở thích riêng, nhưng tôi thực sự choáng ngợp với đội hình đông đảo của Schalke”. Đây cũng là một trong những lý do nhỏ mà BLĐ Schalke không chịu đựng nổi Magath. Với tư cách HLV và GĐTT, Magath được toàn quyền quyết định những thường vụ nhỏ, những hợp đồng cho mượn, và thế là Schalke tràn ngập cầu thủ trẻ, thoải mái cầu thủ vô danh, những người đi mượn...
Schalke đã bán bớt một số cầu thủ trong mùa Đông, vì thế “chỉ” còn lại 32 cầu thủ. Rangnick khẳng định: “Với trên 30 cầu thủ, tôi không thể có bài tập hợp lý cho tất cả”. BLĐ Schalke cũng đồng ý với Rangnick và giảm số lượng chỉ còn 25 người. Có 4 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng (Hao Junmin, Karimi, Charisteas, Avelar) đã bớt cho Schalke 7 triệu euro. Ngoài ra, những mục tiêu bị bán còn có Boumjohann, Escudero, Pliatsikas, Deac, Plestan, Edu, Sarpei... những người ngốn của Schalke 16 triệu euro!
BongdaPlus