PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Schalke đoạt Cúp QG Đức 2010/11: Màu hồng của lịch sử

Thứ ba, 24/05/2011 10:49

Schalke đăng quang trong trang phục màu… tím hồng. Lần đầu tiên họ mặc màu sắc diêm dúa này, và đó là một ngày mà lịch sử được vẽ bởi một màu hồng…

1.Schalke đã kết thúc Bundesliga bằng vị trí tồi tệ nhất trong vòng 17 năm qua (thứ 14). Nhưng đó chẳng phải là một thất bại, bởi dù đứng thứ 14 cũng chẳng khác là mấy so với xếp thứ 6. Điều quan trọng hơn là Schalke đã có một danh hiệu sau 9 năm chờ đợi, và họ không phải hổ thẹn với đại kình địch hàng xóm Dortmund. Năm 2002, nếu Dortmund vô địch Bundesliga thì Schalke cũng đăng quang tại Cúp Quốc gia giống hệt bây giờ. Và họ sẽ hẹn nhau trong trận Siêu Cúp, một màn tôn vinh quyền lực của bóng đá vùng Ruhr, và một cuộc hẹn của lòng hận thù kéo dài dai dẳng đã trở thành truyền thuyết.

Trước trận chung kết với Duisburg, trong các phòng toilet của SVĐ Olympic Berlin, những cuộn giấy vệ sinh được các CĐV Schalke xếp bởi hai màu vàng-đen. Có người còn giăng những cuộn giấy này lên và viết lên tường rằng: “Dortmund, chờ xem ai là kẻ mạnh nhất!”. Schalke không phục Dortmund và họ sẽ chứng minh điều đó trong trận Siêu Cúp vào ngày 23/7 tới. Khi Neuer nâng cao Cúp Quốc gia, cũng là lúc lòng hận thù và sự kèn cựa của hai thế lực vùng Ruhr bước sang trang mới…

2. Đây là chiếc Cúp Quốc gia thứ 5 của Schalke, nó được khẳng định với 5 bàn thắng vào lưới Duisburg, trong một trận đấu mà đẳng cấp được thể hiện rõ ràng. Sự vượt trội của Schalke ở Cúp Quốc gia mùa này tương tự như quyền lực tuyệt đối mà Dortmund thể hiện tại Bundesliga. Có rất nhiều may mắn, nhưng cũng có nỗ lực và dấu ấn của sự thay đổi. Đúng là Schalke đã hên khi chỉ phải gặp Duisburg ở trận cuối. Cả chặng đường đến trận chung kết, Schalke cũng chỉ gặp khó với Bayern (bán kết, 1-0 nhờ bàn thắng của Raul). Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, họ đã biến Cúp Quốc gia thành chiến trường của riêng mình, xứng đáng với danh hiệu “Siêu cường đấu cúp”. Nếu Dortmund thống trị Bundesliga bằng những cầu thủ trẻ lần đầu xuất trận, thì Schalke cũng giới thiệu một lực lượng hoàn toàn mới. Và dấu ấn đó thuộc về cựu HLV Magath chứ không phải Rangnick.

Ở đấu trường này, Schalke lần đầu tiên trình làng Draxler, tiền vệ đa năng mới 17 tuổi, ngôi sao của trận chung kết. Ngoài ra còn có Gavranovic (ghi bàn quyết định ở vòng 3). Những bản hợp đồng tưởng như bỏ đi của Magath tại Bundesliga như Huntelaar, Jurado, Metzelder… đều cực kỳ thành công. Rangnick đã tạo sự khác biệt khi thay thế khá nhiều vị trí khi đá tại Champions League. Nhưng ở trận chung kết Cúp QG, Rangnick gần như lấy y nguyên đội hình của Magath, chiến thuật của Magath, cách tấn công của Magath (Farfan, Draxler, Raul, Huntelaar) và cả hệ thống phòng ngự của Magath (Metzelder, Hoewedes, Kluge, Jurado). Chắc hẳn, trong danh hiệu đầu tiên của Rangnick có bàn tay của Magath!

3. Trước khi đến Berlin dự trận chung kết, thủ thành Neuer đã nhận được từ CĐV một tấm giấy chứng nhận làm bằng tay, một thanh chocolate và một lời cảm ơn đầy cảm động. Sau trận chung kết, Neuer chạy đến BHL, ôm lấy từng người và cúi đầu chào các CĐV với lời hứa: “Tôi thề sẽ giữ hình ảnh Schalke trong tim”. Món quà cuối cùng dành cho Neuer, nhưng với Schalke, danh hiệu này mới là sự khởi đầu…

Con số 5-0 là tỷ số đậm nhất trong lịch sử 76 trận chung kết Cúp Quốc gia Đức. Mới chỉ có 1 trận chung kết kết thúc với tỷ số 5-0, và tác giả cũng là Schalke, khi họ hạ K’lautern năm 1972. Mới chỉ có 4 trận chung kết Cúp Quốc gia Đức mà một đội bóng ghi được 5 bàn: Schalke 1972, 2011, Bayern 1986 (Stuttgart 5-2), Schwarz-Weiss Essen 1959 (Neunkirchen 5-2). Đây là lần thứ 4 Duisburg lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia và họ thua cả 4 lần vào các năm: 1966, 1975, 1998 và 2011. Giành Cúp Quốc gia cũng là danh hiệu đầu tiên của thủ thành Neuer, HLV Rangnick và của tất cả các thành viên Schalke. Tiền đạo Raul cũng có danh hiệu Cúp Quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Trận chung kết Cúp Quốc gia là trận đấu thứ 52 của Schalke ở mùa giải này trên mọi mặt trận. Họ là CLB Đức thi đấu nhiều trận nhất mùa này. Đây là danh hiệu Cúp Quốc gia thứ 5 của Schalke sau các năm: 1937, 1972, 2001 và 2002.

BongdaPlus