PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Serie A và thời của "Ngựa vằn"

Thứ hai, 19/09/2011 10:32

Sọc đỏ-đen, sọc xanh-đen, đỏ bã trầu, xanh trứng sáo hay xanh nước biển? Đều không phải. Serie A, sau hai vòng đấu đầu tiên, đang khoác chiếc áo sọc trắng-đen của Juventus và Udinese, hai đội bóng toàn thắng và đang cùng nhau đứng đầu bảng xếp hạng.

Chiến thắng của Juventus trên sân Siena tối qua đã được dự báo, cho dù trên thực tế đội bóng thành Turin đã có một chiến thắng khó nhọc hơn dự kiến. Có vẻ như các cầu thủ Siena đã bắt bài được người thầy cũ. Không còn thấy bóng dáng một đội bóng chơi tấn công hứng khởi và phóng khoáng như ở trận thắng Parma cách đây một tuần, Pirlo cũng không còn "múa may" nữa và Juventus chỉ giành được 3 điểm nhờ tình huống phối hợp sáng sủa duy nhất tạo nên bàn thắng của Matri ở phút thứ 54. Tân binh Giaccherini phóng một đường chuyền dài hoàn hảo từ sân nhà cho Pepe ở cánh đối diện, Pepe đẩy cho Vucinic băng lên gần đường biên ngang rồi chuyền ngược ra cho Matri dứt điểm gọn vào khung thành rộng mở.

Juventus đang trở lại. Ảnh Getty

Sau trận ra quân tưng bừng, Juve đã để lộ ra một số vấn đề trên sân của Siena như việc tương đối bị phụ thuộc vào Pirlo, người đã bị bắt rất chặt, cùng với khả năng chơi tấn công biên như toan tính của Conte vẫn rất hạn chế. Một lần nữa bàn thắng lại đến từ phối hợp trung lộ, đồng thời cách chơi có phần đơn giản của Juventus xem ra không khó khắc chế, khi mà ngay một đội bóng yếu như Siena đã làm việc đó tương đối thành công. Nhưng tất cả những hạn chế đó đều không lạ, bởi vì Conte mới đang bắt đầu công việc và ông, cũng như các cầu thủ Juve, cần được thấy những nhược điểm của mình để có thể trở thành một đội bóng mạnh thực sự. Điều quan trọng nhất là Juve đã duy trì được thành tích toàn thắng và qua đó, có thêm tự tin cho chặng đường trước mắt.

Ngoài Juventus, một đội bóng "Ngựa vằn" khác của Serie A là Udinese cũng giành trọn 6 điểm sau hai trận đầu tiên và chỉ tạm xếp sau Juve trên bảng xếp hạng do ghi được ít hơn 1 bàn thắng (hiệu số bàn thắng bại cùng là +4). Sau trận mở màn hạ Lecce 2-0 ngay trên sân khách, Udinese hôm qua tiếp tục đánh bại dễ dàng đối thủ đáng gờm Fiorentina với cùng tỷ số. Thành tích ấn tượng của Udinese không khiến người ta ngạc nhiên, bởi họ vẫn chơi tốt như thế từ mùa trước, nhưng với việc đã bán đi nhiều ngôi sao trụ cột, các chiến thắng của họ đang tạo nên sự nể sợ lớn hơn trong toàn Serie A. Nếu cứ tự tin như thế, ai biết được Udinese có thể đi tới đâu?

Cùng duy trì thành tích toàn thắng còn có Cagliari, đội đã hạ tân binh Novara 2-1 ở trận sớm nhất vòng 3. Không được đánh giá cao lắm, nhưng xem ra Cagliari đã sẵn sàng trở thành đội "Ngựa ô" của mùa này nhờ tinh thần rất cao.

Thêm những bất ngờ

Serie A có thể không mãn nhãn với nhiều bàn thắng như Liga, Premier League hay Bundesliga, nhưng rất phù hợp với những khán giả ưa thích cảm giác hồi hộp và sự bất ngờ. Loạt trận tối qua tiếp tục chứng kiến những kết quả ngoài dự đoán, trong đó thất bại 0-1 của Palermo trên sân Atalanta khiến nhiều người "vỡ mộng".

Vòng trước, Palermo gây tiếng vang bằng trận ngược dòng thắng Inter 4-3, chiến thắng giúp nhà cầm quân mới 37 tuổi Devis Mangia trở thành tâm điểm chú ý. Người ta thậm chí đã kỳ vọng Mangia trở thành một Villas-Boas của Italia, nhưng trong cơn mưa nặng hạt tại Bergamo, Mangia đã không còn tạo ra được phép màu. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Denis đã đánh bại Palermo, đồng thời giúp Atalanta tiến gần hơn đến mốc điểm 0. Bị trừ sẵn 6 điểm trước khi vào giải, nhưng chỉ sau 2 trận, đội bóng mới lên hạng này đã rút được điểm số lên chỉ còn -2. Một thắng lợi nữa (trên sân Lecce ở vòng tới chăng?) sẽ đưa họ lên "mặt đất".

Lecce, đối thủ sắp tới của Atalanta, thua Udinese ngay trên sân nhà ở vòng 2 nhưng hôm qua đã thắng sốc 2-0 ngay trên sân Bologna, một thắng lợi đặc biệt quý trong hoàn cảnh cả hai đều hầu như sẽ phải ganh đua nhau ở cuộc chiến trụ hạng. Trong khi đó, những ấn tượng tốt đẹp mà Lazio tạo ra trên sân Milan vòng trước đã tiêu tan chỉ trong vài ngày. Đầu tiên là việc để đội bóng vô danh Vaslui cầm hòa 2-2 ở trận ra quân Europa League, còn tối qua, cũng ngay tại sân nhà Olimpico, Lazio thua ngược Genoa 1-2.

Kết quả vòng 3 Serie A

Cagliari - Novara 2-1

Inter - Roma 0-0

Atalanta - Palermo 1-0

Bologna - Lecce 0-2

Catania - Cesena 1-0

Lazio - Genoa 1-2

Parma - Chievo 2-1

Siena - Juventus 0-1

Udinese - Fiorentina 2-0

Napoli - Milan 3-1

 

TT&VH
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới