PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Siêu kinh điển 2: Chiến thắng của niềm tin, khát vọng và tinh thần quả cảm

Thứ sáu, 22/04/2011 15:02

Chưa tròn một năm trời về với Real Madrid, những lao tâm khổ trí nhằm vực dậy một đội hình rệu rã đã bào mòn thân xác cũng như tinh thần người đàn ông có thần kinh thép ấy.

Vào lúc các cầu thủ áo trắng Real Madrid xúm nhau lại tung bổng ông thầy Mourinho lên trời sau chiến thắng 1-0 trước cường địch Barcelona trong trận chung kết Copa del Rey, hẳn là họ sẽ nhận ra ông thầy của mình đã … nhẹ cân đi non chục ký lô rồi!

Áp lực trước trận đấu Ngay sau trận SKĐ1 hòa 1-1, trước ngưỡng cửa trận SKĐ2, dư luận báo chí cũng như lời ong tiếng ve trong nội bộ BLĐ Real Madrid đã râm ran đây đó. Đủ mọi lời phê bình, chỉ trích, thậm chí đả kích kịch liệt Mourinho về cái đội hình quái dị bao gồm 7 cầu thủ phòng ngự (chưa kể thủ môn), lúc có trung phong cắm thì không có tiền vệ hộ công, và … ngược lại, khi có tiền vệ hộ công thì lại không có trung phong cắm!

Chuột nhắt đây à??? Ảnh: Internet.

Đỉnh điểm là những lời công kích trực diện của “cây đa cây đề” 84 tuổi, đại công thần một thời, chủ tịch danh dự, mũi tên bạc Di Stefano, đã kết luận rằng Barcelona là sư tử, còn Real chỉ là… chuột nhắt. Áp lực mạnh mẽ như sóng thần từ bốn phương tám hướng, nhưng Mourinho không phải là một HLV non gan! Ông kiên trì với những suy tính đã ấp ủ từ lâu của mình. Ông dũng cảm tuyên bố đanh thép: “Chính tôi, chứ không phải Di Stefano, là người quyết định đội bóng sẽ chơi như thế nào!” . Và tuyên bố ấy được thực hiện ngay trong trận chung kết Copa del Rey! Đội hình quái dị tiếp tục ra sân Phía Real, Mourinho vẫn kiên trì với thế trận phòng thủ kín kẽ, tiếp tục đưa ra sân đội hình 7 cầu thủ phòng ngự, với 3 tiền vệ trụ Khedira-Pepe-Alonso giữ y nguyên như trận trước, hàng hậu vệ đã mất Albiol, phải xào xáo lên một chút với Marcelo chơi cánh trái, Arbeloa chơi cánh phải để Ramos vào giữa đá cặp trung vệ với Carvalho. 2 con mã cập hà lợi hại Ronaldo, Di Maria, vốn dĩ là 2 tiền vệ biên, luân phiên khuấy đảo ở 2 cánh. Và tiền vệ hộ công Oezil xuất hiện ở lưng chừng giữa sân. Đá trận chung kết tranh cúp mà không có trung phong cắm, cũng chẳng cần tiền đạo thực thụ nào cả! Ai dám làm như Mourinho? Bên Barcelona, Guardiola cho ra sân đội hình chỉ với 2 thay đổi nho nhỏ: Một thay đổi do… ngẫu hứng của HLV trưởng: thay thủ môn chính thức Valdes bằng thủ môn số 2 Pinto. Thay đổi thứ hai là bắt buộc: Do Puyol đã bị chấn thương nên Mascherano đã phải chơi trung vệ bất đắc dĩ, thay vì vai trò quen thuộc là tiền vệ phòng ngự. Ở hiệp 1, thật là một nghịch lý quái đản khi Barca sở hữu bóng nhiều hơn, mà Real lại sở hữu số cơ hội thành bàn… nhiều hơn hẳn! Hiệp 2, Barca đã lấy lại phần nào thế trận nhưng tỉ số sau 90 phút vẫn là 0-0. Và đòn quyết định đã đến từ hai con mã hà trong hiệp phụ. Khi Di Maria lật cánh để Ronaldo đánh đầu tung lưới Pinto, các cổ động viên của Barcelona im bặt tiếng hò reo, Guardiola và các cầu thủ Barca thì… ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ bây giờ đến cuối đời họ, bàn thắng này sẽ còn làm họ ngẩn ngơ mãi mãi vậy! Họ đã thắng xứng đáng

Hình ảnh của chim ưng bắt mồi! Ảnh: Internet.

Tiếng còi tan trận đã nổi lên. Real Mou đã hái được trái ngọt đầu tiên. Chiến thắng này là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, từ tinh thần chiến đấu quả cảm của những chiến binh Real trên thảm cỏ xanh, cho đến chiến lược, chiến thuật, vận trù chính xác của người thầy Mourinho bên ngoài đường biên. Tất cả đều xứng đáng được vinh danh. Những điều đáng tiếc còn tồn đọng là phải chi Di Maria đừng bị thẻ đỏ, và phải chi không có những pha giẫm người thô bạo của Pepe (giẫm lên Messi) và Arbeloa (giẫm lên Villa) thì chiến thắng của họ sẽ được tâm phục khẩu phục nhiều hơn. Bên phía Barcelona, tan trận rồi mà Guardiola vẫn còn liên tục gãi đầu bối rối, và dàn tinh binh của ông thì lặng lẽ, ngơ ngác, buồn tênh. Và nếu phải đá 4 trận SKĐ trong vòng 18 ngày mà ông chỉ có một cỗ chiến mã duy nhất với 11 con người quen thuộc, thì trong 2 trận bán kết sắp tới đây, hẳn là ông sẽ còn phải ngơ ngác và bối rối nhiều hơn gấp bội vậy. Tiếc cho Barca, và mừng cho Ronaldo lần đầu tiên thắng điểm trực tiếp Messi. Mừng cả cho Real Mou lần đầu tiên thắng được Barca Pep … Trên sân Mestalla, Mourinho và Real đã thắng một trận oanh liệt. Nhưng các bạn cứ tin đi, cuối tuần này, khi Real và Mourinho trở lại sân Mestalla này để đá với Valencia trong khuôn khổ LIGA vòng thứ 33, hầu như chắc chắn họ sẽ thua! Thắng làm gì cái trận ấy cơ chứ!

Tinthethao