PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Số 7 của Liverpool và Số 7 của M.U

Thứ sáu, 11/03/2011 10:52

Trong kỷ nguyên Primer League, MU đã san bằng con số 18 lần của Liverpool tại đấu trường quốc nội, và nguy cơ những cuốn sách giáo khoa sẽ phải viết lại.

Từ Kevin Keegan... Ảnh: Internet.

Ân oán giữa Liverpool và MU không chỉ dừng lại ở cuộc đua tranh số lần vô địch để trở thành đội bóng số 1 nước Anh. Nhắc tới MU và The Kop, là nhắc tới niềm tự hào của người Anh khi đem so với Milan, Inter của Series A, với Bayern của Bundesliga, với Real và Barca của La Liga…. Nhắc tới 2 Quỷ đỏ là còn nhắc tới những niềm vui nỗi buồn của người Anh khi vượt eo biển vào Lục địa già chinh chiến. Niềm vui mà họ mang về không lần nào giống lần nào, khi từng bừng khí thế, khi lại nghẹt thở đầy cảm xúc như 2 trận chung kết của MU - Bayern, Liverpool - AC Milan năm nào. Còn nỗi đau xót họ mang lại bên ngoài sân cỏ như thảm họa Munich năm 1958 của MU, Heysel năm 1985 của Liverpool cũng sẽ vẫn cứ nhức nhối mãi. Bên cạnh đó, có một điều rất trùng hợp, mỗi sự thành công của cả 2 Quỷ đỏ đều gắn liền với một số 7 huyền thoại. Thời kỳ thành công của Liverpool đã khá xa gắn liền với những số 7 huyền thoại là Kevin Keegan, Kenny Dalglish, Peter Beardsley… còn MU mới đây gắn liền vơi Eric Cantona, Beckham, C.Ronando. Tât nhiên, không phải cứ sở hữu một cầu thủ tài năng, cho mặc chiếc áo số 7 thì ngay lập tức MU hoặc Liverpool sẽ thành công ngay lập tức. Chiếc áo số 7 có số phận của nó và nó lựa chọn người chủ cho mình. Ở MU, ngài Alex là người sớm nhận ra điều có vẻ như rất tín ngưỡng này. Sau một thời gian dài, ông mở ra chu kỳ thành công cho MU khi trao nó cho Eric Cantona, người mà rất ít cổ động viên cũng như các chuyên gia đặt nhiều hi vọng trước đó. Và Eric đã không phụ lòng, lấy lại sức sống cho số 7 thần thánh. Để rồi sau đó, Beckham, Ronando thừa hưởng và phát huy cái uy ấy. Khi CR7 ra đi, Antonio Valencia không được trao chiếc áo đấy, Alex trao nó lại cho Owen. Ông đặt hi vọng rất nhiều vào cựu thần đồng ư? Không, ông hiểu đã đến lúc chiếc áo số 7 ấy, như một con ngựa chiến, cần phải có khoảng lặng của mình, và MU cần phải tìm cách thích nghi với cách chơi bóng không còn số 7 nữa.

... đến Luis Suarez. Ảnh: Internet.

Bên phía The Kop, cầu thủ gần đây nhất thi đấu thành công và chứng tỏ được chiếc áo số 7 không quá rộng với mình là Steve McManaman, nhưng anh cũng là người cảm thấy nó không phải dành trọn vẹn cho mình và đã rời The Kop sau 9 năm gắn bó để gặt hái vô số thành công sau đó. Benitez, sau đó đã tìm kiếm và trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ chạy cánh khác từ Vladimir Smicer, Harry Kewel đến Robbie Keane, đấy đều là các cầu thủ đẳng cấp, nhưng Benitez không nhận ra rằng, lúc này số 7 phải giành cho MU chứ không phải là The Kop. Và lần lượt sự nghiệp của cả Kewel và Keane đều đi xuống sau đó. Có một chi tiết cũng rất thú vị, đó là sau khi đổi sang số áo 11, Smicer thi đấu khởi sắc hơn nhiều, góp công lớn vào cuộc lôi ngược dòng của Liverpool tại Istanbul. Giờ đây, King Kenny tiếp quản lại đoàn quân đoàn đỏ Liverpool, ông sẵn sàng bán đi Torres, một số 9, một biểu tượng trong 3 năm qua để tìm cho mình một số 7. Có vẻ như Kenny nhận ra thiên thời địa lợi đã đến, và ông chọn cho mình Luis Suarez làm nhân hòa để làm chủ nhân cho chiếc áo số 7. Dường như Kenny đang đúng, Suarez đã có những bước đi ban đầu không thể tốt hơn để chứng minh chiếc áo số 7 là dành cho anh. Một thời kỳ thành công mới đang mở ra cho Liverpool và chu kỳ của MU đã khép lại? Câu trả lời chỉ có thể có được sau nhiều năm nữa, và cả vào anh nữa, Luis Suarez!

Tinthethao