PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Sông Lam Nghệ An khát khao mang cup về thành Vinh

Thứ sáu, 13/05/2011 09:58

Đội bóng xứ Nghệ đang thăng hoa ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục. HLV Hữu Thắng đã chia sẻ những bí quyết thành công của SLNA, cũng như khẳng định cả đội sẽ đá hết mình.

Đá vì màu cờ sắc áo

CĐV luôn là nguồn động lực cho các cầu thủ SLNA chiến đấu

- Đã từng có nhiều đồn đoán rằng SLNA sẽ "buông" AFC Cup để tập trung chuyên môn cho V-League, nhưng gạt qua những khó khăn nhất định, SLNA đã lọt vào vòng 2 AFC Cup, ông muốn chia sẻ điều gì vào lúc này? - Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ xứ Nghệ đã đến sân cổ vũ cho chúng tôi. Tôi xin dành chiến thắng này để tặng cho họ, những người đã tin tưởng và hết lòng cùng SLNA suốt quãng thời gian qua. SLNA cùng một lúc phải căng sức ra cả 3 mặt trận AFC, V-League, Cup Quốc Gia nên việc chúng tôi không tung ra đội hình mạnh nhất ở một số trận tại AFC Cup là điều dễ hiểu. Tôi hiểu dư luận có những nghi vấn nhất định về tư tưởng của SLNA ở đấu trường châu Á, nhưng là HLV trưởng, tôi xin khẳng định dẫu là đội hình 1 hay đội hình 2 thì khi ra sân, các cầu thủ của chúng tôi đều chơi với 100% phong độ của mình. Tôi luôn nói với các em mỗi khi ra sân, dù thắng hay thua gì hãy chơi hết mình vì màu cờ, sắc áo và cũng vì niềm tự hào dân tộc. Việc SLNA giành được vé vào vòng 2, bên cạnh một chút may mắn thì đó là thành quả mà SLNA xứng đáng có được, qua đó cũng khẳng định việc SLNA luôn có một thái độ đúng mực ở đấu trường AFC Cup. - Đi tiếp vào vòng 2 cũng đồng nghĩa với việc SLNA sẽ còn phải căng sức ra thi đấu ở mặt trận AFC Cup, điều đó có ảnh hưởng đến những tham vọng mà SLNA đề ra tại V-League? Và liệu SLNA có tự tin đặt mục tiêu tiến xa hơn tại AFC Cup hay không? - Tôi vẫn nhớ như in cuộc hành trình vạn dặm sang Hongkong để gặp chủ nhà TSW Pegasus. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cách đó chỉ hơn 3 ngày chúng tôi còn phải dốc sức thi đấu với chủ nhà HAGL. Trước đó, chúng tôi đã phải di chuyển bằng xe lửa từ Vinh ra Đà Nẵng, từ đây đi ô tô lên Gia Lai. Đá xong, ngay trong đêm 30/4, chúng tôi đã phải bay ra Hà Nội, sau đó bay tiếp sang Hongkong. Với lịch thi đấu dày đặc và giai đoạn lượt về đầy khốc liệt tại V-League, việc SLNA giành vé vào vòng 2 là điều đáng mừng nhưng khó tránh khỏi những ảnh hưởng gián tiếp từ AFC. Tuy vậy, toàn đội đều hạ quyết tâm cao và tự tin phấn đấu tiến càng sâu vào giải càng tốt. Quyết tâm vô địch - Trở lại V-League, kết thúc giai đoạn lượt đi, ông đánh giá như thế nào về công tác điều hành giải? Điều gì khiến ông cảm thấy hài lòng cũng như chưa được ưng ý lắm sau khi giai đoạn lượt đi kết thúc? - Mùa bóng 2011 chứng kiến sự thay đổi rõ nét ở chất lượng các trận đấu. Chất lượng giải tăng đã kéo khán giả đến sân đông hơn, qua đó áp lực từ các trận cầu tâm điểm đã khiến trọng tài bắt chưa thật sự chuẩn xác ở một số trận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trọng tài cũng là người trần mắt thịt, họ không thể đưa ra quyết định đúng 100% được. Vì vậy, trong từng trận đấu có những lúc đội nhà bị ép nhưng tôi chỉ phản ứng một cách chừng mực. Tôi không đồng tình với một số đội khi nghĩ rằng mình bị trọng tài bắt ép và rồi gây sức ép một cách thái quá lên trọng tài. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng ở giai đoạn lượt về, BTC sẽ sắp xếp lịch thi đấu phù hợp hơn và tạo điều kiện tốt nhất cho những đội bóng phải tham dự giải quốc tế. Chỉ có như thế, những đội bóng như SLNA mới có thể toàn tâm toàn ý dốc hết sức ở đấu trường châu lục.  

Niềm vui chiến thắng của HLV Hữu Thắng

- Kết thúc giai đoạn lượt đi, SLNA đang chễnh chệ trên ngôi vị số 1. Tuy vậy, nhiều đội bóng không hài lòng trước lối đá bạo lực của SLNA. Bằng chứng là SLNA đang dẫn đầu về thẻ phạt (5 thẻ đỏ và 38 thẻ vàng), ông lý giải sao về điều này? - Nếu chỉ xem những thống kê rồi nói rằng chúng tôi lên ngôi nhờ bóng đá bạo lực thì tôi chưa hài lòng lắm. Theo những thống kê riêng, SLNA có tổng cộng 38 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ, trong đó 10 thẻ vàng do lỗi câu giờ, 7 thẻ vàng do phản ứng trọng tài, 2 thẻ đỏ ( Tuấn Anh, Âu Hoàn) cũng do lỗi câu giờ và chưa kể những thẻ vàng trọng tài tỏ ra nghiêm khắc… Như vậy nói SLNA lên ngôi nhờ bóng đá bạo lực là chưa hoàn toàn đúng. Việc tôi khuyến khích các em ra sân phải thi đấu cống hiến, máu lửa, chơi bóng như những người đàn ông là muốn bóng đá có tính hấp dẫn cao. Chúng tôi không bao giờ cổ xúy cho thứ bóng đá bạo lực, và nếu có một cái nhìn khách quan hơn với SLNA sẽ thấy ngay những trận đấu gần đây, chúng tôi chơi bóng đã thanh thoát hơn chứ không chỉ có “chém đinh, chặt sắt” như người ta hay nghĩ. - Được mệnh danh là “vua thẻ” lượt đi, liệu giai đoạn lượt về SLNA có thay đổi? - Có nhiều nguyên nhân khiến SLNA nhận nhiều thẻ phạt như vậy ở giai đoạn lượt đi, một phần như tôi đã nói ở trên và sau nữa đó là tâm lý nôn nóng muốn thể hiện của 1 số cầu thủ trẻ ở đầu mùa giải, điều này đã được chúng tôi nghiêm khắc rút kinh nghiệm sau khi giai đoạn lượt đi kết thúc. Chắc chắn giai đoạn lượt về các trận đấu sẽ diễn ra đầy khốc liệt và căng thẳng hơn, đòi hỏi các đội phải nỗ lực hết mình, chuyện những cái đầu nóng là khó tránh khỏi. NHM xứ Nghệ yêu bóng đá một cách cuồng nhiệt, nhưng họ rất kỹ tính, đội đá thắng nhưng dùng nhiều tiểu xảo sẽ bị phản ứng ngay. Vì thế tôi tin chắc giai đoạn lượt về SLNA sẽ ít nhận những thẻ ngoài chuyên môn như trên và danh hiệu "vua thẻ" của chúng tôi nhiều khả năng sẽ được đổi chủ. - Phủ nhận thành công của SLNA không phải nhờ lối đá bạo lực, vậy đâu là nguyên nhân chính khiến SLNA thi đấu thăng hoa ở mùa giải naỳ? - Chúng tôi thành công ở nửa giai đoạn lượt đi đâu chỉ có bạo lực. Chúng tôi thi đấu tốt, công đầu thuộc về "cầu thủ thứ 12". Xuyên suốt 13 vòng đấu vừa qua tại V-League, chúng tôi đều nhận được những động lực rất lớn từ khán đaì. Sau nữa là việc tuyển chọn được những ngoại binh chất lượng cao đã khiến CLB thi đấu ổn định. Kể từ 2 năm trở lại đây, ngoại binh không còn là nỗi ám ảnh với SLNA, việc "hợp duyên" với các cầu thủ ngoại khiến chúng tôi phát huy hết khả năng của mình. Và một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng, đó là SLNA là đội bóng gần như thuần chất Nghệ. Các cầu thủ của chúng tôi hầu như đã có thời gian chơi bóng với nhau tương đối lâu, khi ra sân các em đôi khi không cần nói cũng hiểu sẽ đá như thế nào. Và cuối cùng đó là yếu tố may mắn, trong bất cứ thành quả nào đạt được, thì may mắn luôn chiếm một phần không hề nhỏ. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào may mắn thì sẽ khó giữ được thành quả đó về lâu về dài. - Có vẻ như " Thiên thời, địa lợi" đang nghiêng về SLNA, liệu SLNA có dám "phất cờ"? - Nếu xét tương quan lực lượng giữa SLNA với các đội mạnh như SHB Đà Nẵng, Bình Dương, HN T&T, thì chất lượng của họ còn có phần nhỉnh hơn. V-League cũng chỉ mới trôi qua được nửa chặng đường, chưa ai biết điều gì sẽ xảy ra ở 13 vòng đấu cuối. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định rằng, mùa này SLNA quyết tâm thi đấu hết sức mình để tìm lại ánh hào quang xưa. Đã 10 năm kể từ ngày cúp rời sân Vinh, SLNA chỉ có vọn vẹn 1 chiếc Cup Quốc Gia 2010. 10 năm rồi SLNA đã trắng tay ở V-League, điều đó thôi thúc toàn thể đội bóng phải nỗ lực hết mình. Chúng tôi đang rất khát khao sẽ mang cúp về với thành Vinh, chúng tôi đã nợ NHM quá nhiều và đây cũng là món quà chúng tôi muốn dành tặng cho họ.

Zing