PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Sông Lam Nghệ An sau trận thua Vicem Hải Phòng: Coi chừng đấy!

Thứ sáu, 03/06/2011 14:49

Khoảng cách với đội đứng thứ 2 giờ chỉ còn 4 điểm. Nguy hiểm hơn, đã có những bất ổn ở đội bóng xứ Nghệ.

Điềm gở, tin dữ Một tuần sau thất bại tại AFC Cup, dù biết SL.NA không thể căng sức ở cả 2 mặt trận nhưng với nhiều CĐV Nghệ An, trận thua đó chẳng khác gì 1 điềm gở nối tiếp tin dữ từ chấn thương của tiền đạo chủ lực Kavin. Điềm gở và tin dữ luôn là điều mà người ta không mong xảy ra và nó đang vận vào SL.NA đúng thời điểm mà thầy trò HLV Hữu Thắng băng băng về đích.  

Thế nên có thể xem trận trắng tay trước V.HP là bước ngoặt trên hành trình hướng tới ngôi vô địch của SL.NA. Đó là trận đấu mà chính HLV Hữu Thắng thừa nhận rằng chưa bao giờ ở mùa giải này SL.NA lại chơi tồi như thế. V.HP chơi hưng phấn và quyết liệt nhưng điều đó không thể bào chữa cho màn trình diễn thiếu lửa của các cầu thủ SL.NA. Trận thua khiến SL.NA mất rất nhiều chứ không đơn thuần chỉ là 3 điểm. Niềm tin của NHM đã bắt đầu lung lay và họ cảm thấy lo lắng. Lo là phải bởi sau chuỗi trận thăng hoa kéo dài, sự chững lại thường báo hiệu cho một quá trình trượt dốc. Đáng ngại hơn khi đúng vào giai đoạn này SL.NA rơi vào hoàn cảnh tổn thất lực lượng khá nghiêm trọng. Theo những thông tin mới nhất từ SL.NA, chắc chắn chân sút chủ lực Kavin Bryans sẽ không thể kịp có mặt trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ cho tới cuối mùa. Ca phẫu thuật tại Singapore cuối tuần qua khá thuận lợi nhưng theo các bác sĩ, chân sút người Jamaica sẽ phải mất ít nhất 6 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn ca mổ ở cổ chân trái của mình. Đón nhận tin buồn này, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết. “Trước khi đưa Kavin sang phẫu thuật ở Singapore, chúng tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ kịp hồi phục để có mặt ở một số trận đấu cuối cùng của mùa giải, nhưng hy vọng đã không còn”. Có thể phương án thay thế cho Kavin không phải là vấn đề quá lớn đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhưng lực lượng của SL.NA cứ mỏng dần. Sau khi Văn Bình, Ngọc Anh phải ngồi ngoài, danh sách chấn thương xuất hiện thêm Huy Hoàng, Trọng Hoàng và Đình Đồng. Chẳng có gì chắc chắn danh sách ấy sẽ dừng lại. Đối thủ chính là mình Đã có dư luận về những “vấn đề” từ nội bộ đội bóng. Ở SL.NA luôn có những chuyện khó lý giải, bắt nguồn từ mối quan hệ chồng chéo giữa cầu thủ với BHL và với lãnh đạo đội bóng. Không thể xem trận thua của SL.NA là 1 tai nạn vì chính họ đã “tự bắn” vào chân mình. Trao đổi với chúng tôi chiều qua, HLV Hữu Thắng cho biết: “Vấn đề hàng đầu mà SL.NA cần giải quyết trước trận gặp HP.HN cuối tuần này chính là làm công tác tư tưởng thật tốt cho các cầu thủ. Sự chủ quan của các cầu thủ vừa xuất hiện thì ngay lập tức họ không còn là chính mình nữa. SL.NA cần phải vượt qua được thời điểm quan trọng này bằng cách phát huy chính sức mạnh có sẵn trong mỗi cầu thủ”. Công bằng mà nói, nếu SL.NA cứ chơi như những trận trước đó, sẽ chẳng có ai đủ sức cản được họ. Bởi vậy sau những chuyện đã xảy ra, đối thủ lớn nhất mà SL.NA xác định phải vượt qua lại chính là mình.

Báo TT TPHCM