PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Sự thất thế của bóng đá Thủ Đô tại châu Âu

Thứ sáu, 16/09/2011 14:11

Barcelona, Milan, Man United, Man City,… đang “làm loạn” ở châu Âu nhưng trong số những CLB đó không có một đại diện nào đặt trụ sở tại thủ đô của quê hương mình.

London: Chỉ còn là thủ đô chính trị

Trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của nước Anh là thủ đô London. Và trong bóng đá, London cũng là vùng đất luốn đóng góp nhiều đại diện nhất cho Premier League. Thế nhưng bóng đá London hiện tại lại đang thất thế rõ rệt trước hai đại diện phương bắc. Quyền lực của Premier League đang nằm tại thành phố công nghiệp Manchester.

Arsenal không còn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League nữa. Ảnh: Internet

Không tính tới những đội bóng nhỏ bé như Fulham hay Queen Park Rangers thì London hiện có sự góp mặt của ba tên tuổi: Chelsea, Arsenal và Tottenham. Mùa bóng này, mục tiêu của các CLB London rất cụ thể: Chelsea và Arsenal tranh chức vô địch Anh, Tottenham giữ vững vị trí thứ 4. Nhưng... Tottenham thực ra suy cho cùng vẫn chỉ là một con ngựa ô chứ chưa thể thành một đội bóng lớn. Việc thi đấu xuất sắc ở 2 mùa gần đây cũng khiến các học trò của Harry Redknapp ảo tưởng về khả năng thật sự của mình khi mà Bale, Modric… chưa thực sự là những ngôi sao lớn. Arsenal khó lòng mà vô địch nếu như cứ tiếp tục để chảy máu tài năng với sự ra đi của Cesc, Nasri, Hleb, Henry… trong khi chỉ mang về những cầu thủ không thực sự được đánh giá cao. Arsenal thời điểm hiện tại vẫn duy trì được thành tích lọt vào top 4 đã có thể coi là một thành công bởi lực lượng hiện tại của Pháo thủ không phải là một đoàn quân thiện chiến. Còn với đại gia Chelsea, họ vẫn chưa được kì vĩ như người ta tưởng tượng về triệu đại của Andre Villas-Boas. Mata, Sturridge, Meireles chơi tốt nhưng để thay thế được Lampard, Drogba, Malouda thì cần có không ít thời gian và sự kiên trì. Về mặt đầu tư tiền bạc, họ không thể sánh nổi với Man City. Về chiều sâu của đội hình, họ cũng không sánh được với MU. Khi sức ép về danh hiệu Champions League vẫn còn đè nặng thì không loại trừ khả năng họ sẽ có một mùa bóng không được như kì vọng.

Madrid: Khi Barcelona vẫn còn quá mạnh

Barca và Real ở một đẳng cấp khác với phần còn lại và có một điều mà trước mùa giải năm nào cũng thế, NHM đã có thể khẳng định cuộc đua đến chức vô địch chỉ là song mã giữa Barca và Real. Tuy nhiên giữa Real và Barcelona hiện nay cũng có sự chênh lệch rất lớn. Sau khi thống trị bóng đá với hai danh hiệu La Liga và Champions League mùa giải 2010-11, Barcelona tiếp tục chứng tỏ sức mạnh hủy diệt của mình bằng việc đánh bại Real Madrid ở siêu cúp TBN và sau đó là Porto ở siêu cúp châu Âu. Trong trận đấu mở màn La Liga, thầy trò Pep Guardiola cũng đã dễ dàng hủy diệt đối thủ khó chịu Villarreal đến 5 bàn không gỡ. Chiều sâu đội hình chính là điểm vượt trội hiếm hoi của Real trước Barca lúc này bởi các thông số khác của đoàn quân của Pep tỏ ra lấn lướt hơn. Đơn cử nhất chính là thế trận mà Messi và các đồng đội tạo dựng mỗi khi đối đầu với Iker Casillas. Họ luôn dồn các cầu thủ Real về phần sân nhà và chống đỡ những pha tấn công một cách vất vả dù trong tay chủ tịch Flo Perez là Casillas, Ramos, Pepe, Alonso, Ronaldo, Benzema, Ozil… - những ngôi sao chẳng hề kém cạnh khi đặt bên cạnh Pique, Alves, Xavi, Iniesta, Villa, Messi…

Real Madrid đã vậy thì Atletico khó mà có thể làm tốt hơn. Dù đã có thêm Falcao, Diego, Turan… nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để thầy trò HLV Manzano có thể làm nên chuyện trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Nếu năm nay Madrid không có cúp thì đó cũng chẳng phải là thảm họa.

Roma: Bao giờ cho tới ngày xưa?

Thất bại đáng xấu hổ của AS Roma trên sân nhà trước Cagliari. Ảnh: Internet

Kì vọng vào một Luis Enrique chưa có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao có lẽ là canh bạc mạo hiểm mà Roma của DiBenedetto đang đứng trước viễn cánh thua cháy túi. Đừng mơ mộng về tiqui-taca, về những danh hiệu bởi chỉ cần Roma đá tốt thời điểm hiện tại đã có thể coi là một thành công lớn. Là một nhà đầu tư thể thao lão luyện, DiBenedetto đủ thông minh để không đốt chay giai đoạn với một loạt các bản hợp đồng tiền tấn. Các tài năng trẻ như Bojan Krkic, Erik Lamela, Jose Angel, Fernando Gago, Pablo Osvaldo… sẽ là những sự đầu tư cho tương lai. Còn với Lazio, họ không phải đối thủ xoàng xĩnh nhưng để được như quá khứ huy hoàng thì Klose hay Cisse là chưa đủ để vực dậy một tập thể trung bình khá.

Không giống như Roma, thành Turin, Milano hay Naples đang sống trong những ngày hạnh phúc. Juventus đang dần lấy lại hình ảnh của mình dưới triều đại Antonio Conte sau 5 năm quá độ. Inter Milan dù còn nhiều khó khăn nhưng không thể xem thường Sneijder, Forlan, Milito… trong đội hình của họ. Napoli vốn đã mạnh lại được bổ sung thêm Gokhan Inler, Dzemaili, Goran Pandev sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đua. Còn với AC Milan họ vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Xem ra “ngày xưa” đối với thành Rome còn xa lắm.

Berlin, Paris: Những thủ đô không derby

Berlin không có những trận derby máu lửa như London, Madrid hay Rome. Đó chính là lí do khiến thủ đô này trở nên buồn tẻ. Những tân binh chất lượng đến từ Munich (Ottl, Kraft) hay Eintracht Frankfurt (Maik Franz) đã đổ bộ xuống sân Olympic trong tham vọng tìm lại vị thế chiếu trên của Hertha Berlin trong ngày trở lại Bundesliga. Nhưng xét cho cùng thì Hertha cũng chỉ là một CLB nhỏ, chẳng là gì khi đặt bên cạnh Bayern Munich, Dortmund hay Bremen…

Paris cũng là một thủ đô không có derby. Sự độc tôn của Paris Saint Germain tại kinh đô ánh sáng đã trở nên nhàm chán trước khi được các ông chủ người Qatar tới và làm mới trở lại. Dù có Pastore, Matuidi, Menez, Gameiro, Sissoko… nhưng có thể vô địch được hay không thì còn phải chờ. Lyon vẫn rất mạnh với Lisandro, Gomis, Briand, Bastos… Marseille còn đó Didier Deschamps - vị thuyền trưởng tài ba cùng Lucho, Remy, Gignac… không thể xem thường; Lille đang là đương kim vô địch. Vì thế để có thể vô địch thì tiền bạc vẫn là chưa đủ. Sự gắn kết giữa các ngôi sao là điều mà HLV Antoine Kombuare chưa làm được và cần thời gian để tiến hành công việc không hề dễ dàng đó.

Bên cạnh đó, xu hướng này cũng đang xảy ra ở nhiều quốc gia. Không còn là Moscow, hiện tại Makhachkala hay Saint Peterburg mới là những trung tâm bóng đá của Nga; Donetsk đang thay thế Kiev ở ngôi vị bá chủ bóng đá Ukraina; Ở Bồ Đào Nha, Porto đang hoàn toàn lấn lướt các đội bóng đến từ thủ đô Lisbon… Và như thế các CLB đến từ thủ đô sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều để tìm lại ánh hào quang xưa của mình.

Bongda.com.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới