PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tây Ban Nha vất vả vượt qua Lithuania

Thứ tư, 30/03/2011 09:28

Dù phải làm khách trước Lithuania, nhưng không một ai không nghĩ đến chiến thắng dành cho Tây Ban Nha cả.

Bước vào trận đấu này, HLV Del Bosque có khá nhiều sự thay đổi nhân sự so với trận đấu gặp CH Czech cách đây vài ngày. Dù chơi với 2 tiền đạo nhưng người sát cánh cùng Villa trên hàng công là Llorente chứ không phải Torres. Một số gương mặt triển vọng như Iraola, Albiol, Cazorla, Martinez được sử dụng ngay từ đầu để Iniesta, Ramos có cơ hội dưỡng sức.

Mặt sân cùng thời tiết xấu tại Kaunas ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các học trò của Del Bosque vẫn thể hiện được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch với thế trận khá lấn lướt. Như thường lệ, họ giữ bóng, cầm bóng nhiều hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 19, cướp bóng trong chân cầu thủ bên phía đội chủ nhà, Villa đột phá vào vòng cấm và chuyền cho Xavi ở vị trí khá thuận lợi. Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Tây Ban Nha tung cú dứt điểm khiến bóng bay chạm chân cầu thủ đối phương và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Karcemarskas. Những phút sau đó, Tây Ban Nha còn tạo thêm 1 số cơ hội nguy hiểm nhưng lần lượt Villa, Llorente không thể tận dụng được. Hiệp 1 kết thúc với phần thắng mong manh tạm nghiêng về đội khách. Bước vào hiệp 2, phút 57, Lithuania bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa. Ở một khoảng cách khá xa so với khung thành Tây Ban Nha, Stankevicius tung cú sút hiểm hóc đưa bóng bay vào góc xa khiến Iker Casillsa phải bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Có vẻ như lúc này, lòng kiêu hãnh của nhà vô địch bị tổn thương và họ dồn lên tấn công với sức ép cực lớn. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, phút 70, chỉ 3 phút sau khi vào thay cho Santi Cazorla, Mata có pha đi bóng mạnh mẽ ở hành lang trái, sau đó là đường căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến Kijanskas vụng về phản lưới nhà. 2-1 cho Tây Ban Nha. Đến phút thứ 83 của trận đấu, Tây Ban Nha đã gia tăng cách biệt với bàn thắng dễ dàng của Mata. David Silva sau khi vào sân từ băng ghế dự bị cũng tạo được dấu ấn với đường kiến tạo như đặt cho tiền vệ Valencia lập công. 3-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Tỉ số này phản ánh khá đúng những gì hai đội thể hiện hôm nay. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vững thành tích toàn thắng sau 5 trận. Trong trận đấu còn lại tại bảng I, CH Czech xuất sắc đánh bại Liechtenstein với tỉ số 2-0 trên sân nhà. Lão tướng Baros là người đã mở tỉ số cho đội nhà ngay từ phút thứ 3 trước khi Kadlec nhân đôi cách biệt. Đội hình thi đấu: Lithuania: Karcemarskas, Stankevicius, Kijanskas, Skerla, Zaliukas, Semberas, Panka, Edgaras Cesnauskis, Mikoliunas (Radavicius 71'), Sernas, Danilevicius (Galkevicius 85'). TBN: Casillas, Arbeloa, Albiol, Pique (Sergio Ramos 89'), Iraola, Javi Martinez, Xavi, Alonso, Santi Cazorla (Mata 67'), Llorente, Villa (David Silva 54').

Tinthethao