PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Thời của Mancini đã hết!

Thứ tư, 23/03/2011 16:48

Vị trí thứ 4 ở giải Premier League và niềm hy vọng nhỏ nhoi tại cúp FA, dường như Roberto Mancini đã chạm đến giới hạn của bản thân mình.

Dưới bầu sữa khổng lồ của những ông chủ Ả rập, Man City đã thành một thế lực ở giải Ngoại hạng nhưng còn lâu nửa xanh thành Manchester mới có thể chạm tay đến được ngôi vua.

Khoảng cách 10 điểm với MU cho phép Man City có quyền mơ mộng. Nhưng có lẽ ít người dám tin vào một cuộc lật đổ lịch sử của “thiếu gia” thành Manchester nhất là khi Man City vẫn chưa biết cách giành chiến thắng trong những trận cầu đinh “6 điểm”. Thất bại trước Chelsea như một đòn mạnh giáng vào tham vọng của Mancini và các học trò. Chỉ cần chiến thắng trong trận đấu bù, Tottenham sẽ áp sát Man City. Và khi đó một vị trí trong Top 4 cũng không còn an toàn với Man City nữa.  

Man City đã thất bại trong những trận đấu quan trọng nhất. Ảnh: Getty.

Bị loại khỏi Europa League trước Kiev, Man City đã chứng tỏ mình vẫn còn quá non nớt ở đấu trường châu Âu. Dynamo Kiev không phải là một ngọn núi quá cao nhưng đội bóng Ukraina biết cách khiến “thiếu gia” nước Anh không thể chơi bóng theo cách của mình. Cơ hội cuối cùng của thầy trò Mancini tại FA Cup cũng chẳng sáng sủa gì bởi đối thủ ở bán kết chính là “gã hàng xóm” MU già dơ và đầy bản lĩnh. Viễn cảnh về một mùa giải tay trắng sắp trở thành hiện thực dẫu Man City đã bắt đầu mùa bóng với hàng loạt mục tiêu. Các ông chủ Ả rập không dấu giếm tham vọng và cũng không tiếc đầu tư để nhanh chóng thành công. Riêng tại Preimer League, chỉ mỗi Man City có thể tung ra sân hai ngôi sao cho cùng một vị trí. Dưới tay Mancini là những Tevez, Dzeko,… những ngôi sao có thể khiến mọi HLV hàng đầu mơ ước. Tuy nhiên, tiền bạc không thể ngay lập tức mang lại thành công. Dường như, Sheik Mansour đã quên mất một điều rằng tiền bạc không quan trọng bằng một người biết sử dụng tiền bạc. Mà Mancini lại là một HLV nổi tiếng tiêu xài hoang phí. Mancini gom về hàng loạt ngôi sao nhưng Man City lại không có nổi một công thức chiến thắng. Với Chelsea, MU hay Arsenal người ta dễ dàng gọi ra bộ khung cũng như định hình ngay lập tức lối chơi đã trở thành bản sắc. City of Manchester lúc này vẫn là một công trường ngổn ngang như ngày Mancini tiếp quản. Tevez, Baloteli,… làm mình làm mẩy, Given, Richards…nhấp nhổm muốn ra đi. Cầu thủ nào của Man City ổn định nhất từ đầu mùa? Họa chăng chỉ có D. Silva và K.Toure. Nhưng để làm nên mùa xuân thì chỉ một cánh én không bao giờ là đủ . “Dải ngân hà” Man City không thể tạo ra nổi hào quang bởi Mancini không thể truyền được đến các học trò ngọn lửa. Sự bảo thủ và cẩn trọng quá mức của ông thầy người Ý đã tạo nên một Man City thụ động và thường xuyên bế tắc. Tiếp đón MU trên sân nhà, Man City chỉ biết co cụm về phòng thủ. Trước một Kiev nhỏ bé, Man City cũng không dám tràn lên dẫu họ chỉ cần một bàn để đưa trận đấu về thế cân bằng. Thất bại trước Chelsea cuối tuần qua, Mancini hoàn toàn bị Ancelotti “át vía” để các học trò trên sân phải liên tục chống đỡ.

Đã đến lúc Mancini ra đi? Ảnh: AP.

Hai mùa giải dưới triều đại Mancini, “thiếu gia” vẫn chưa thể tạo ra cho mình một sự ổn định cần thiết. Mancini không thể phát huy hết năng lực của những quân bài mình có được trong tay. Sự thất thường của các ngôi sao khiến phong độ của Man City cũng trồi sụt liên tục. Man City không thể vượt lên trong bối cảnh cả MU lẫn Chelsea đều suy yếu. Nhà vô địch đích thực đôi khi phải dũng cảm đánh cuộc cả cơ hội của chính mình. Nhưng Mancini lại chưa bao giờ dũng cảm. Sự xuất hiện của Mancini là cần thiết để tạo ra bước đệm cho sự chuyển mình của Man City. Chelsea những năm tháng đầu tiên dưới triều đại Abramovic cũng có một “gã thợ hàn” Ranieri làm nhiệm vụ đặt nền móng trước khi chính thức thăng hoa với Mourinho. Man City ngày nay cũng đang đi trên chính con đường đó. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc cần một sự đổi thay để “nửa xanh” thành Manchester thật sự “chuyển mình”. Macini đã đi gần hết con đường của mình. Sứ mạng của người Ý tại City of Manchester đã gần như hoàn tất. Có lẽ Mancini nên ra đi, trong danh dự. Sẽ không gì tuyệt vời hơn nếu “ông thầy với chiếc khăn quàng cổ” chia tay bằng chiếc cúp FA. Nhưng để tìm ra được một Mourinho “phiên bản 2” cho Man City lại là một nhiệm vụ không hề dễ dàng gì. Hè này, Man City vẫn sẽ tiếp tục mua sao. Nhưng trước nhất, có lẽ họ nên tìm cho mình một ngôi sao lớn nhất cho cả đội bóng.

Tinthethao