PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Thủ thành Santos - Con hư tại mẹ

Thứ hai, 09/05/2011 14:08

Không biết độ nghiêm trọng của chấn thương đến mức nào, nhưng sự “uốn éo” của thủ môn Santos khiến cho N.SG cảm thấy nhức đầu và khó chịu.

Santos phải rời sân từ phút 73 trong chuyến làm khách của N.SG trước ĐT.LA ở vòng 8 sau pha đổ người cản phá cú sút của đối phương. Theo nhận định ban đầu thì mức độ chấn thương của thủ môn này là không quá nghiêm trọng. Chính Santos cũng khẳng định, anh hoàn toàn có thể trở lại trong chuyến làm khách trên sân của HAGL ở lượt trận thứ 11.

Tuy nhiên, có vẻ như “ý thức” được giá trị “cậu ấm” ở một đội bóng giàu có nên Santos bắt đầu vẽ vời trong cách thức chữa trị. Đầu tiên là đề nghị được sang Singapore để chẩn đoán mức độ nghiêm trọng của chấn thương, dẫu rằng một số bệnh viện ở TP.HCM đủ khả năng để kiểm tra. Hiển nhiên, với một đội bóng vung tiền không tiếc như N.SG thì lời đề nghị ấy không phải là to tát.

 

N.SG cảm thấy khó chịu với những đòi hỏi quá đáng của Santos - Ảnh: Đức Cường

 

Không biết mức độ phức tạp của chấn thương đến đâu và khám chữa như thế nào, nhưng cũng phải ngót nghét 1 tuần thì thủ môn này mới quay trở lại với các đồng đội. N.SG càng “nóng máu” hơn vì khi quay về, Santos mang theo hoá đơn thanh toán với những tiêu chuẩn ăn ở hạng sang như ở khách sạn 5 sao, dẫu rằng N.SG chỉ cho phép ở khách sạn với giá 50 USD/ngày. Khi sự đã rồi, đội bóng Sài Gòn đành phải “bấm bụng” trả tiền, dù tức anh ách.

Nhưng chuyến đi kéo dài như du lịch ấy chưa phải là đoạn kết của những đòi hỏi của Santos. Sau khi trở về từ Singapore, cựu thủ môn của ĐT.LA còn đề nghị thuê bác sỹ từ Singapore sang chăm sóc. Nhưng mức lương cho vị bác sỹ này lên đến 7.000 USD/tháng. Dù là cỗ máy in tiền đạt công suất cao đến mấy mà nếu đồng ý với đề nghị đó thì khác nào, N.SG bắc thang cho Santos lên trời.

Không biết có phải vì yêu cầu không được đáp ứng hay chỉ muốn “dọa cho bõ ghét” mà Santos thông báo, anh phải nghỉ thêm 6 tuần nữa mới có thể tập luyện trở lại. Nghĩa là gần hết một nửa lượt về, Santos mới có thể trở lại trấn giữ khung thành của N.SG. Tình thế này sẽ đẩy HLV Mai Đức Chung vào thế khó khi đội chỉ còn thủ môn Ngọc Tân là hoàn toàn lành lặn.

Xem ra, sự uốn éo của Santos có lẽ cũng bắt đầu từ sự nuông chiều của N.SG. Trước đó, Santos yêu cầu phải có HLV thủ môn ngoại mới chịu tập luyện. Trước thái độ làm mình làm mẩy của Santos, N.SG đành phải tuyển thêm trợ lý thủ môn. Thế nên mới có chuyện, N.SG là đội duy nhất có “trợ lý của trợ lý” như cách mỉa mai của các cầu thủ khi cùng lúc có đến 2 HLV thủ môn.

Thế nên, có nhức đầu với Santos thì trước hết, N.SG cũng phải ngẫm đến câu “con hư tại mẹ”.

Việt Nam - BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới