PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

"Tôi từng thắng Calisto và sẽ không là bản sao của ông ta"

Thứ năm, 10/03/2011 09:59

Nhà cầm quân Simon McMenemy đã tuyên bố như vậy khi chính thức tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của Đồng Tâm.LA.

“Tôi đã thấy phòng truyền thống của CLB trưng bày rất trang trọng nhưng tấm hình chụp ông Calisto với các chiếc Cúp vô địch. Những chiến tích của người tiền nhiệm thật sự là thách thức với một HLV trẻ như tôi. Nhưng cũng nên nhớ rằng tôi và ĐT Philippines cũng từng đánh bại tuyển Việt Nam của ông Calisto ở Mỹ Đình. Tôi không ngạo mạn mà chỉ muốn nói rằng trong bóng đá mọi điều có thể xảy ra. Tôi tới đây để giúp Đồng Tâm.LA đạt được những thành tích như họ mong muốn, chứ không phải để trở thành một “Calisto thứ 2” trong sự so sánh”, Simon McMenemy nói.  

HLV Simon McMenemy (trái) trong lễ ký hợp đồng với Đồng Tâm.LA. Ảnh: Thái Tuấn.

Từ chuyện vị HLV người Anh không muốn trở thành bản sao của Calisto ở Bến Lức, nhìn sang cuộc tuyển chọn HLV của VFF thời hậu thầy “Tô”, người ta cũng thấy nhiều điều thú vị. Sau khi chia tay chiếc ghế “thuyền trưởng” của ĐTVN, nhà cầm quân người Bồ, khi trả lời phỏng vấn một hãng tin nước ngoài, đã nói rằng người kế nhiệm nên duy trì lối chơi mà ông đã xây dựng cho đội tuyển. Trong 10 đời thầy ngoại, có lẽ chỉ dưới “triều đại” Calisto, tuyển Việt Nam mới định hình rõ ràng một lối chơi riêng. Đó là lối chơi đan bóng ở cự ly ngắn và trung bình. Một lối chơi tiqui-taca kiểu Việt Nam, thay vì những đường bóng dài, lật cánh đánh đầu của các HLV trước. Một lối chơi được giới chuyên môn đánh giá là phù hợp với thể trạng cầu thủ Việt Nam. Vấn đề là nhà cầm quân mới của tuyển Việt Nam có chấp nhận kế thừa “tài sản” - lối chơi mà Calisto để lại hay không? Mỗi HLV ngoại đều có quan điểm bóng đá riêng của họ. Đặc biệt với cá tính của mình, không phải ai cũng vượt qua được cái Tôi để chấp nhận trở thành “bản sao” của người tiền nhiệm. Xem ra chỉ có những HLV nội từng thụ giáo Calisto ở đội tuyển như kiểu Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức mới dễ dàng chấp nhận “thừa kế” thầy “Tô” mà thôi. Nhưng chính các HLV cũng không (hoặc chưa) muốn trở thành HLV trưởng ĐTVN. Hoặc giả có muốn, họ cũng lép vế hơn trong cuộc đua với thầy ngoại, chí ít là trong mắt nhìn của những người tuyển chọn theo chủ nghĩa an toàn ở VFF.

Báo Đất Việt