PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tổng hợp vòng 33 Serie A: Milan và dấu chấm hết cho đối thủ

Thứ ba, 19/04/2011 08:57

Milan hạ Sampdoria và phần còn lại tự bắn vào chân mình, cuộc đua tới Scudetto đã sớm ngã ngũ từ sau vòng 33 dù cho vẫn có những tifosi theo chủ nghĩa lạc quan tin vào những điều kì diệu.

Hy vọng cuối cùng của Napoli đã tắt? Sau 7 trận liên tiếp giữ sạch lưới và thắng tới 6 trận, Udinese bắt đầu được đánh giá là một đội bóng nuôi tham vọng. Sự chú ý nhiều hơn, sự ca tụng nhiều hơn dần trở thành một sức ép và khiến Udinese không còn có được sự sung mãn cao nhất để bước vào mỗi trận đấu với tâm lý thoải mái nhất. Ngay lập tức Udinese "cóng" và họ thua 2 trận liên tiếp.

AC Milan tiến rất gần đến Scudetto

Ở thời điểm này, Napoli cũng ở tương tự như tình cảnh của Udinese. Họ là ứng viên lớn nhất có thể cạnh tranh Scudetto với Milan nhưng ở những thời điểm quan trọng nhất, đội bóng miền Nam lại không thể vượt qua được sức ép. Cú sút hỏng ăn từ chấm 11m của Cavani, chân sút số 1 của Napoli mùa này đã cho thấy điều đó. Khi một tiền đạo đẳng cấp cho Cavani không biết cách để đưa đội bóng vượt qua khỏi khó khăn, thì thất bại là một điều quá dễ hiểu. Đáng nói hơn, Napoli lại thua ngay trước Udinese, đối thủ đã trải qua cái cảm giác của kẻ được kì vọng. 6 điểm, một khoảng cách không quá lớn nhưng nó cũng là một con số khó có thể vượt qua nhất là khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa. Có lẽ, đã đến lúc Napoli phải xác định lại mục tiêu của chính mình. Dù sao, kết thúc mùa giải trong top 4 cũng là một sự thành công trên cả sự mong đợi của đội bóng thiếu tiềm lực như Partenopei. Milan không còn đối thủ Khi Milan dễ dàng hạ Sampdoria 3-0, Max Allegri đã tuyên bố họ gạch tên Inter ra khỏi cuộc đua bởi ở thời điểm đó, ĐKVĐ Serie A đã thua trắng 0-2 trước đối thủ đang có nguy cơ xuống hạng là Parma. Allegri nói rằng chỉ còn mình Napoli là đối thủ đáng ngại nhất. Nhưng cũng chỉ một ngày sau, tin vui lại bay về với San Siro khi ở San Paolo, Napoli tự gục ngã trên thánh địa của mình. Như vậy, chỉ một chiến thắng, Milan đã gần như có tất cả. Họ đứng chắc chắn trên ngôi đầu của bảng xếp hạng khi khoảng cách với đội bóng gần nhất đã là 6 điểm. 5 vòng đấu còn lại, Milan chỉ cần thắng tối đa 3 trận là đã có Scudetto sau 7 năm chờ đợi mà không cần quan tâm đến những đối thủ xếp sau mình sẽ thắng hay thua nữa. Niềm tin vô địch của Milan càng lớn hơn khi giờ đây họ là đội bóng đồng đều và giàu chất lượng nhất. Có Ibra, Milan thắng. Không Ibra,Milan vẫn thắng. Pato chấn thương, Milan lại có Cassano. Sự trở lại của Pirlo càng giúp cho cơ hội đăng quang của Rossoneri trở nên rõ ràng hơn. Khi phía trước cánh cửa đã mở ra rất rộng rồi, Milan đã bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh đăng quang vào cuối mùa giải.

Bongda24h