PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tổng hợp vòng 37 La Liga: Lập cú đúp, "CR7" chạm tay vào kỷ lục

Thứ hai, 16/05/2011 10:59

Ronaldo xứng danh "Cỗ máy ghi bàn" với cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Real Madrid tại Villarreal để san bằng kỷ lục 38 bàn/mùa.

Siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục trình diễn hiệu suất làm bàn ấn tượng thời gian gần đây khi nâng số bàn thắng ghi được trong 3 vòng đấu vừa qua lên con số 9.

Chỉ 3 phút sau khi Marcelo sút tung lưới đội chủ nhà Villarreal để mở tỷ số ở phút 19, Ronaldo nhân đôi cách biệt từ một quả đá phạt trực tiếp.

Cũng chính anh là người ấn định kết quả 3-1 ở phút cuối cùng của trận đấu, trong khi Ruben Cani đem về bàn thắng duy nhất cho "Tàu ngầm vàng" ở phút 51.

Danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới của La Liga) xem như chắc chắn nằm trong tầm tay Ronaldo bởi đối thủ gần nhất là Lionel Messi lúc này mới chỉ có được 31 lần lập công cho Barca.

Với 38 bàn thắng từ đầu mùa, Ronaldo đã san bằng kỷ lục phá lưới của chân sút Telmo Zarra lập được trong màu áo Athletic Bilbao năm 1951 và gần nhất là huyền thoại người Mexico Hugo Sanchez của Real vào năm 1990.

Trước mắt Ronaldo vẫn còn cơ hội ở vòng đấu cuối cùng để thiết lập nên kỷ lục mới của mọi thời đại.

Đội bóng vừa mới đăng quang ngôi vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp là Barcelona đã dưỡng sức cho trận chung kết Champions League gặp Man Utd vào ngày 28 tháng này bằng cách cất nhiều ngôi sao trong trận hòa 0-0 tẻ nhạt với Deportivo La Coruna tại Nou Camp.

"Super Depor" đang cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng nên chắc chắn cảm thấy rất vui mừng khi Messi, Andres Iniesta, Xavi, Daniel Alves, Gerard Pique, David Villa... đều ngồi dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu.

Nhờ trận hòa quý giá này, Deportivo tiếp tục xếp ngay trên khu vực nguy hiểm với khoảng cách 1 điểm nhiều hơn cho dù đội xếp thứ 16 là Real Zaragoza đã giành chiến thắng 1-0 trước Espanyol.

Như vậy, Deportivo sẽ trụ hạng an toàn mà không phụ thuộc vào bất cứ đội bóng nào khác nếu nhà cựu vô địch năm 2000 giành chiến thắng trên sân nhà ở vòng đấu cuối vào tuần sau.

 

Deportivo kiếm được 1 điểm trước đội hình dự bị của Barca

Ở những trận đấu khác, Valencia bảo vệ thành công vị trí thứ ba của họ ở mùa giải trước khi thủ hòa không bàn thắng trong trận derby gặp Levante.

Valencia sẽ giành quyền vào thẳng vòng đấu bảng của Champions League, trong khi đội xếp thứ tư là Villarreal phải góp mặt từ vòng đấu sơ loại.

Cuộc đua giành 2 vé dự Europa League sẽ hấp dẫn cho đến phút chót bởi Athletic Bilbao, Atletico Madrid và Sevilla đều sở hữu 55 điểm sau 37 vòng đã đấu.

Bilbao bước vào trận đấu gặp Malaga với 2 điểm nhiều hơn Atletico và Sevilla. Tiếc rằng, họ đã tự phung phí lợi thế của mình khi để cho 10 cầu thủ Malaga cầm hòa 1-1 ngay trên thánh địa San Mames.

Nhân cơ hội này, Sevilla đã đánh bại Real Sociedad bằng tỷ số 3-1 để qua mặt Bilbao vươn lên chiếm vị trí thứ 5. Người hùng trong chiến thắng của Sevilla là tiền đạo cựu binh Federic Kanoute với một cú đúp.

Chiến thắng 2-1 trước Hercules là màn chia tay người hâm mộ sân Vicente Calderon của HLV Quique Flores, người có công đưa Atletico lên ngôi vô địch Europa League hồi năm ngoái. Tuy nhiên, ông đã xác nhận sẽ không tiếp tục dẫn dắt Atletico sau mùa này.

Dù là đội có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với cả Sevilla và Bilbao nhưng Atletico vẫn phải chấp nhận vị trí thứ 7 do luật của BTC La Liga ưu tiên thành tích đối đầu trực tiếp trước tiên.

Ở khu vực cuối bảng, cuộc chiến trụ hạng vẫn còn tới 7 "thí sinh" chưa thể kê cao gối ngủ. Với Almeria và Hercules đã chính thức nói lời tạm biệt La Liga thì Zaragoza đang là đội có nguy cơ lớn nhất phải nhận chiếc vé còn lại xuống chơi tại Segunda.

Zaragoza đang kém Deportivo và Getafe khoảng cách 1 điểm và Sociedad, Real Mallorca, Osasuna là 2 điểm.

Levante có 3 điểm nhiều hơn Zaragoza nhưng vẫn có thể rớt hạng nếu thua chính đối thủ này ở vòng đấu cuối cùng.

La Liga - BongdaPlus