PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Trước trận Brazil-Ecuador (7h45 ngày 14/7): Tango gọi, Samba trả lời?

Thứ tư, 13/07/2011 15:25

Argentina và Uruguay đều đã có những chiến thắng quan trọng để có được tấm vé vào tứ kết, liệu rằng sau trận đấu với Ecuador, Brazil sẽ có được tấm vé cho riêng mình?

Cùng với Argentina, Brazil được đánh giá là một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Copa America 2011, nhưng giờ thì sao? Brazil đang đứng ở một vị trí đáng ra không thuộc về họ và nếu muốn trở lại là chính mình Selecao phải có ba điểm trước Ecuador. Chỉ cần một trận hòa là đủ để thầy trò Menezes lách vào tứ kết nhưng có lẽ không ai muốn một Brazil kiêu hùng dừng lại ở mức đó.

Đất nước Brazil xinh đẹp với đầy nắng và gió đã sản sinh ra vũ điệu Samba cuồng say và nóng bỏng và có lẽ lẽ chính vì thế bóng đá Brazil cũng luôn nóng bỏng, cuồng say như điệu Samba và như chính đất nước mình. Và cũng với thứ bóng đá này, Brazil đã làm siêu lòng biết bao người yêu trái bóng tròn trên khắp hành tinh. Nơi đây cũng luôn sản sinh ra những vũ công mà đôi chân của họ làm nghiêng ngả biết bao cô gái đa tình.

Những ngôi sao này sẽ tỏa sáng?

Nhưng Brazil của Copa America 2011 thật khác, không cuồng say, không nóng bỏng và cũng chẳng có điệu Samba nào khiến người ta phải thổn thức. Ở Argentina, Brazil vẫn nhảy Samba nhưng lại là một điệu Samba gượng gạo và vô hồn.

Hai trận hòa trước Venezuela và Paraguay đã cho thấy những hạn chế của Brazil. Họ thiếu một nhạc trưởng đích thực để giữ nhịp trận đấu và một tiền đạo số 9 điển hình kiểu Brazil. Ganso được ca ngợi như là một Kaka mới nhưng những gì mà cầu thủ 21 tuổi này thể hiện thì chỉ làm cho NHM càng thêm nhớ cầu thủ của Real, Pato được kỳ vọng sẽ là truyền nhân xứng đáng cho chiếc áo số 9 mà người đàn anh Ronaldo để lại nhưng rồi anh đã có được những gì ở Copa America 2011? Câu trả lời là chẳng có gì.

Với hầu hết các cầu thủ trong đội hình đều đang chơi bóng ở châu Âu và đã quen với bóng đá thực dụng, vì vậy lối chơi mà Menezes đang áp dụng có lẽ là không phù hợp với Selecao? HLV Menezes đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang đến với đội bóng của mình. Khi tiếp quản đội tuyển Brazil từ tay HLV Dunga cho đến trước thềm Copa America 2011 Menezes luôn hứa rằng đội bóng của mình sẽ chơi quyến rũ nhưng quyến rũ để rồi thua trận thì có đáng không? Phải thay đổi là điều tất yếu nhưng thay đổi như thế nào thì phải chờ cái tài của Menezes.

Ecuador không chưa bao giờ một đối thủ xứng tầm với Selecao nhưng khi mà Brazil đã hòa Venezuela, Paraguay thì có gì để đảm bảo một chiến thắng cho thày trò Menezes. Nếu như có một cái gì đó xứng đáng để đoàn quân vàng-xanh bấu víu thì đó chính là màn trình diễn ấn tượng của Argentina trước Costa Rica.

Về phía Ecuador sau trận hòa quả cảm trước Paraguay, đội bóng này hiện nguyên hình là một tập thể yếu ớt khi để Venezuela vượt qua vơi tỉ số 1-0. Việc phải gặp một Brazil đang rất khát khao khẳng định mình là điều bất lợi cho Ecuador nhưng khi không có gánh nặng về mặt thành tích biết đâu Ecuador sẽ làm được những điều điều kỳ diệu.

Dự đoán: 2-0 Đội hình sự kiến: Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos, Ramires, Ganso, Lucas, Robinho, Neymar, Pato.

Ecuador: Elizag, Reasco, Araujo, Erazo, Ayovi, Castillo, Noboa, Mendez, Arroyo, Benitez, Caicedo.

Hữu Hiệp