PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Trước vòng 30 Ligue 1: Trông cả vào Marseille

Thứ sáu, 08/04/2011 13:49

Vốn được xem là giải đấu kém giá nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nhưng cuộc đua đến ngôi vô địch Ligue 1 2010/11 lại diễn ra khốc liệt, kịch tính và hấp dẫn nhất.

Kịch bản Ligue 1 2010/11 bỗng chốc đảo chiều chỉ sau 1 vòng đấu. Rennes, Lyon bất ngờ cùng bị chia điểm khiến họ hụt hơi trong cuộc đua. Khoảng cách giữa đội dẫn đầu Lille với Rennes (thứ 3) và Lyon (4) giờ đã lần lượt là 7 và 8 điểm. Chỉ duy nhất Marseille, đội đã may mắn kiếm trọn 3 điểm trước Lens giờ là còn đủ khả năng để đeo bám Lille.

Với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Caen vòng 29, Lille đã thấp thoáng thấy bóng đỉnh vinh quang. Quả thực với màn trình diễn ấn tượng và phong độ ổn định như hiện tại, thầy trò Rudi Garcia đang đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu tiên lên ngôi sau 57 năm dài đằng đẵng không vô địch nước Pháp.

Trước chuyến làm khách Monaco tại sân Louis II, HLV Rudi Garcia đã lên tiếng cảnh báo các học trò về hiểm họa tại xứ Công quốc. Mùa 2006/07, Monaco khi ấy cũng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, bất ngờ hạ gục Lille khiến đội bóng mất vé dự Cúp châu Âu. Tình cảnh hiện giờ cũng tương tự khi Monaco đang chạy trốn thần chếc, còn Lille nuôi tham vọng vô địch.

Song, có lẽ sẽ lại thêm 1 tuần yên ả nữa đón đợi Lille. Mục tiêu 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của Rudi Garcia và các học trò, nếu biết rằng Lille bất bại trong cả 6 lần gần nhất làm khách sân Louis II (5 thắng). Sự thận trọng của thầy trò Garcia càng đảm bảo rằng họ sẽ không đến sân Louis II với tâm thế của kẻ bề trên. Và như thế, họ đã tự loại được tâm lý tự mãn trong đầu.

Lille dự cảm vẫn cứ tiến như vũ bão, đó sẽ là áp lực không nhỏ với phần còn lại và giờ có lẽ chỉ còn duy nhất Marseille. Chia tay Champions Leauge, Marseille đang dồn toàn lực cho cuộc chiến bảo vệ ngôi vương tại Ligue 1. Tuy nhiên, chiến thắng khó nhọc trước Lens lóp ngóp phía đáy bảng xếp hạng vòng trước cho thấy nhiệm vụ của thầy trò Didier Deschamps sẽ không hề đơn giản.

Vẫn biết còn 9 chặng đua trước mặt, nhưng rõ ràng Lille đang ở vị thế an toàn. Điều đáng quân tâm là phần còn lại, mà cụ thể là Marseille có đủ khả năng đeo bám và gây ấp lực lên đội bóng phương Bắc hay không. Ligue 1 có thể cũng sẽ lại chung số phận như các giải đấu khác nếu Marseille cũng gục ngã trước Toulouse cuối tuần này. Mà nỗi lo ấy là có cơ sở, nếu biết rằng 3 năm trở lại đây Marseille không thắng nổi đội bóng áo tím tại sân nhà Velodrome.

Kém Lille tới 8 điểm, có lẽ Lyon không còn khả năng cạnh tranh tới ngôi vương nữa. Không đơn thuần chỉ là về mặt điểm số, hậu trường rối loạn từ thượng tầng đến phòng thay đồ khiến Lyon tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Từ nay đến cuối mùa, kiếm được chiếc vé Champions League đã là thành công với mãnh sư sông Rohne. Nhưng bất luận kiểu gì, tương lai của HLV Claude Puel có lẽ cũng đã được định đoạt từ sau trận hòa với Nice cuối tuần trước.

Ngoài việc dõi theo cuộc đua song mã trên ngôi đầu, phía dưới cũng nóng khi Monaco, Auxerre, Lens, Valenciennes, Brest, Nice và Caen sẽ phải vật lộn để tránh theo bước Arles Avignon rơi xuống hạng 2.

Bongdaso
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới