PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Tường thuật, bình luận vòng 33 Bundesliga: Bayern chắc suất Top 3

Thứ hai, 09/05/2011 10:05

Khuất phục St. Pauli với tỷ số đậm 8-1, cùng với việc Hannover ngã ngựa 1-2 trước Stuttgart, Bayern đã hoàn thành mục tiêu nắm chắc vị trí thứ 3.

St. Pauli đang ở cuối BXH và tiếp Bayern là cơ hội cuối để họ vớt vát hi vọng trụ hạng. Chính vì thế, không quá khó hiểu khi đội bóng của Stanislawski đã dồn lên chơi tấn công trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, chơi tấn công trước một đối thủ sừng sỏ là một đòi hỏi quá sức với khả năng của đội chủ sân Millerntor. Diễn biến trong những phút đầu cho thấy St. Pauli chơi khá chủ động nhưng mỗi khi đưa được bóng tới sát vòng cấm địa của Bayern, họ lại để mất khá dễ dàng. Điều đó tạo điều kiện cho Bayern với những cầu thủ tốc độ trong đội hình tung ra những đợt phản công sắc nét.

 

Bayern (áo sáng) đã có chiến thắng dễ dàng trên sân khách

 

Nhưng thành quả lại đến với đội khách một cách bất ngờ. Từ một tình huống vô hại ở phút thứ 10, Thorandt chuyền về bất cẩn để Gomez chớp thời cơ dễ dàng mở tỷ số trận đấu. Bàn thua này khiến thày trò Stanislawski bối rối. Nhờ đó mà Bayern chớp thời cơ để đưa trận đấu diễn ra theo ý của mình. Phút 32, Robben đá phạt góc để Van Buyten đánh đầu quyết đoán, nhân đôi cách biệt.

Trong những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, nỗ lực của St. Pauli được thể hiện qua 1 tình huống đối mặt bị Butt cản phá và một cú sút xa đưa bóng tìm góc nối giữa xà ngang và cột dọc. Khi những nỗ lực trên hàng công chưa được ghi nhận thì hàng thủ của đội chủ nhà liên tục bị khoan thủng, khiến St. Pauli hoàn toàn vỡ trận. Lần lượt Gomez (52’, 86’), Robben (54’, 84’) và Ribery (88’) ghi thêm 5 bàn nữa cho Bayern. Đội chủ nhà chỉ có được một bàn danh dự do công của Eger (78’). Kết quả cuối cùng, Bayern đánh bại St. Pauli trên sân khách với tỷ số kinh hoàng 8-1.

Chiến thắng khủng của Bayern trước St. Pauli càng trở nên ý nghĩa khi trên sân Mercedes-Benz Arena, Hannover đã bị đội chủ nhà Stuttgart khuất phục với tỷ số 2-1. Hannover làm chủ thế trận trong hiệp 1 nhưng điều mà đội bóng Slomka làm được chỉ là 2 cú sút xa vô hại. Bước sang hiệp 2, khi đội khách nôn nóng dồn lên tìm kiếm bàn thắng cũng là lúc họ để lộ tử huyệt ở phía sau. Phút 58, Harnik đột phá rồi nhả bóng cho Hajnal tung cú sút từ khoảng cách 20 mét mở tỷ số cho Stuttgart. 3 phút sau, Cacau chuyền bóng cho Okazaki để tiền đạo người Nhật Bản thoải mái dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Trong những phút cuối, Hannover tiếp tục vùng lên. Nhưng hàng loạt những cơ hội được tạo ra trước khung thành Stuttgart sau đó chỉ được các chân sút của đội khách tận dụng thành công 1 lần với cú sút quyết đoán của Lars Stindl từ cự ly 14 mét (66’). Thua 1-2 và kém đội bóng thứ 3 là Bayern tới 5 điểm khi Bundesliga chỉ còn 1 vòng, giấc mơ Champions League chính thức tan vỡ với Hannover.

Tiêu điểm: St. Pauli trở lại hạng Nhì

Một ngày buồn tại Millerntor. Trước cơ hội mong manh để trụ lại giải đấu cao nhất Đức, St. Pauli lại hứng chịu trận thua đậm 1-8 trước Bayern. Với 29 điểm sau 33 vòng, kém đội bóng thứ 16 (dự play-off trụ hạng) là M’gladbach 6 điểm khi mùa giải chỉ còn 1 vòng, St. Pauli chính thức nhận vé trở lại giải hạng Nhì sau 1 mùa phiêu lưu tại Bundesliga.

 

 

Việc St. Pauli xuống hạng là điều được dự báo trước. Đội chủ sân Millerntor sở hữu đội hình kém chất lượng nhất trong số 18 đội dự Bundesliga mùa này với giá trị trung bình 1,23 triệu euro/cầu thủ (theo đánh giá của Transfermarkt). Không những vậy, những trụ cột của của họ như thủ thành Kessler, các hậu vệ Zambrano, Oczipka, Sakuta-Pasu đều là những cầu thủ mà họ mượn về. Trong khi đó, ngôi sao của đội là tiền đạo Asamoah lại chỉ là “hàng thải” của Schalke mùa trước. Với một đội hình vừa yếu, vừa mỏng, việc St. Pauli trụ tới tận những vòng cuối mới chịu “buông súng” cũng có thể xem là một kỳ tích.

Cho dù vậy, việc St. Pauli trở lại hạng Nhì vẫn để lại sự tiếc nuối cho nhiều người. Bởi đây là đội bóng có dàn CĐV được xem là cuồng nhiệt (đôi khi là quá khích) bậc nhất Đức. Những trận đấu tại Millerntor luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt mà có thời điểm, chính các khán giả tại đây mới là tâm điểm của sự chú ý. Sự cuồng nhiệt của các CĐV tại St. Pauli khiến cả chủ tịch Uli Hoeness của Bayern cũng phải nể phục. Ở trận đấu đêm qua, người ta thấy Hoeness thay vì quàng khăn Bayern đã chọn cho mình một chiếc khăn quàng của đội chủ nhà. Tiếc là mùa tới, St. Pauli đã không còn chơi ở Bundesliga.

Bundesliga - BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới