PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

V-League 'bốc mùi' và những nghi vấn không hồi kết

Thứ ba, 19/07/2011 15:31

VFF bất ngờ im lặng sau hàng loạt sự cố “bốc mùi” trong những vòng đấu gần đây ở V-League. Người ta lại chợt nhớ đến buổi lễ sơ kết lượt đi của mùa giải 2011…

Khi ấy, một quan chức hào sảng tuyên bố rằng V-League 2011 tự hào là sạch vừa không có bất cứ biểu hiện nào của “căn bệnh” muôn năm cũ ở bóng đá Việt Nam. Nhưng lời khẳng định ấy đưa ra quá sớm, khi mà các đội bóng bây giờ đủ “khôn” để biết phải diễn như thế nào cho hợp lý và không bị bắt bẻ. Có thể dễ dàng lý giải vì sao lượt đi lại “sạch” hơn lượt về. Ở giai đoạn đầu của mùa giải, các CLB, bất luận là giàu hay nghèo đều đá hết sức mình nhằm tích lũy vốn liếng cho những cuộc “đi buôn” vào cuối mùa bóng. Đội bóng nào không thích uy danh, tức là không ham hố danh hiệu thì chỉ cần tích lũy được số điểm cần thiết trong lượt đi là có thể thoải mái sắm vai ân nhân với kha khá các CLB đang nguy hiểm. Trường hợp của Đồng Tháp và mới đây nhất là Thanh Hóa chính xác là những ví dụ điển hình. Các đội bóng không tham vọng khi đã đạt được mục tiêu trụ hạng thì bắt đầu “thích làm gì thì làm”.  

Họ sử dụng đội hình dự bị của dự bị hoặc viện vô vàn những lý do đến từ lịch thi đấu dày đặc, chấn thương của các trụ cột…để biện minh cho những thất bại. Chỉ có người hâm mộ, vốn quen với sự sòng phẳng ở mức độ cao của các giải bóng đá hàng đầu thế giới là “vỡ mộng” và sau đó là ngán ngẩm với thực trạng của bóng đá nước nhà. Xét về lý thuyết, các cuộc đua đến danh hiệu vô địch và chạy trốn suất xuống hạng vẫn đang diễn ra căng thẳng. Đó là điều tuyệt vời với bất cứ giải đấu nào. Nhưng sự căng thẳng của V-League lại được trộn thêm một chút dư vị của “mafia”, hay nói chính xác hơn là những toan tính bên ngoài phạm vi sân cỏ. Thế nên chính những người trong cuộc cũng khó để đưa ra bất cứ dự đoán nào. Ai mà biết được đội bóng này có đồng minh là những ai và sẽ được “giúp” đỡ thế nào để hoàn thành mục tiêu. Hai chiến thắng của ĐTLA trước HAGL và Navibank Sài Gòn, thất bại của Thanh Hóa trước SLNA, SHB gục ngã trước Khánh Hòa đều là những trận đấu bị nhận diện là “có mùi”. ĐTLA được hai đối thủ “cứu” đúng lúc nước sôi lửa bỏng. Thanh Hóa thì nhường SLNA chiến thắng đúng vào lúc tưởng rằng khái niệm ấy xa vời với CLB xứ Nghệ nhất. Trong khi thất bại của SHB Đà Nẵng trước Khánh Hòa bị nhận diện là hành động cho vay và người đi vay sẽ phải trả lại trong trận đấu bù với Hà Nội T&T để đội bóng này dễ dàng đua vô địch. VFF chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào chính thức về những nghi ngờ của dư luận bởi ngay bản thân cơ quan này cũng gặp khó khăn trong việc “nắm thóp” các đội bóng và đưa ra sự răn đe cần thiết nhằm hạn chế vấn đề. V-League 2011 đang bốc mùi khét lẹt với một loạt các nghi vấn. Thế là sau 11 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta vẫn chưa thể tìm ra phương thuốc chữa trị tận gốc tiêu cực dù đã có lúc lầm tưởng rằng mình đã thành công. Bây giờ, khi mùa bóng vẫn còn chưa kết thúc, nhiều người đã thắc mắc không hiểu VFF sẽ đưa ra tuyên bố nào trong Lễ tổng kết mùa giải 2011.

Xzone