PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

V-League: Đóng để mở

Thứ tư, 01/06/2011 09:39

Kỷ lục 10 trận liên tiếp bất bại của SLNA đã bị chấm dứt bởi một đội bóng vốn đang vật lộn với việc tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà, V.HP.

Nhưng chính việc SLNA kết thúc “tuần trăng mật” sẽ mở ra rất nhiều hy vọng cho những đội bóng khác cũng như gia tăng sự kịch tính cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Không còn thế đơn cực

Trước vòng 16, khoảng cách giữa SLNA và đội nhì bảng SHB.ĐN lên đến 7 điểm. Một khoảng cách đủ lớn cùng phong độ rực sáng của SLNA khiến tất cả đều tin rằng, đội bóng xứ Nghệ sẽ trở nên vô đối trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Có nhiều cơ sở để tin rằng, SLNA là đỉnh quyền lực duy nhất ở V.League mùa này. Họ ổn định, toàn năng trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp gặp rất nhiều vấn đề lực lượng, nội bộ và phong độ. Giới chuyên môn và dư luận sẽ mất nhiều thời gian để cắt nghĩa sự kiện SLNA “phanh gấp” trên sân Lạch Tray. Rằng, tại sao một đội bóng trẻ vốn trước nay thành công nhờ khát vọng chiến thắng bỗng dưng đánh mất tinh thần khi xung trận? Nhưng ở một góc độ khác, chiến thắng của V.HP đã góp phần giải cứu cuộc đua vô địch khỏi sự nhàm chán vốn đã định hình. Hóa ra, với chiến thắng không tưởng trên sân nhà, V.HP không chỉ cứu mình bằng hành động cắt đuôi những đối thủ xếp sau, mà còn chấm nét bút vào tấm bản đồ V.League để tạo thêm một đỉnh quyền lực nữa, đó chính là SHB.ĐN. Bằng chiến thắng có phần may mắn trước CS.ĐT, SHB.ĐN đã rút ngắn khoảng cách với SLNA xuống còn 4 điểm. Với 10 vòng đấu còn lại, SHB.ĐN có đủ thời gian để làm một cuộc lật đổ ngoạn mục. Hay nói đúng hơn, từ nay cho đến khi tấm màn V.League 2011 hạ xuống, dư luận sẽ được chứng kiến cuộc chạy đua của ít nhất hai đỉnh quyền lực là SLNA và SHB.ĐN. Khi ấy, V.League sẽ thêm phần sống động và chẳng có đội bóng nào tự cho phép mình thỏa mãn khi bước vào sân để rồi mang đến những trận cầu mà những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung ra. Đoạn kết mở Cách K.KH kết thúc vai trò của một “hiện tượng” thật đáng buồn và đáng tiếc. Từ một đội bóng khiến các đối thủ ngán ngẩm, giờ, K.KH phải sống với nỗi lo trụ hạng. Có thể, sự lo lắng ấy là hơi thừa thãi bởi K.KH đủ lực để không bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo nhưng cách họ thua trận và tự đưa mình vào thế khó chính là câu hỏi cần sớm đưa ra lời giải đáp. Trận thua của K.KH trước ĐT.LA hứa hẹn mang đến đoạn kết mở cho cuộc chiến trụ hạng. ĐT.LA đã tìm cho mình chiếc cọc giữa dòng nước xoáy. Và cùng với việc các đối thủ trực tiếp là HN.ACB, K.KH, HP.HN, V.NB thất thủ ở vòng 16, khoảng cách điểm số được thu hẹp. Chỉ cần có thêm một chiến thắng và cộng với việc đối thủ thất bại, ĐT.LA có thể mơ đến một tương lai tươi sáng. Và khi ấy, cuộc đua “giành sự sống” ở V.League 2011 sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cuộc chạy trốn mà ĐT.LA đang ấp ủ chính là nguy cơ đối với khá nhiều đội bóng. Sự khắc nghiệt của cuộc chiến trụ hạng không cho phép bất cứ đội bóng nào mắc sai lầm dù là nhỏ nhất. Thế nên, chặng đường sắp tới sẽ có nhiều chuyện để bàn. Và cũng chính cái đoạn kết mở mà nhiều người đang nghĩ đến ấy sẽ góp phần mang đến những sắc thái đặc biệt cho V.League. Ở đó, không có gì là không thể, không ai bị tước đi cái quyền được mơ ước, miễn là dám chiến đấu vì những điều mình đang theo đuổi.

BongdaPlus