PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Villarreal và Porto, họ đã có thể nghĩ về nhau

Thứ sáu, 08/04/2011 09:17

Rạng sáng nay 8-4, cả Villarreal và Porto đều đã có chiến thắng vang dội 5-1 ngay trên sân nhà.

Thắng lợi này gần như đã tạo ra một trận bán kết Villarreal - Porto, dù trận lượt về phải tuần sau mới diễn ra. Đại diện khác của Bồ Đào Nha là Benfica cũng đã đặt chân vào bán kết khi thắng 4-1 trên sân nhà.

Villarreal và Porto đều được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Europa League mùa bóng năm nay và họ đã hoàn toàn không làm phụ lòng giới hâm hộ lẫn ... cá cược. Porto bước vào trận gặp Spartak Moscow với chiếc cúp vô địch Bồ Đào Nha đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập khi thắng Benfica 2-1 hồi cuối tuần qua. Không bị chức vô địch sớm này chi phối, Porto đã nhập cuộc rất thận trọng trên sân nhà Dragao.

Tiền đạo Falcao đã có một đêm thi đấu thành công với hattrick vào lưới Spartak Moscow - Ảnh: AP

Dù vậy, tân vô địch Bồ Đào Nha đã khởi đầu hơi chậm chạp và để tiền đạo Wellinton của Spartak Moscow thoát xuống ở giây thứ 35. May cho Porto là anh đã sút bóng đi ra mép ngoài khung thành. Dưới sự dẫn dắt của Valeri Karpin, Spartak Moscow đã chơi rất chặt chẽ khiến và dồn ép Porto. Tuy nhiên một Porto dưới thời Andre Villas-Boas - người được gọi là Mourinho mới - đã chơi bình tĩnh. Họ tổ chức phòng ngự tốt và luôn tung ra những đòn phản công lợi hại. Và Spartak Moscow đã phải trả giá. Phút 37, từ đường tạt cánh của Pereira, bóng vượt qua tầm với của hai trung vệ Spartak và tiền đạo Falcao bay người đánh đầu chéo góc, mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng trước, Porto càng dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự phản công của mình. Họ đã có rất nhiều cơ hội phản công có thể ghi bàn nhưng phải chờ đến phút 65, Porto mới có bàn thắng thứ hai. Lần này là một cú sút trái phá của Varela trong vòng cấm địa. Năm phút sau, từ một pha phạt góc, Maicon đánh đầu không mấy nguy hiểm nhưng thủ môn bên phía Spartak Moscow đã biếu không cho Porto bàn thắng thứ ba.

Điệu nhảy ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ Porto - Ảnh: AP

Dẫn trước đến ba bàn, Porto hơi chủ quan và ngay lập tức họ đã phải trả giá bằng bàn gỡ của Kombarov một phút sau đó. Trong tình huống này, hàng phòng ngự của Porto bỗng dưng chững lại và để Kombarov hoàn toàn thảnh thơi để ghi bàn. Không hề mất bình tĩnh vì bàn thua không đáng, Porto tiếp tục tấn công như họ vẫn làm từ đầu hiệp hai. Và có thể nói hôm nay là ngày kém may mắn của Hulk khi anh khá vô duyên trong đó có cú sút phạt chạm xà ngang dội ra. Trái ngược hoàn toàn với Hulk là tiền đạo người Colombia Falcao khi anh hoàn tất cú hattrick của mình bằng hai bàn thắng ghi thêm ở phút 84 và 90, ấn định chiến thắng 5-1 cho Porto. Trong trận đấu khác, Villarreal đã tiếp nối thành công của hai đồng hương Real Madrid và Barcelona tại Champions League, bằng trận thắng đậm đà 5-1 trước Twente. Tiền đạo Nilmar lại tỏa sáng trong trận đấu này với hai bàn thắng. Ba bàn còn lại do công của Marchena, Valero và Rossi.

Tiền đạo Nilmar (trái) đã ghi hai bàn vào lưới Twente giúp Villarreal thắng 5-1 - Ảnh: AP

Với kết quả này gần như chắc chắn Porto và Villarreal sẽ lọt vào bán kết vì Spartak Moscow và Twente khó lật ngược được thế cờ, dù lượt về họ sẽ được đá trên sân nhà. Nếu không có gì quá bất ngờ xảy ra có thể nói trận bán kết Porto - Villarreal chính là trận chung kết sớm của giải. Hai đại diện còn lại của Bồ Đào Nha lọt vào đến tứ kết là Benfica và Braga cũng đều có kết quả rất tốt. Benfica dường như cũng đặt một chân vào bán kết khi thắng PSV Eindhoven 4-1 trên sân nhà. Đại diện còn lại, Braga cũng đã có kết quả khả quan khi hòa Dynamo Kiev 1-1 ngay tại đất Ukraine trong trận đấu mà Shevechenko được tung vào sân ở đầu hiệp hai và phải rời sân sau đó 15 phút vì nhận hai thẻ vàng liên tiếp. Braga vốn chơi rất hay trên sân nhà nên các cổ động viên của họ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng trước Dynamo Kiev khi trận lượt về diễn ra vào tuần sau.

Tuổi trẻ Online