PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vòng 13 V.League: Vòng đấu của chủ nhà

Thứ tư, 04/05/2011 10:50

Vòng 13 giải VĐQG - Eximbank 2011 đã diễn ra phần lớn các đội chủ nhà đều có niềm vui.

Ngoại binh tỏa sáng

Kể từ đầu mùa, chưa vòng nào mà cầu thủ ngoại đóng vai trò quan trọng như vòng 13. Cụ thể, 10 ngoại binh đã ghi tổng cộng 15/19 bàn của vòng này. Almeida nổi bật nhất với 4 bàn giúp N.SG hạ HN.ACB 5-0. Omar có hat-trick giúp Thanh Hóa đánh bại V.NB 3-1, Dembele ghi một bàn và thực hiện 2 đường chuyền quyết định để SHB.ĐN vượt qua V.HP 3-1. Một ngày trước, Derron ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm cho SLNA ngay tại Pleiku. Vòng 13 là vòng của ngoại binh. Vòng đấu của chủ nhà 5 trận đấu chiều qua, có tới 4 đội chủ nhà giành chiến thắng gồm N.SG, Thanh Hóa, HP.HN và SHB.ĐN. Tất cả những trận thắng này diễn ra khá dễ dàng, thậm chí với cách biệt rất lớn. Đội chủ nhà còn lại là ĐT.LA cũng hòa CS.ĐT 1-1 trong thế dẫn bàn trước.

B.BD có nguy cơ xuống hạng Vòng 13 chứng kiến rất nhiều bất ngờ thú vị nhưng điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự sa sút không phanh của B.BD, đội đã thua HP.HN 1-2. Từ vị thế của một ứng cử viên vô địch, CLB này tụt xuống nhóm nguy cơ xuống hạng. Cuộc khủng hoảng của B.BD chưa lên đến cao trào và tới đây, nhiều khó khăn trong giai đoạn tái thiết sẽ lộ ra. Pha bỏ lỡ không tưởng của Đức Dương Bỏ lỡ cơ hội không mới với Đức Dương nhưng không thể tin nổi, cựu tuyển thủ quốc gia này chẳng thể ghi bàn khi đối mặt với khung thành bỏ trống. Đó là tình huống ở phút 45, thủ môn Thanh Bình phá hụt bóng, Đức Dương đối mặt với khung thành trống, không ai truy cản nhưng anh lại đá bóng đi chệch cột dọc. Cũng trong trận này, Ngọc Thanh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho SHB.ĐN nhưng ấn tượng hơn, sau khi ghi bàn, anh không ăn mừng bàn thắng mà giơ tay lên tỏ lòng xin lỗi. Sau trận đấu, Ngọc Thanh ra chào CĐV Hải Phòng và nhận được lời khen ngợi của NHM đất Cảng, còn Đức Dương bị coi là tội đồ - với ít nhất 4 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ.

BongdaPlus