PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vòng 38 Serie A: Inter hội ngộ cố nhân

Thứ bảy, 21/05/2011 10:26

Nếu chọn ra những gương mặt đáng tiếc nhất từng phải rời Inter trong hơn 1 thập kỷ qua, thì hẳn sau Seedorf, tiếp theo phải là Diego Simeone.

Tối Chủ nhật này, 12 năm sau khi rời Inter, Simeone sẽ lần đầu trở lại Giuseppe Meazza với tư cách người đứng đầu băng ghế chỉ đạo đội bóng đối địch.

Một sự tình cờ đến thú vị khi ở 3 mùa bóng liên tiếp, Inter đều phải đối diện cố nhân khi đụng độ Catania. Sau Zenga và Mihajlovic lại đến Simeone, những người từng gắn với lịch sử đội bóng áo Xanh-Đen ở những giai đoạn khác nhau. Chỉ gắn bó với Inter trong 2 mùa bóng, Simeone chưa bao giờ giấu giếm rằng ở Italia, đội bóng anh dành nhiều tình cảm nhất là Lazio, chứ không phải Inter. Tuy nhiên, những ấn tượng về Simeone với các Interista lâu năm chưa bao giờ phai nhạt.

Diego Semione

Không CĐV Inter nào có thể quên buổi tối ngày 22/3/1998, khi Simeone ghi 2 bàn thắng tuyệt vời giúp Nerazzurri đánh bại đối thủ cùng thành phố Milan tới 3-0, trong giai đoạn Inter thống trị các trận derby với 11 trận liên tiếp bất bại. Dù chỉ ở Inter 2 năm, nhưng Simeone đã được tin tưởng đeo băng thủ quân và là thủ lĩnh thực sự của đội bóng, thậm chí giới phân tích còn đánh giá cao vai trò này của Simeone hơn là Zanetti hiện nay.

12 năm trôi qua, nhưng Simeone vẫn chưa thể quên cảm giác tồi tệ một buổi sáng mùa Hè 1999, khi một quan chức Inter gọi điện thông báo anh sẽ phải sang Lazio như một phần của vụ chuyển nhượng bom tấn Vieri. “Tôi không nói gì suốt cả buổi, và cho tới khi rời quán cafe quen thuộc ở Milano, tôi vẫn không thể hiểu tại sao mình phải ra đi theo cách như thế…”, Simeone hồi tưởng.

9 năm trước, chính Simeone là người nâng tỉ số lên 3-2 cho Lazio trong thất bại lịch sử khiến Inter mất Scudetto vào ngày cuối cùng của mùa giải 2001/02. “Oán” đã trả xong, Chủ nhật tới sẽ là một ngày hội ngộ đầy tình cảm của Simeone với những người thân quen ở Giuseppe Meazza…

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới